Giới thiệu
- Địa chỉ: 23 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 42.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 42.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Juicybean - Nước Ép Trái Cây
[Tổng hợp] - Cafe Juicybean - Nước Ép Trái Cây
[Tổng hợp] - Cafe Juicybean - Nước Ép Trái Cây
[Tổng hợp] - Cafe Juicybean - Nước Ép Trái Cây
[Tổng hợp] - Cafe Juicybean - Nước Ép Trái Cây
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nói chung là sẽ quay lại vì quán siêu dễ thương và nước ép là sở trường của mình, giờ đi đâu cũng thấy trà sữa nên tìm đc Juicybean quả là đúng ý
-
Ngày nào đi làm về cũng tạt qua quán làm cốc nước mới chịu được. Đồ uống ngon, mấy bạn phục vụ thân thiện Quán này rất hay có chương trình khuyến mại nên cũng ưng. Quán ven hồ mát mẻ nên khá thích
-
Đồ uống siêu ngon, thấy các bạn xay bằng hoa quả tươi rói, size lớn, lại k phải nhiều đá như những chỗ khác đâu. Thi thoảng lại thấy có chương trình tặng mỹ phẩm, mình mê lắm hehe
-
Con bạn có mã 30% nên cả lũ kéo nhau ra ngồi :)) Gọi đồ xong thấy các em nhân viên bê ra cho mỗi đứa 2 cái bánh rất xinh nhưng chỉ xinh thôi ạ :))) chụp ảnh đẹp mà ăn chả hợp tí nào cả :-ss * Vị trí: view hồ Tây đẹp, tầng 2 có cửa sổ kính nhìn ra được hết bên ngoài 8/10 * Giá cả: 45-55k cũng không rẻ lắm nhưng cốc khá to + được giảm giá = 8/10 * Chất lượng: ưng nhất là mình uống cốc dưa hấu không đá mà em nhân viên vẫn cho cốc khá đầy :x :x 10/10 * Phục vụ: Nhân viên ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng 8/10 :x * Không gian: Tầng 1 bé lại có máy xay nên ồn dã man phải chuyển lên tầng 2 :-s 7/10
-
Quán này ở ngay đoạn Nguyễn Đình Thi , view nhìn ra hồ tình tứ phết nhé.Phong cách set up quán kiểu Hàn quốc ý nhìn sang hịn cực chị e nào muốn sống ảo thì vào đây thôi.:))).đồ uống khá ngon k có siro đâu toàn hoa quả tự nhiên uống chỉ có đẹp da mà giá cả tính ra thị trường là rẻ.chỉ có 50k / cốc mà đc ngồi view đẹp vậy cũng đáng đồng tiền.còn đc free thêm cái báng xinh xinh đáng yêu nữa chứ.Từ nhân viên bảo vệ đến nhân viên phục vụ đều lịch sự và chuyên nghiệp.Chả như mấy cái quán caffe nước uống mà nắng này tự dắt xe vs bị thái độ thì buồn lắm nhỉ.:))))