Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 3, Nhà E, Học Viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại: 0936 373 436
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Số điện thoại: 0936 373 436
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Noname DRINKs & FOODs
[Tổng hợp] - Cafe Noname DRINKs & FOODs
[Tổng hợp] - Cafe Noname DRINKs & FOODs
[Tổng hợp] - Cafe Noname DRINKs & FOODs
[Tổng hợp] - Cafe Noname DRINKs & FOODs
Vị trí
Đánh giá
-
-
Buổi trưa đói, đi nga qua thấy cái biển đồ ăn nên lên đây ăn thử. Ấn tượng lúc đầu là quán khá rộng, nhiều kiểu chỗ ngồi và hầu như toàn là đồ tự chế, khá hay. Viêw lại đẹp, ngồi trên tầng 3 tha hồ ngắm toàn cảnh Học viện Ngân hàng luôn. Mọi khi mình chả lên đây bao giờ vì tưởng vắng, mà lên thì đông sinh viên lên ăn uống lắm. Có vài nhận xét về đồ ăn, uống. Mình và bạn có gọi 1 xôi gà nướng, 1 bánh mì sốt vang và 1 chanh tuyết. Giá rất sinh viên, tầm hơn 20k là ok. Xôi gà nướng rất nhiều thứ: rau, gà nướng, xôi,... Nhiều nhưng chán, thịt gà nhiều nhưng hơi lắm mỡ, ngán, xôi ăn bình thường, nc là ăn no mà không ngon. Bánh mì sốt vang: thề là lúc đầu mính cứ tưởng mang nhầm đồ, bánh mì bị ép bẹp dí và cho quá nhiều bơ, nhìn mất hết hứng ăn rồi, sốt vang được lèo tèo vài miếng thịt bò, sốt chán, nc là nuốt không chôi. Chanh tuyết thì... Thôi tạm gọi nôm na là nước chanh+đá xay đi. Bữa ăn hơi phí tiền -_-
-
3 năm học trường này mà lần đầu mới biết đến quán, lúc đầu còn tưởng cũng thuộc địa phận căn tin trường, thấy nhiều người lên đó tưởng để hóng gió cơ:v không gian quán rộng rãi, trang trí đơn giản nhìn rất hoang dã :v, view đẹp, nhiều chỗ ngồi đa phần mọi người lên đây tụ tập, tán gẫu hoặc làm bài nhân viên quán trẻ trung, ít người, có vẻ đây là do sinh viên mở, phục vụ hơi chậm chút nhưng thân thiện, chủ yếu nhân viên hay tập trung chỗ quầy order nên việc gọi được nhân viên để phục vụ hơi khó đồ ăn giá cũng tạm được, đồ uống hơi mắc xíu mình gọi chanh tuyết dễ uống, nhưng nhiều đá quá nên giảm đi vị của chanh đồ ăn thì mình gọi bánh mì sốt vang và xôi gà nướng thì thấy xôi gà nướng ăn ngon với nhiều hơn tuy giá món kia cao hơn trang trí món xôi gà khá ok, rau nộm hơi khó ăn vì bị hăng mùi của đu đủ xanh nếu thay bằng xu hào thì mình nghĩ ngon hơn bánh mì sốt vang nhìn hơi thiếu thẩm mĩ, bánh mì phết bơ ( không thơm) được ép mỏng nhìn như có mỗi vỏ bánh, phần sốt vang nhìn cũng lèo tèo mà cho nhiều nước cốt dừa quá nên nhanh ngấy
-
Trước có xó quán ở tầng 1 nhưng bh k còn mà chuyển thành Noname ở tầng 3 trên căng tin trường, chô ngồi khá là thoáng mát, bàn ghế gỗ tự chế rất teen, menu đồ ăn, đồ uống khá phong phú, giá cũng ko quá đắt, mỗi tội cái passwifi thì thay đổi liên tục :))
-
Quán cf chắc do sv mở.Được hôm nghỉ giữa giờ liền thấy quán cf trên tầng nên uống thử:3 -không gian:ở tren tầng 3 khá rộng,ngồi ghế dài nhưng thấp nên hơi khó ngồi@@Quán chỉ có quạt cây thôii.Quán đc vẽ thuyền,quê hương... -nhân viên:cũng bt.phục vụ cũng k dc nhanh lắm. -Mình gọi trà hoa cúc:nước uống thanh thanh mỗi tội mỗi lần hút hoa cúc bị tắc vào ống hụt uống rất khó@@ -giá cả:hợp lý cho sv,dao động từ 10-30k. -quán k chỉ có đồ uống mà còn đồ ăn nữa. => sẽ quay lại thử đồ ăn -wf ở đây thấy nghe bạn mình nói lần nào lên cũng thấy thay pass wf khác.
-
- Quán này thay cho quán Xó ở dứoi tầng 1, mà ở trên tầng 3 chỗ Căng tin trường. - Decor đơn giản, toàn là đồ gỗ tự chế, tại chủ yếu là sinh viên quản lý bán, phục vụ cũng là sinh viên luôn. - Ngồi quán cũng mát, mỗi tội leo lên tầng 3 lối cầu thang nắng ngại lên dã man. - Đồ trên quán cũng đắt, mà độ ngon mức bình thường lắm. - Ăn 1 đứa ít nhất ngót 40k cả ăn và uống. Bắt buộc phải gọi đồ khi lên. - Làm đồ cũng nhanh, có cả hoá đơn hẳn hoi, được cái không khí sinh viên.