Giới thiệu
- Địa chỉ: 10 Khúc Hạo, P. Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 500.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 500.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nhóm mình đi 5 người và dùng thử các món bánh Toast, Kem và trà ở Jouri. Ấn tượng đầu tiên là quán màu trắng toát nhìn trông rất hiện đại và trẻ trung, các góc đều có nhiều cảnh để sống ảo chút :) Tuy nhiên, ngồi tầng 1 đẹp hơn tầng 2.
-
Đến jouri để ăn bánh uống trà mà lại ra đúng hôm quán hết bánh nên đành gọi 2 cốc hot choco uống tạm huhu. Đồ uống ở đây cũng gọi là ổn chứ k phải xuất sắc lắm. Thấy mn đi chụp ảnh quán decor đẹp quá nên cũng khá hy vọng cơ mà đến quán mới thấy k đẹp như ảnh đâu nha :))) quán có không gian ngoài vườn, trong nhà vs 3,4 chiếc bàn nhỏ trên ban công. Không gian trong nhà thì khá là bé, các bàn kê khá sát nhau nên nói chuyện k đc thoải mái lắm. Chuyển lên khu ban công ngồi thì đỡ hơn 1 tẹo. Nói chung decor quán cũng btg chứ k đẹp như ảnh trên mạng :)). Nhưng thôi kéo lại đồ uống cũng đỡ chứ k tệ hihi. Lần sau đến nhất định phải thử bánh ở đây mới được 😆
-
Mình đến Jouri lần này là lần thứ 2 rồi, lần trước đến ban tối và lần này đến vào Sáng ☁️ - Mình vẫn ngồi ở trong nhà, quán cũng kcj thay đổi về kgian cả. Được cái vắng vẻ hơn lúc ban tối 😋 - Hôm ấy mình đang thèm Trà sữa nhưng vì dì mình lại bảo dì mình muốn ngồi quán yên tĩnh. Nên lại ra đây. Vớ ngay quyển menu thì thấy có món Trà sữa kem Cheesee. Chao ooy thíc quá vì đúng cái mình đang thèm 🐷 Nên là order lun. Trà mình gọi ít đường nên cảm nhận rõ vị trà. Lớp kem cheese bên trên thì siu béo ngậy, lại ngọt ngọt mặn mặn nữa. Mình cũng order nhiều Trân châu trắng 1 tí, các bạn ấy cũng làm vừa vặn luôn 😍😍 Còn di mình thì gọi Trà nóng với Tiramisu. Tiramisu thơm, rõ vị kem mascraphone nữa. Ăn hơi béo ngậy nhưng khá đúng chuẩn. - Đồ uống ok, bánh ngon mỗi tội bánh hơi bé mà rõ đắt cơ. Bánh có nhỏ tí xíu tầm 4-5cm thôi mà tận 69k 😢 Đồ uống cũng đắt, khoảng 45k đổ lên nhé. K nhớ từng đồ uống lắm nhg tổng hôm ấy 2 dì cháu là 200k hơn cơ ạ 😅 - Đc cái các em NV phục vụ rất nhanh và lịch sự, thân thiện, hiền nữa.
-
- Địa chỉ : trong khu phố nhỏ yên tĩnh nhưng gần đây cũng có mấy quán cf xinh xắn như nhau hết, phân vân không biết nên vào quán nào rồi lại vào quán này vi thấy rv cũng ok phết hehee :D - Không gian : có ngồi trong nhà, ngoài nhà và một tầng thượng nho nhỏ. Vì đi tầm trưa chiều nên vắng khách, thoải mái chụp ảnh đủ kiểu mà k lo sẽ làm phiền người khác :v Thấy view decor trong nhà khá đẹp, ánh sáng đèn mờ ảo lên hình cực ưng :)) bên ngoài thì sáng sủa hơn nhưng thấy hơi bình thường ... quên nên không có lên tầng thượng nhỏ xem vì lúc đấy cũng thấy có khách đang chụp ảnh :v - Về đồ ăn đồ uống thì hôm đấy có thử trà cúc thì phải, cũng bình thường vì chắc chả bao giờ uống trà nên k hợp. có bánh xoài và chanh leo thì thấy nhìn đẹp, chụp lên hình thế thui chứ không ngon, phần ngoài xốp xốp toàn ăn bên trong nhưng hơi chua :( giá 89k hơi chát :(
-
Mình đi đúng hôm mưa, quán lúc đấy cũng khá đông gần như full bàn nên phải lên tầng ngồi. Quán nhỏ xinh, decor ổn chứ không có gì nổi bật. Trong nhà ánh sáng đẹp chụp ảnh lên màu ảo và có các dây đèn nháy nên tạo cảm giác nhẹ nhàng, ấm cúng nhưng hơi bí chút. Ngoài sân là quầy bar và bàn ngồi dưới gốc cây khá đẹp, thoáng, dễ chịu nhất là nhìn từ trên tầng xuống sân. Còn trên tầng có vài bàn, không gian đơn giản, hơi lộn xộn xíu nhưng do tông trắng, bàn ghế gỗ, nệm trắng lại ở ngoài trời nên trông hơi bẩn nhưng chụp ảnh khá đẹp Về đồ uống: mình gọi nước ép quýt, bạn mình gọi cacao kem bơ mặn và kem. Đồ uống khá ok. Còn phần kem làm mình hơi sốc. Trên mennu là khay kem 4-5 viên và các vị bên dưới giá đề 40k không rõ là 40k 1 vị hay cả khay nên gọi thử thì nvien mang ra 1 đĩa bé xíu 1 viên kem =)) Nhìn qua cả menu đồ ăn đồ uống giá như vậy là đắt so với mặt bằng chung các quán có decor ổn hoặc ổn hơn ở đây. Và mình đã từng ngồi Jouri trên Nguyễn Hữu Huân không gian không bằng nhưng rõ ràng giá thành khác, ko đắt như vậy. Mennu ở trên placevietnam này giá cũng thấp hơn bên ngoài. Điểm cộng là mình thích không gian nhất là ở sân, tạo cảm giác rất thư thái, các bạn nvien nhẹ nhàng nhiệt tình nữa. Sẽ quay lại