Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 1, Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 80.000 ₫ - 170.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 80.000 ₫ - 170.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Kem Swensen's - Mipec Tower
[Tổng hợp] - Cafe Kem Swensen's - Mipec Tower
[Tổng hợp] - Cafe Kem Swensen's - Mipec Tower
[Tổng hợp] - Cafe Kem Swensen's - Mipec Tower
[Tổng hợp] - Cafe Kem Swensen's - Mipec Tower
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tiệm ở mipec không gian hẹp và chật chội nhưng kem thì vẫn ngon như thế. Các bạn nhân viên phục vụ nhiệt tình và vui vẻ Hiện đang có chương trình khuyến mại 1 một hộp kem tặng 1 hộp, và chương trình bánh kem mùa giáng sinh size 30 giá 640.000 đ. Đắt nhưng trông đẹp còn chất lượng thì khỏi phải bàn.😍
-
Kem Swensen’s hơi ngọt sắc với cảm nhận của mình, mình phải vừa ăn vừa uống nước lọc không thì sẽ cảm thấy khé cổ. Giá cả theo mình là thuộc top cao so với các hãng kem. Đc cái trang trí khá là bắt mắt. Mình rất thích qán này ở chỗ có cả tô màu để trẻ con chơi, nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình. Hôm mình đi có chương trình mua 1 tặng 1. Em bé nhà mình ăn ko hết đc 1 viên kem này nhưng mấy món socola trang trí kem ly thì ăn sạch ko chừa cái gì :))))
-
Gọi ship về hay ngồi ăn ở quán cũng đều ngon cả 😍😍 Review về 2 vị kem mình ăn nè - không hiểu sao mình thích đồ tráng miệng có vị rượu. Và tất nhiên không thể bỏ qua vị rượu rum ở đây rồi 😂😂 ăn phê lắm, nhưng mình thích nó bớt ngọt đi và rượu mạnh hơn một chút. Có cả nho khô nữa, cũng là món mình thích. Nói chung là thích lắm 😍 - vị việt quất có viên phô mai nhỏ. Mình cứ thích nhặt hết phô mai ăn ý 😂😂 ngậy ngậy bùi bùi. Còn vị việt quất thích chua hơn tí nữa
-
- Vị trí: ngay tầng 1 của Mipec Tây Sơn. Ngay từ ngoài vào đã thấy rồi, nó nằm ngay sảnh quảng trường của trung tâm, không cần đi tìm đâu cả. - Không gian: bé thôi nhưng ấm cúng. Bàn ghế cũng được sắp xếp phù hợp nên không chật chội lắm. sạch sẽ và sáng sủa nhé. - Nhân viên: lịch sự, nhanh nhẹn. khách đến là chào các kiểu, mời ngồi rồi mời nước luôn. Nhân viên còn tư vấn vị kem rất chi tiết và nhiệt tình cho khách nữa. - Kem: mình mua một hộp 400ml giá 129k mang về. mỗi hộp như thế được chọn hai vị, mình chọn vị việt quất và matcha có kèm chocolate. Vị việt quất hơi chua chua, nhưng có thêm vị cheese nữa, đặc biệt là cái hạt cheese ấy, mình toàn ăn mà chả thấy ngấy gì cả. còn vị matcha + chocolate khá lạ, thích hợp khi thích cả hai vị mà không biết chọn cái nào =)) hai vị này trong một lọai kem không lấn át nhau mà kết hợp khá hài hòa, cả hai vị đều có cái riêng của nó, ăn riêng ra cũng ngon mà ăn một miếng kem có cả hai vị cũng rất lạ - Đánh giá chung: các vị kem ở đây thật sự rất đáng thử
-
- Vị trí: ngay tầng 1 của Mipec Tây Sơn. Ngay từ ngoài vào đã thấy rồi, nó nằm ngay sảnh quảng trường của trung tâm, không cần đi tìm đâu cả. - Không gian: bé thôi nhưng ấm cúng. Bàn ghế cũng được sắp xếp phù hợp nên không chật chội lắm. sạch sẽ và sáng sủa nhé. - Nhân viên: lịch sự, nhanh nhẹn. khách đến là chào các kiểu, mời ngồi rồi mời nước luôn. Nhân viên còn tư vấn vị kem rất chi tiết và nhiệt tình cho khách nữa. - Kem: mình thử dòng Cofee Tea & Me - sản phẩm mới của Swensen's. Giá là 65k 1 cốc, gồm (từ dưới lên trên) thạch sương sáo - kem phủ - 1 viên kem nhỏ - 1 viên kem to - siro - kem phủ - hạt hạnh nhân - miếng socola. Nhìn chung giá cả ở đây hơi chát nhưng chấp nhận được. Vị kem đọc đổi, không nhất thiết phải giống như trong menu. Mình chọn vị xoài - vị xoài này ngọt nhé - và dâu sữa chua - dâu + sữa chua + quả nam việt quất. Cá nhân mình thích vị chua hơn. - Đánh giá chung: các vị kem ở đây thật sự rất đáng thử