Giới thiệu
- Địa chỉ: 60A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Website: //www.baskinrobbins.vn
- Số điện thoại: (024) 37 690 475
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 150.000 ₫
- Website: //www.baskinrobbins.vn
- Số điện thoại: (024) 37 690 475
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Kem Baskin Robbins - Lý Thường Kiệt
[Tổng hợp] - Cafe Kem Baskin Robbins - Lý Thường Kiệt
[Tổng hợp] - Cafe Kem Baskin Robbins - Lý Thường Kiệt
[Tổng hợp] - Cafe Kem Baskin Robbins - Lý Thường Kiệt
[Tổng hợp] - Cafe Kem Baskin Robbins - Lý Thường Kiệt
Vị trí
Đánh giá
-
-
À ngon nè. BR thì chuẩn rồi mỗi lần vào mình lại làm vài vị cho khác bọt. Hôm vừa rồi vào xem phải có thêm mấy vị tính sơ sơ quầy kem cũng phải có gần 20 loại là ít. Quán vừa xây thêm tầng 2 tu sửa hoành tráng lắm nhưng lên thấy decor hơi fail. Hôm rồi mình thử berry cheese có hẳn miếng cheese béo ngậy ăn ngon quá trời đất luônnnn. Hôm đó mình gọi 2 vị cũng khá dễ ăn. Vì có vài vị nhìn hơi ái ngại kiểu cotton nhìn hơi sợ. Quán có mấy loại topping cơ tha hồ chọn: oreo, m&n, kẹo dẻo, creammmmmm vô số kể. Thiên đường kem là đây ạ.
-
Kem ở đây về cơ bản là khá ngon, vị đa dạng, người hảo ngọt hay mê chua thì đều có thể ăn được, mình thì không mê ngọt lắm nên hay tránh mấy vị chocolate ra, ngoại lệ duy nhất là chocolate nguyên chất (có chút đăng đắng, thơm thơm) và mint choco, ngoài ra còn cực kì mê mẩn mấy em vị dâu, vị chanh nữa, có lẽ tại mình thích ăn chua chua một chút. Mình thích vị Brazil của BR dã man ấy, nhưng hình như vị đó chỉ phục vụ mùa World Cup nên đến giờ mình vẫn chưa có cơ hội ăn lại. Vị kem rất là thật nữa, miếng nào ra miếng đó, ăn dâu có dâu, ăn xoài có xoài, rất thơm, không bao giờ cũ. Tuy nhiên mình hơi e ngại bánh kem, vì đối với mình nó hơi ngọt, đặc biệt là hôm đấy mình còn chọn vị kem ngọt nữa, và trước đó cũng ăn vài viên kem rồi, nên 4-5 người cố lắm cũng không ăn hết được, đành nhìn miếng kem đáng yêu tan chảy mất :"( Vị trí quán cũng khá được, trang trí rất đáng yêu, mình cực kì thích cái thìa nhựa hồng hồng của quán luôn. Trông quán lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Không gian rộng rãi, thoáng mát với 2 tầng, nhưng nếu mùa đông khách quá thì cũng sẽ hơi chật chội đó. Nhân viên cũng ổn, rất lịch sự, không mặn cũng không nhạt, khiến người ta thấy dễ chịu lắm. Đặc biệt là có nhiều chương trình khuyến mãi ghê luôn. Đợt gần nhất mình ăn 6 viên kem với 1 topping mà hết có 100K, ăn thả ga luôn. Tiếc quá, lần nào mình đi HN cũng phải qua đây ăn kem, thế mà không có mẩu hình nào =)))
-
Quán thường xuyên có các chương trình giảm giá nên mình cũng phải thường xuyên đi ăn luôn =)) vị kem thì phong phú ko kể xiết dù đã ăn nhiều lần mà vẫn chưa thử hết được. các vị mình thích là dâu tây cheese ( ko biết nhớ đúng tên ko), popcorn, rainbow, rượu rum, chocolate thì có đến mấy loại liên, cookie... còn có cả ốc quế và các topping như socola chip, hạt điều, hạt cầu vồng... để rắc thêm vào. Quán còn bán các loại bánh kem lạnh nhưng mình chưa thử bao giờ. Giá thì khá là chát nhưng tiền cao đi kèm vs chất lượng cũng rất tuyệt luôn. Tuy đắt nhưng rất hay có chương trình giảm giá. Quán bé bé trang trí chủ đạo màu hồng trắng nhìn rất đáng yêu, quán theo phong cách tự phục vụ nên ko co nhận xét gì về nhân viên
-
Vị kem của tháng, một trong những vị mình cực thích ăn - chocolate mint. Thơm mùi bạc hà điểm vị sôcla, thích lắm lắm luôn ấy. Nhưng mà giá ở đây thật sự quá chát luôn ấy...
-
Kem ở đây thì ko còn xa lạ gì nữa mùi vị thì miễn chê