Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 4, 17 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại: (08) 88 268 533
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
- Số điện thoại: (08) 88 268 533
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Kuri Kuri - Cup & Cake
[Tổng hợp] - Cafe Kuri Kuri - Cup & Cake
[Tổng hợp] - Cafe Kuri Kuri - Cup & Cake
[Tổng hợp] - Cafe Kuri Kuri - Cup & Cake
[Tổng hợp] - Cafe Kuri Kuri - Cup & Cake
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán cà phê Nhật Bổn mang phong cách khá lạ, dành riêng cho các bà mẹ bỉm sữa và lũ trẻ con, mô hình này lần đầu tiên mình thấy luôn 😍 Đó là đối tượng chính quán hướng đến thôi chứ già trẻ gái trai ai đến cũng bị quán hớp hồn ý 😘 Kuri xinh xắn thuộc tổ hợp khu mua sắm Soc Brothers chuyên bán đồ cho trẻ con. Quán chiếm cả mặt bằng tầng 4 tòa nhà này nên rộng rãi lắm, lại trên tầng cao, các hướng đều lắp kính, view khá là thơ mộng. Trong quán thiết kế đơn giản trang nhã thôi nhưng vẫn thấy đẹp mắt, chính giữa phòng có cả một bể bóng và khu vui chơi trẻ em nữa, quá hợp cho bọn trẻ con đến vui chơi chạy nhảy. Kuri lấy cảm hứng Nhật Bản nên đồ ăn đồ uống của quán được chăm chút tỉ mỉ, chất lượng mà giá rất phải chăng chứ. 📌 Phần đồ uống mình ấn tượng nhất với dòng latte, bên cạnh latte matcha, có 2 món siêu lạ chưa ở đâu thấy là latte khoai môn và latte mè đen. Mình mới thử latte mè đen thấy thích dã man, hương mè thơm nhẹ nhàng, vị mè rất rất đậm luôn. Latte matcha cũng ngon k kém, mùi thơm nức mũi, uống là biết matcha Nhật chuẩn liền. Tuy nhiên 2 cốc của mình hôm đó vẽ hơi fail, bị rỗ quá. Giá đồ uống 30-48k. 📌 Cũng như nhiều quán bánh Nhật, Kuri có bán một số loại bánh điển hình như bánh cuộn matcha, gạo rang, tinh than tre, bánh chiffon sakura, cheesecake nữa. Bánh chiffon sakura làm rất chuẩn, bông nhẹ, ngọt dịu thôi. Cuối tuần quán còn có nhiều loại cupcake vị hay lắm ý, nhưng mình chưa được thử. Bánh ngọt từ 25k đến 38k. 📌 Đồ mặn của quán cũng ngon cơ. Quán chỉ mới bán mấy món ăn nhẹ như pizza cuộn, bánh mì, khoai tây nghiền. Là đồ take away nên hầu hết các món đã đóng hộp sẵn, k đc đặt vào đĩa xinh như đồ ngọt. Mình đã thử pizza cuộn vị hải sản và khoai tây nghiền thịt lợn bbq. Mê mẩn 2 món này luôn ý, dễ ăn lém, người lớn còn thích huống chi trẻ con 😂 Pizza cuộn rõ to mà mỗi 36k, vỏ mỏng nhiều nhân lắm. Khoai tây nghiền 32k với thịt lợn bbq tẩm ướp gia vị ngon 👍 Tuy nhiên đồ mặn phải chờ hơi lâu vì bếp ở dưới tầng 1. Nói chung ưng Kuri lắm luôn, sẽ quay lại nhiều đó ❤
-
_ Mình đến quán nhân dịp khai trương nên được giảm giá 30% và đc tặng cả voucher giảm giá. _ Quán mô hình cafe cho mẹ và trò chơi cho bé nhưng hơi ít đồ chơi. Hoặc do con mình lớn rồi nên bé k chơi các trò của quán nữa. Tầm bé dưới 3t chơi ở quán là phù hợp. Góc tô màu của quán có màu tô đẹp. _ Đến dịp khai trương nên còn 02 loại bánh. Mình k thik bánh gato vì hơi khô. Còn 1 loại hình trái tim socola ăn khá lạ miệng. _ Đồ uống detox của quán hơi khó uống. _ Không gian decor đẹp, nhẹ nhàng. _ Giá cả cao so với mặt bằng các quán cafe. Nhưng do ở trên phố, lại thuộc hệ thống Soc&Brother nên cũng k quá khó chấp nhận.
-
Tầng 1 là quầy be bé xinh xinh, có bán cupcake, bánh cuộn, salad và đồ uống. Đi đường chạy vô mua 1 combo cũng tiện lắm. Chỗ ngồi ngoài trời cũng xinh xinh có 2 - 3 bàn. Bánh ở đây khá ổn, hơi ngọt chút với mình, nhưng vẫn ngon. Mà lại không quá đắt. Tòa Soc & Brother này nổi bần bật 1 góc Lý Thường Kiệt. Vào đây ngoài Kuri Kuri để ngồi ăn bánh uống trà còn có showroom của Bông by Catt để ngắm nghía nữa. Tầng 3 có shop đồ Nhật nhập khẩu nhìn gì cũng xinh mà gì cũng đắt 😂😂À thực ra ở đây chuyên đồ trẻ em đấy. Không gian rộng rãi hơn trên tầng 4, có cả chỗ vui chơi cho trẻ em. Decor thoáng mắt, đón nắng. Nhân viên lịch sự, nhiệt tình. Đồ ở đây không quá đắt. Gọi 2 trà, 2 bánh ngọt với 1 pizza calzone hết 150k thôi ý. Đồ không quá xuất sắc nhưng món nào cũng ổn. Pizza calzone rẻ, có 39k thôi mà nhân cũng nhiều phết đấy. Bánh ở đây thì hơi ngọt, uống với trà cũng đỡ đi tí chút
-
Địa điểm: Lên Lý Thường Kiệt là bao nhiêu quán xá, đường to mà không ồn ào nên mỗi lần lên đây là chỉ lo tốn tiền =)))) Không gian: Quán có cả ở tầng 1 và 4. Dưới tầng 1 hình như là bếp và có một quầy nhỏ, hợp cho ai muốn taka away. Lên tầng 4 thì mình không nghĩ là nó rộng như vậy, decor sáng, tha hồ chọn góc ngồi và nếu mang theo trẻ con thì mình làm việc mình cho chúng nó ngồi chơi ở khu trẻ con là tha hồ luôn. Nhân viên: Chị nhân viên order đồ cho mình cực nhiệt tình, nói chuyện vui vẻ và recommend đồ của quán giúp lựa đồ khá tốt. Đồ ăn: Mình gọi 2 bánh 2 nước là ngồi dây dưa đến tận tối không muốn về. Mà miếng bánh cheese rõ to, ăn mềm và rõ vị, tinh than tre cốt bánh hơi khô một chút nhưng bù lại thi phần kem ngon. Nước mình không nhớ rõ lắm nhưng uống ổn, không xuất sắc bằng bánh thôi. Giá cả: Bánh và nước đều tầm trên dưới 40k, đều to ngã ngửa và chất lượng ổn. Lâu lắm rồi mới mò ra được một quán mà ưng ý tất cả từ không gian, nhân viên, giá cả và chất lượng như vậy. Nếu không phải vì quán khá xa chỗ mình thì chắc ăn rồi lao lên quán mất.
-
+) không gian đẹp xinh trang trí mọi thứ ổn +) nhân viên thân thiện +) đồ ăn ngon mà đắt, pasta bolo 48k mà k no. muốn thử pizza cuộn mà hết nhanh quá +) nước bánh ngọt chưa có dịp thử, ngó qua velvet 25 matcha gì đó 30 thì phải, menu nước 35 trở lên, ăn mặn từ 36k trở lên.