Giới thiệu
- Địa chỉ: 1 Ngõ 9 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
- Website: //www.facebook.com/ochateahouse
- Số điện thoại: (024) 38 334 806 - 0989 735 826
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Website: //www.facebook.com/ochateahouse
- Số điện thoại: (024) 38 334 806 - 0989 735 826
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe OCha Teahouse
[Tổng hợp] - Cafe OCha Teahouse
[Tổng hợp] - Cafe OCha Teahouse
[Tổng hợp] - Cafe OCha Teahouse
[Tổng hợp] - Cafe OCha Teahouse
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đến với Ocha từ hồi họ mới khai trương, có dạo cứ vài tuần lại qua 1 lần. Ngon nhất ở đây là kem trà xanh. Chưa đi ăn ở đâu mà có kem trà xanh ngon như ở đây ấy :v ngoài ra còn có món Green Tea Float là loại trà matcha có 1 viên kem ở trên, thường thì theo thực đơn nó là kem vani nhưng vì quá yêu em kem trà xanh nên mình hay order kem là loại trà xanh đó. Các đồ uống khác thì k có gì đặc sắc lắm, tùy vào khẩu vị mọi người vì có thể có nhiều ng thấy uống trà matcha k hợp đâu :v Không gian quán đẹp, ấm áp, chủ yếu là ngồi bệt. Ảnh chụp ở đây cái nào cái nấy long lanh luôn :)) Nhân viên phục vụ nhiệt tình, lịch sự. Hình như dạo này buổi tối cuối tuần quán có nhạc live với clb thư pháp hay sao đó, nhưng chưa có từng thử qua :D Điểm trừ duy nhất là vị trí quá xấu :v nếu k biết thì khó mà tìm được. À Quán còn có bán Matcha nguyên chất nữa nhé :) có 3 loại là vụ xuân, hè, thu, giá cũng theo đó mà giảm dần :D
-
Mình thích nhất kem trà xanh ở đây, lần nào đến quán cũng phải ăn kem trc rồi mới ăn các món khác :) , Nhân viên khá thân thiện cởi mở, thỉnh thoảng đến đây mình còn gặp một số các bạn trẻ nước ngoài .
-
- Nếu lần đầu mà tìm theo địa chỉ số 9 thì sẽ có nhiều người lẫn lộn vì đoạn đầu của phố này đánh số linh tinh, lúc chẵn, lúc lẻ. Mách nhỏ cho bạn sau đi cứ tìm Đình Làng Hậu gần Maxx Càe, cứ đâm thẳng vào sẽ thấy quán luôn - Quán này chỉ kinh doanh 2 tầng, trước là bán cả đồ ăn và trà đạo theo văn hoá Nhật Bản, giờ tập trung bán đồ uống, và chủ yếu là Matcha, kiểu ngồi toàn là ngồi bệt - Nhân viên không chuyên nghiệp lắm, thái độ phục vụ tốt - Đồ uống không có gì đặc sắc, chỉ đạt mức trung bình, vị trí không được đẹp nên khách không đông lắm.
-
Lâu lắm lắm rồi mới vào lại quán, không gian vẫn vậy, tầng 2 có phần "sập sệ" hơn. Quán yên tĩnh (y) kem trà xanh vẫn ngon như thế (y) vẫn ưng như thế :))) cơ mà phần decor có vẻ giảm bớt :))) k còn cái ô bé xiu xíu nữa =)))) Nhân viên phục vụ bình thường, cũng lễ phép nhưng bạn ghi order thì làm khách hơi khó chịu 1 tí :3 Mình gọi xong bạn ấy cứ dạ dạ? kiểu k hiểu lắm món nhà mình hay sao ý :v (hoặc có thể do mình gọi mà k coi menu :v) order ở dưới nhà xong mới phi lên ngồi :3 ngồi đến bao h thì ngồi :v Giá rổ thì tăng hơn 1 chút, kem trà xanh 2 viên là 40k (ngày trước mặc định là 35k/suất 2 viên, h các bạn ấy cứ hỏi dùng 2 viên ạ? biết thế dùng xừ nó 3 viên =))))) đồ uống khác k coi menu nên k biết giá :3
-
matcha teahouse Tình cờ nói chuyện với 1 pé trên placevietnam mới phát hiện là Ocha sắp mở cửa lại! Nghe tin mừng muốn rớt nước mắt, lại còn giảm giá 50% tất cả các món trong menu trong 3 ngày đầu tháng 8 nữa chứ, quởn không chịu nổi ⌒°(ᴖ◡ᴖ)°⌒ Lúc trước khi quán đóng cửa sửa sang lại, thì mềnh là khách quen ở đây, tuần ngồi vài lần. Quán này thuộc một công ty chuyên XNK Trà, đặc biệt là phân phối matcha tại Việt Nam. Quán decor chủ yếu toàn gỗ, đơn giản, mộc, có một số điểm nhấn của đất nước mặt trời mọc như tranh tường, búp bê trưng bày. Ở đây còn có CLB Thư Pháp thì phải, tuy mình chưa đến vào lúc mọi người họp bao giờ, nhưng mừ nghe xôm tụ phết ) So với các quán có matcha khác thì quán này giá hợp lý, mà chất lượng tương đối (như đã nói ở trên, đây gọi là buôn tận gốc, bán tận ngọn, hehe). Menu chủ yếu là các món liên quan đến matcha (đồ uống, kem, bánh, chocolate), có thêm kocha, và 1 số đồ uống cơ bản khác. Các món mà mình thấy ngon và thích nhất ở đây là Matcha Chuối (không có trong menu) :D , kem matcha (có đậu đỏ hoặc không có đậu đỏ), và bánh matcha. Kem matcha ở đây đặc biệt chất lượng nhé! Còn lại các món khác đều đã thử hết, tùy tâm trạng từng hôm sẽ gọi 1 món khác nhau. Đồ uống ở đây pha chế chỉ tạm ổn thôi chứ không ngon đều nhau. Quán ngồi bệt, có bộ cờ vây, đàn guitar, và bài, có thể sinh hoạt hội nhóm. Mặc dù vậy, mình vẫn thích sự yên tĩnh và tự kỷ một mình hơn ) Các bạn học sinh, sinh viên hay ra quán này học nhóm, làm mình hồi tưởng lại hồi đi học cãi nhau chí chóe :D Quán hơi khó tìm nếu bạn đến lần đầu. Đường vào quán nằm ngay cạnh bánh ngọt Anh Hòa 16 Trần Thái Tông, cách có mấy mét thôi. Đi qua Anh Hòa Bakery về phía Xuân Thủy-Cầu Giấy sẽ thấy cổng đình làng rất to bên tay phải.