Giới thiệu
- Địa chỉ: 24 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
- Website: //www.mamafanbox.com
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 180.000 ₫
- Website: //www.mamafanbox.com
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 180.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Mama Fanbox - Refresh Box For Fan
[Tổng hợp] - Cafe Mama Fanbox - Refresh Box For Fan
[Tổng hợp] - Cafe Mama Fanbox - Refresh Box For Fan
[Tổng hợp] - Cafe Mama Fanbox - Refresh Box For Fan
[Tổng hợp] - Cafe Mama Fanbox - Refresh Box For Fan
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình vốn không thích dành quá nhiều thời gian cho ăn uống, và cũng chẳng thích lân la hàng quán nào cả. Nhưng mình phải khẳng định là từ ngày fanbox mở ra đến nay thì hầu như tuần nào mình cũng đến. Ngày trước khi fanbox chưa mở, sản phẩm của Mama còn đc bán ở cửa hàng có nhân viên thì mình vẫn hay đến mua vì đơn giản là ăn chocolate ở đây 1 lần thì không thể không muốn ăn nữa. Mình là sinh viên, tài chính không có nhiều, nhưng khi có đc đủ tiền ăn uống thì chắc chắn nơi duy nhất mình tìm đến là Mama. Chỗ này kem và đồ uống giá cũng bình thường. Ngày xưa ra mấy quán trà sữa thương hiệu ngoại bỏ ra 25-35k mua cốc trà sữa uống vào thấy cũng được, nhưng kể từ khi đến Mama có mức giá giống y hệt thế nhưng đậm đặc hơn nhiều, cảm thấy đây mới là trà sữa thật sự, những cốc trà sữa thương hiệu ngoại kia giờ đây nghĩ lại thấy lượng nước nhiều hơn trà vs sữa, nói thẳng ra là loãng, toàn nước là nước ( bảo sao họ mau giàu), riêng về chất lượng sản phẩm thì đã thấy thương hiệu Việt đánh bật hàng ngoại rồi, Còn thái độ phục vụ thì nói thẳng ra là sống ở đất Bắc này lâu thấy vào quán bị thờ ơ quan rồi, nên vào đây đc đối xử như VIP mà không biết mình đang lạc tới xứ nào luôn. Mình không phải người sành ăn nên việc ngon dở chỉ là 1 phần lý do mình quay lại thôi, lý do mình tiếp tục đến đây là nhờ tinh thần phục vụ vô đối, đặc biệt là anh chủ quán rất lương thiện, dễ gầ, vui vẻ và đặc biệt là luôn phục vụ hết mình. Từ ngày mở fanbox thì mình đến nhiều hơn dù ít khi đc gặp lại những người phục vụ nữa ( có gặp cũng chỉ là do họ tình cờ qua đấy),chỗ này không người bán nên đến đây tự chọn sản phẩm, sau đó quét mã vạch trên sp đó, sẽ ra giá tiền, sau đó in hóa đơn ra rồi bỏ cả tiền và hóa đơn vào thùng. Nếu không mang tiền lẻ đi, thấy tiền to quá thì cứ nhét vào, số tiền thừa sẽ đc cộng vào tài khoản, lần sau đến mua hàng sẽ đc cộng vào lần trước. Ở ngay cái computer để tính tiền, bạn cũng có thể bật bất cứ bài hát, bản nhạc nào bạn muốn ( vừa ăn vừa nghe nhạc luôn). Ở đó không gian tuy nhỏ những cũng có điều hòa, trời nóng bước vào đó là mát lạnh ngay. Nơi này thích hợp đi 1 mình hoặc hẹn hò 2 người, hoặc nhóm nhỏ, vì không gian vốn yên tĩnh và nhẹ nhàng. Đảm bào đến đây rồi thì không thể không muốn quay lại
-
Biết mô hình này của Mama lâu rồi mà hôm trước mới được ny cho đi giải ngố trải nghiệm 😊 Đây là cửa hàng kiêm quán cà phê k người phục vụ chắc đầu tiên ở Việt Nam luôn mất. Từ lúc bước vào cổng đến khi ra về quán đều làm cho mình bỡ ngỡ ý :)) Mọi thứ đều tự động hết, dù vẫn có camera theo dõi nhưng cảm thấy rất riêng tư và thoải mái, kiểu mình thích làm trò dở hơi nghịch ngợm ở quán cũng được ý, chả sợ ai dòm ngó :v Cách hoạt động của quán thì mọi người phải thử đến và trải nghiệm trực tiếp mới thấy đc hết độ thú vị ạ 😄 🚩Vị trí: Mama fan box gần cầu vượt Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh, ngay cạnh ngõ vào Kim Mã Thượng. So với trụ sở chính của Nama ở tận Nguyễn Đình Hoàn thì chỗ này gần khu trung tâm hơn rất nhiều rồi, mấy bạn nội thành như mình mới có cơ hội mà thử mama đc 😗 🏡 Không gian: quán chỉ be bé thôi, chứa được 10 người là chật kín, nhưng mà xinh lắm, mặt tiền nổi bật, lối vào toàn sỏi bao bọc, bên trong ấm cúng, decor đẹp phết. Các bạn đến thì nhớ đọc hết tất cả các tờ giấy hướng dẫn trên tường nha, k hiểu gì có thể ới bạn nhân viên trực camera ạ. 🍫 Nama: lần đầu tiên ăn nama của mama luôn, ai bảo mama đưa giá đắt quá, lần này đã đến đây rồi thì cũng phải thử. Mình mua hộp đắt nhất, 250k, là mix giữa 5 vị. Hộp đó to bằng nửa quyển vở, bằng bìa cứng, trông k đc sang cho lắm. 5 loại nama trong hộp gồm socola, matcha, dừa, cam, việt quất. Đính kèm là 2 gói bột cacao và matcha, hơi ít. Nhìn chung nama khá ổn, vị k bị ngọt quá, mượt và đúng kiểu tan trong miệng, cơ mà chảy nhanh quá k để lâu ở ngoài đc 😓 Đúng là vị truyền thống vẫn là ngon nhất, vị matcha cũng được, dừa thơm nhẹ hương cốt dừa, cam vị thanh lạ lắm, có mỗi việt quất là mùi vị hơi khó hiểu. 🍵 Đồ uống cũng là do Mama tự sản xuất hết. Mình mới thử 2 loại, hồng trà sữa bị ngọt nên cần uống với đá, còn cái việt quất dâu rừng rất là khó uống, k sử dụng hương liệu nên vị cứ ngai ngái thì phải, cảm giác như bị tách nước, k hiểu mỗi của mình bị thế hay kiểu nó thế :( mà nước này rõ đắt, 35k/ chai. Trà sữa rẻ hơn, 25k thôi.
-
Biết quán từ mấy bài báo coi trên mạng nên hào hứng lắm.muốn đi xem cái kiểu bán hàng này nó dư thế nào Vị trí: ngay mặt đường liễu giai thôi.rất dễ tìm luôn.mình đi từ nguyễn chí thanh lên.qua cầu vượt đi thêm 1 đoạn là quán ở ngay bên kia đường rồi Không gian: quán cũng chỉ be bé thôi nhưng mà mình thích cái cách anh chủ decor lắm. lối vào thì lát sỏi nhé đến cửa thì phải bấm chuông mới vào được. Bên trong kiểu không gian bừng sáng luôn đèn đón các thứ đẹp vãi chưởng. Mặc dù hơi bé nhưng anh chủ vẫn kê được 1 dãy bàn cho những ai muốn thưởng thức đồ tại chỗ luôn.Đồ ăn, thức uống: hôm nay mình qua chỉ để thử đồ uống thôi nhưng thấy bảo được ăn thử choco thì cũng nhón lấy miếng ăn xem sao, phải nói là ngon vãi ấy đắng đắng ngọt ngọt đúng kiểu mình thích. Đồ uống thì trên menu thấy khá là nhiều nhưng hôm nay tại ra muộn nên hết mất tiêu, anh chủ bảo vừa mang ra mấy chai nên mình cũng mua uống thử. Vị đầu tiên là dâu tằm, cái này thì uống cũng tàm tạm, kiểu chua chua xog vẫn lợn cợn quả dâu tằm bên trong ấy. Còn 2 vị là matcha với cả cái gì đấy chả biết nữa, nhưng mà uống 2 cái này thấy nó cứ giống giống nhau sao á, kiểu chưa rõ vị lắm, nhưng mà cũng ngon. Kem thì mới thử socola thôi, bán theo hộp bé bé, mỗi hộp 100g nhưng mà ngon lắm ấy, kem mềm mềm thích cực. Giá thì cũng rẻ, vừa túi sv, anh chủ bảo anh biết là trước đây mama rất đặt nên nhiều bạn như học sinh, sinh viên không có mua được nên anh muốn tạo ra phân khúc phù hợp hơn. Về kiểu thanh toán thì mình thấy khá là hay (trên tường có hướng dẫn nếu cần). Đầu tiên là chọn đồ này, xog trên mỗi cái có mã vạch, kem thì mã gắn trên tường. Chọn xog thì mang ra quầy quét mã điền thông tin các kiểu để tích điểm ấy, in hoá đơn rồi bỏ hoá đơn và tiền vào trong túi ni lông, rồi thả vào cái khe thu tiền, thế là xog. Hôm nay ra đúng lúc có anh chủ nên được anh hướng dẫn luôn, còn ai không quen có thể xin hướng dẫn trên camera, sẽ có người ra hướng dẫn cho. Vừa vặn ra gặp chủ quán thì hỏi chuyện luôn, thấy bảo trước anh cũng học công ngệ ấy, nên mấy phần mềm toàn tự anh viết, mình kiểu : uồi, giỏi vãi. Anh bảo từ lúc mở đến giờ thì chưa thấy mất gì cả, anh kể là làm kiểu này cũng nhiều rủi ro lắm, nhưng mà mình đặt lòng tin vào người ta là được, họ lừa được mình thì cũng có người lừa họ thôi. Và anh cũng bảo trong thời gian tới sẽ mở thêm 1 cs nữa, mong là gần nhà để cho đỡ phải đi xa Mặc dù hôm nay ra chưa được thương thức nhiều nhưng mà cũng là cái hay để mà lần sau có động lực để quay lại. Ai chưa đến thì nên đến đêt trải ngiệm cái mới cũng như đồ ăn thức uống ở đây
-
Quán nằm ngay mặt đường,hơi khuất nên nếu không để ý kỹ sẽ khó thấy Hình thức quán khá lạ,decor khá phong cách,đặc điểm là tự phục vụ,hãy nhấn chuông để được mở cửa,chọn đồ thanh toán rồi sử dụng Có thể ngồii lại quán,khá yên tĩnh Chocolate siêu ngon,đồ tươi,không bị ngấy chút nào như các quán làm handmade,siêu mê mẩn luôn( ngoài ra có thể thử các vị trước khi mua) Đồ uống tươi ngon Vì quán k có nhân viên và cungz k có chủ quán nên việc mua bán có xảy ra được là do ý thức của các bn P/s mình sẽ ủng hộ quán dài dài
-
Đi qua đây nhiều lần thấy quán kín mít chả hiểu bán gì đến một hôm đọc được review bảo đây là quán tự phục vụ ko có người trông nên mình cũng tò mò đến xem thử. Tuy nhiên đến quán thì ô kìa, cũng có người trông mà. Không gian quán siêu bé, 7 người ngồi trong đấy đã thấy hơi chật chội rồi. Cửa ở đây lúc nào cũng khoá, phải bấm chuông rồi mới tự động mở ra. Khách đến quán tự lấy đồ rồi tít máy (dưới sự hướng dẫn của bạn trông hàng) sau đó bỏ tiền vào hòm, phải lưu lại số điện thoại và thông tin vì quán ko trả lại tiền, lần sau đến ăn thì trừ nốt 😑😑 tất cả hoạt động đều có camera giám sát, xong người giám sát chả biết ngồi đâu cứ nói vào mic hướng dẫn mình mua đồ thôi. Kem thì chán, kem rasberry thì dăm đá, bột bột, ăn mãi chả thấy vị rasberry đâu. Kem dừa thì ngọt quá, may có thêm chút vị bạc hà nên đỡ ngấy. Nói chung là cạch mặt.