Giới thiệu
- Địa chỉ: Số 2 Ngõ 12 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 17.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 17.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe M-tea
[Tổng hợp] - Cafe M-tea
[Tổng hợp] - Cafe M-tea
[Tổng hợp] - Cafe M-tea
[Tổng hợp] - Cafe M-tea
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vị trí: Quán ở đầu ngõ 12 Núi Trúc, sát sát Tea Time. Không gian: Khá nhỏ nhưng trang trí khá ổn, trẻ trung, nhã nhặn. Đồ chiên thì được làm ở bên ngoài nên trong nhà không bị ám mùi. Nhân viên: Thân thiện, lịch sự, chào hỏi lễ phép và giải thích cũng như gợi ý đồ cho khách nhiệt tình, tuy nhiên làm đồ chậm siêu chậm, quán nên tuyển th nhân viên chứ 1 người làm sao xuể. Đồ uống + Đồ ăn: Giá 40k cho 1 cốc trà sữa kem là quá chát khi mà nó chẳng ngon, nhìn như 1 mớ hỗn độn, topping trong 2 cốc của mình cũng chẳng đủ như các bạn khác review, kem thì toàn là đá, cốc trà cũng toàn là đá.
-
Để ý quán từ độ uống trà sữa bên Tea time bên cạnh nhưng hnay mới có dịp uống! Quán tầm trưa không đông khách, có mỗi 1 tốp mấy em trường quốc tế gần đấy thôi! Quán be bé, trang trí cũng ok nhưng mình cảm thấy không dễ chịu lắm với không gian của quán, bàn, ghế gỗ quá sát nhau làm mình đụng chỗ nọ va chỗ kia :( mình gọi 1 trà sữa đào size L thêm trân châu là 37k tất cả, cốc 16oz, đánh giá chung thì uống cũng ok nhưng giá cả thì không phù hợp với chất lượng, quá cao! Hình như quán tăng giá so với đợt trước thì phải, trước thấy giảm cả e card nhưng gìơ cũng k thấy nữa! Thái độ nhân Viên như buồn ngủ, chả cười lấy 1 lần! Nói chung là mình sẽ không quay lại! 😀
-
Để ý quán này lâu rùi mà h mới đc vào ^^ - Quán này nằm bên cạnh Tea Time, diện tích cũng bé nhỏ như cái Tea Time thuii ^^ - Bữa nay mình đến ban chiều rồi ngồi học tới tối luôn. Ban chiều thì có mấy e bé HS cấp 2 cấp 3 ở đó ra uống trà sữa nên hơi ầm. Nhưng lúc tối thì vắng vẻ hẳn 🤗 - Bữa nay mình gọi Trà xanh quất uống cùng vs trân châu. 1 cốc sz L (~ size M của Ding Tea) thì có cả topping cũng chỉ ~30k, rẻ hơn các hàng trà sữa khác (Bobapop, Blackball,...) - Trà xanh bữa đó mình uống cũng khá ổn. Trân châu như kiểu để trong tủ lạnh, nên nó bị cứng cứng k ngon lắm >""<
-
Bạn mình giới thiệu ra đây nên được ngày rảnh rỗi xong việc sớm thì đi thôi. ko hiểu sao tìm cái ngõ mà lạc được mới tài v lúc ra tới nơi mới nhìn ra hoá ra từng uống ở cái quán bên cạnh rồi. Lúc mình tới tầm hơn 5h nên chắc có mỗi mình mình là khách. Quán có chỗ để xe trước thềm khá tiện, ngay đầu ngõ luôn nên tới cái là nhòm thấy ngay. Nhân viên quán nhiệt tình lắm ) mình nhòm qua menu có nhiều món khá lạ nhưng lại gọi món tủ là ô long x trân châu. Thấy có topping dưa lưới khá tò mò cơ mà gọi thì hết rồi còn có chanh leo thôi. Ko thấy nói đường đá gì nên cứ uống full thôi. Trân châu khá ngon, mềm, cơ mà trà sữa với mình thì hơi bị nhạt. giá khá rẻ, trà sữa x trâu châu có 31k D có dịp sẽ thử các vị khác.
-
Đến quán bữa nay ngồi họp nhóm, vì mấy thằng trong đội cứ thíc ra đây chs 🙄 ❤ Bữa nay mình gọi loại Trà xanh, thêm topping thạch trà xanh,.. Uống khá là hay, vị thanh mát. Kiểu tông xuyệt tông trà xanh như vậy nên ngon là đúng rùi 😆 Topping thạch trà xanh khá lạ, mình chưa thấy ở đâu có baoh 😂 Topping này như kiểu thạch của trà sữa Thái ấy ạ Còn mấy thằng kia gọi Trà chanh quất các thứ giống mình gọi ltrc ra đây ❤ Nvien rất ok. Lần đầu mình đến là có 1 bạn nam nvien + 1 e nữ. Lần này mình đến là 2 e nữ. Mà lnao cũng thấy thích thấy vui vì các e í pvu rất nhiệt tình, mà còn hiền nữa 👋🏻👋🏻 Nchung, nếu kfai đi vào tầm chiều tan học, thì quán này khá vắng vẻ, 1 địa điểm lí tưởng để đến học hành, lviec các thứ 🤗🤗🤗 👌🏻