Giới thiệu
- Địa chỉ: 163 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Papacha - Milktea & Bakery - Tô Hiệu
[Tổng hợp] - Cafe Papacha - Milktea & Bakery - Tô Hiệu
[Tổng hợp] - Cafe Papacha - Milktea & Bakery - Tô Hiệu
[Món ăn] - Cafe Papacha - Milktea & Bakery - Tô Hiệu
[Món ăn] - Cafe Papacha - Milktea & Bakery - Tô Hiệu
Vị trí
Đánh giá
-
-
* Vị trí: gần chỗ rẽ từ Tô Hiệu vào phố Chùa Hà thì phải, gần công viên Nghĩa Đô. Đối diện là trường cấp 2 Nghĩa Tân. Cơ bản là dễ tìm * Không gian: mặt tiền bé nên chỗ để xe hơi ít. Mình ngồi dưới tầng 1 thấy cũng hơi chật. Sâu vào bên trong thì rộng rãi hơn. Quán cũng sáng và sạch. Decor hiện đại, năng động. * Nhân viên: rất chu đáo, nhiệt tình. Nhưng mà làn đồ uống hơi lâu, không phải do tác phong chậm chạp mà do chưa được đào tạo kĩ về khoản phục vụ trà sữa * Đồ uống: mình được free 1 cốc Ô long sữa (trà ô long có sữa) nhưng bằng cách vi diệu nào đó, nhân viên pha thành ô long không có sữa, và thật sự rất ngon, mình thấy rất rõ vị trà trong đó. Mình gọi thêm cheese (12k), hơi ít, vị ổn, không được đặc sánh lắm khi mà nửa cốc toàn là đá rồi * Đánh giá chung: đáng thử 😙
-
papacha 163 tô hiệu • Vị trí: dễ tìm, đối diện trường cấp 2 Nghĩa Tân, lại gần công viên Nghĩa Đô, xem ra cũng khá đắc địa • Nhân viên: toàn nữ =)) cũng bình thường, chưa được nhanh nhẹn lắm, làm đồ còn lâu • Không gian: cũng khá ấn tượng, kiểu phong cách hiện đại, trẻ trung, chụp ảnh sống ảo được. • Đồ uống: rút kinh nghiệm bạn mình đã uống, mình chọn trà sữa socola giữ nguyên đường, không giảm đá. Vị trà ổn, rõ vị socola, mình uống thấy vừa miệng. Nhưng đá giảm 50% không ăn thua :v vẫn nhiều đá, hay vì lượng trà sữa chỉ có vậy nên đá giảm cũng không thấy có gì khác biệt?
-
Hôm khai trương cơ sở có tặng free ts nên mình qua uống thử. May quá lại nằm ngay cạnh trục đường đi làm về của mình ấy, nên qua lấy cũng tiện, tặng 3 ngày thì ngày nào mình cũng qua lấy hết ( hơi tham) Mình thử các vị classic là trà sữa trân châu, trà sưa pudding , trà sữa thạch rau câu, chẳng phải trả thêm đồng nào hết, mà vẫn có pudding ăn. Quá hời ! Không gian quán là quán kiểu bán bánh Pháp kết hợp với trà sữa nữa , khá rộng rãi Nhân viên phục vu nhiệt tình, hôm sau mình qua uống tiếp thì nhân viên có hỏi là : Chị ơi hôm qua chị uống ts đã thấy vừa miệng chưa? Cần phải sửa j không ạ. So cute Về chất lượng thì mình chưa ưng lắm, trà sữa chưa đậm vị trà , mà cũng không đậm vị sữa, mịnh đã uống thử ts socola , không khác j milo luôn. Vẫn thích quán vi thái độ rất chi là tận tình của các bạn nhân viên
-
Hôm nọ chạy mã khuyến mai ở đây nên mình cũng qua uống thử ấy , Không gian quán khá sáng , chụp ảnh tự sướng nịnh mắt Nhân viên cũng nice lắm , đến còn mở cửa cho mình vào , lúc về còn chào Quán bán bánh kết hợp trà sữa , nhưng chủ yếu mình thấy quán chú trọng vào bánh hơn Chất lượng : Mình thấy trà sữa ở đây uống khá là thường , chưa có j đặc biệt hay ngon suất sắc , nếu khó tính ra uống còn thấy nhạt và dở nữa
-
• Vị trí: dễ tìm, đối diện trường cấp 2 Nghĩa Tân, lại gần công viên Nghĩa Đô, xem ra cũng khá đắc địa. • Nhân viên: cũng thân thiện nhưng không được nhanh nhẹn lắm • Không gian: cũng khá ấn tượng, kiểu phong cách hiện đại, trẻ trung, ấm cúng • Đồ uống: giá trà sữa cũng thuộc tầm trung, các quán khác cũng lấy giá tầm tầm vậy. Các loại trà sữa vị thông thường này hơi nhiều đá, đá phải nửa cốc luôn ấy chứ. Trà sữa hơi ngọt, chắc vì vậy mà đá mới nhiều thế cho đỡ ngọt 😂