Giới thiệu
- Địa chỉ: 41 Ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Nhà 41 - Thái Hà
[Tổng hợp] - Cafe Nhà 41 - Thái Hà
[Tổng hợp] - Cafe Nhà 41 - Thái Hà
[Tổng hợp] - Cafe Nhà 41 - Thái Hà
[Tổng hợp] - Cafe Nhà 41 - Thái Hà
Vị trí
Đánh giá
-
-
quay lại quán vì không gian ở đây, yên tĩnh giữa lòng hà nội tấp nập. nơi mà có thể nghe tiếng chim hót, trong màu xanh của cây cối. tuy nhiên đồ uống ở đây thì... nhân viên của quán rất nhanh nhẹn, ở đây dù là buổi trưa nhưng cũng có kha khá khách rồi. 2 vị khách bên cạnh mình vô tình nói cùng 1 chất giọng quen thuộc nên hôm đấy... k đc yên tĩnh cho lắm mình tập trung vào đồ uống hơn. cốc freeze vì hơi ngọt và ngấy. nhưng cái cốc ca cao kia thì ca cao chán k chịu đc
-
- Không gian: mình thấy ko gian yên tĩnh, nhiều cây xanh. Trang trí kiểu vintage với nghệ sĩ. Nhưng chỗ để xe hơi tù. - đồ uống: menu cũn khá đa dạng. Trà táo bạc hà hơi nhiều siro. Sữa chua đánh đá khá hay vì đá cũng làm từ sữa chua. Còn trà chanh nha đam mình thâyd n cũn ổn :D - phục vụ: cungz nhiệt tình - giá cả: mình thấy giá rẻ, ko đắt
-
❤️ Hẹn hò cậu bạn ở quán cafe nè. Ngõ bé tí xe oto vào đc nhg k đỗ đc đâu 😅 Còn quán có chỗ để xe đấy nhưng chỉ xe máy vừa đc thôii 😭😭 ❤️ Quán cũng đẹp lắmm nhé có cả kgian trong nhà lẫn vườn tược ngoài trời. Khgian trong nhà thì hơi tối với trông hơi cũ cũ, xập xệ.. Còn gian ngoài trời thì vườn dây cây cảnh đẹp lắmm nhé. Sáng ngồi ngoài trời còn có ánh nắng chụp ảnh rất xink 😘 ❤️ Em nv phục vụ hôm ấy cũng nhanh nhẹn đáng iu lắm, kcj fai chê cả ❤️ Nhg mà đồ uống tệ quá. Mình gọi Trà hoa cúc thì toàn cái gì í cho cả lá trà xanh hay trà mạn vào hay sao íii 😑😑 Bạn mình gọi Sữa chua hoa quả cũng có mấy cái gì xanh đỏ í nhìn ghê 🤢
-
Hôm qua hết giờ làm mình và đồng nghiệp có đến đây tổ chức sát phạt đầu năm. Nghe kể nhiều mà hôm nay mới có dịp đến trải nghiệm. Khu vực để xe ngay sân gần chỗ ngồi nên nhìn hơi bất tiện một chút, quán trong ngõ nhỏ cái này khó tránh rồi, nhưng kể ra có bảo vệ dắt và xếp xe thì sẽ ok hơn rất nhiều. Không gian quán thì đúng concept cho các bạn thích deep hoặc chỉ đơn giản là tâm sự, học bài thì quá ổn luôn. Cây cối xanh tươi, bụi tre làng gió thổi như về quê vậy. Phía trước cửa có hai bàn cũng khá là riêng tư, ở đây mọi thứ đều yên tĩnh, nhẹ nhàng khác hẳn cuộc sống ngoài kia. Menu thì kiểu basic (viết bằng tay) đồ uống đơn giản, cũng có cả đồ có cồn, giá thành rẻ và đồ cũng tạm ổn. Không biết mình đen hay như thế nào chứ không vào nổi wifi, đồ ra hơi chậm một chút, nhân viên ở đây cũng khá là thân thiện ạ. Một chút điểm trừ nưa là nhiều muỗi quá, ngồi cf mà như đi hiến máu, cũng khó trách vì quán nhiều cây nhưng mình nghĩ nên tìm cách khắc phục bớt đi ạ.
-
Quán này cách nhà mình 1 cái ngõ nhưng mình mới đến có 2 lần. Lần trước vào buổi tối nhìn ko rõ lắm mà lắm muỗi. Lần này đến buổi chiều thấy không gian đẹp hơn hẳn. Quán bố trí nhiều khu riêng biệt và trang trí rất xinh xắn. Bọn mình đắn đo mãi vì thấy chỗ nào cũng xinh. Có cả khu ngoài trời khá nhiều cây nữa. Chỗ để xe hơi chật chội mà ko có nvien dắt xe hộ khách. Như mình đến lúc về loay hoay mất đến 5’ ko dắt xe ra được vì các xe đến sau chắn hết lối đi. Đồ uống thì bình thường nhé. Mình gọi mơ muối uống cũng được. Các bạn mình gọi mấy loại nước ép với ca cao cốt dừa thấy bảo cũng bình thường k có gì nổi trội. Giá cả bình thường. Chắc hôm nào buồn buồn mình sẽ đi bộ ra đây ngồi 1 mình đọc sách. Cũng hay ho 🌿🌿🌿