Giới thiệu
- Địa chỉ: 338 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Le Cha
[Tổng hợp] - Cafe Le Cha
[Tổng hợp] - Cafe Le Cha
[Món ăn] - Cafe Le Cha
[Món ăn] - Cafe Le Cha
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm nay khám phá được 1 quán mới (đối với mình) ở Hà Đông Vị trí: Quán nằm ở ngay ngoài mặt đường, tuy nhiên lại bị chắn bởi cầu thang của cầu vượt sang đường nên hơi khó quan sát Không gian: thoáng đãng, view khá đẹp Giá cả: không hẳn là đắt, một ly trà sữa cả trân châu giá 30k thì cũng mềm Dịch vụ: cực kì khen cho phong cách phục vụ của quán. Nhân viên thân thiện dễ gần, niềm nở ngay từ lúc mình chưa vào quán cho đến khi mình ra khỏi. Bé nhân viên nữ rất dễ thương, nhiệt tình Đồ uống: kem cheese khá ngon, trà thì ko đặc sắc lắm, nhưng kết nhất là trà sữa lúa mạch, rất thơm Chắc chắn sẽ quay lại đây, làm thẻ vip rùi 😄😄😄
-
Không gian rất tuyệt, không có gì để chê cả ^^ phong cách phục vụ thân thiện, đáng yêu kinh khủng <3 giá cả hợp lý, với ai thích vị trà thơm thay vì ngậy và béo thì đây quả là lý tưởng, chắc chắn mình sẽ quay lại 😙😙😙😙😙
-
Không gian đẹp, bố trí đem lại cảm giác được riêng tư. Hợp cho ai ưa sự yên tĩnh. Nhạc rất hay. Đồ uống giá mềm, uống rất ổn. Tiếc là quán bị che quá.
-
Quán này ngay đối diện nhà mình, sang đường cái là mua được, nên mình biết quán từ hồi mới mở hàng khai trương. Tuy nhiên gần đây mình mới đi uống ở đây. - Về giá cả, mình thấy không đắt không rẻ, tương đương với các quán trà sữa có thương hiệu, nhưng đắt hơn so các quán trà sữa bình dân, cái này mình có thể hiểu được vì thấy quán có trang bị 1 máy đong đo lượng đường trông chuyên nghiệp lắm. - Về không gian thì quá ok, không có điểm gì để chê. Không gian trang trí quá đẹp, đầy ánh sáng, nhạc Âu Mỹ nhẹ, chứ không xập xình nhạc Hàn, nhạc Việt như nhiều quá trà sữa khác. - Về hương vị, mình thấy hương vị không ổn định. Mình mua 2 lần ở đây. Một lần là cốc xanh xanh như trong hình, chẳng nhớ vị gì, có trân châu và kem cheese, giá 45k, cốc này kem cheese rất béo ngậy, cực thơm ngon, mỗi tội trà sữa bị pha ít đường quá, uống bị nhạt. Lần thứ 2 mình mua gọi cốc trà gạo rang, rút kinh nghiệm lần 1, mình có bảo cho thêm đường, trà rất thơm, có gạo rang chiên phồng rắc lên lớp kem cheese ở trên, tuy nhiên trà lúc này bị ngọt quá '_' và kem cheese không ngon như cốc đầu mình mua, không béo ngậy bằng. Mình chưa qua mua lần thứ 3, nhưng vì không gian đẹp và trà cũng thơm, nên mình nghĩ sẽ quay lại sau này. Dù vậy, nhưng vẫn mong quán xem xét để cho hương vị ổn định lại, không nên thay đổi phong độ thất thường như thế này.