Giới thiệu
- Địa chỉ: 25 Sảnh R4A Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 400.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 400.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe JOTO Tea House - Royal City
[Tổng hợp] - Cafe JOTO Tea House - Royal City
[Tổng hợp] - Cafe JOTO Tea House - Royal City
[Tổng hợp] - Cafe JOTO Tea House - Royal City
[Tổng hợp] - Cafe JOTO Tea House - Royal City
Vị trí
Đánh giá
-
-
JOTO được bắt đầu xây dựng từ nửa năm trước rồi, sau một mùa đông không lạnh thì cuối cùng đã quyết định khai trương nhân ngày Hà Nội lại đổ mưa 🌦 Thực sự là JOTO đã làm cho mình không thất vọng một chút nào cả :) từ không gian bài trí cho tới ánh sáng cho tới chất lượng trà bánh. Một địa điểm vô cùng lý tưởng để ngồi bão não hay là tâm tình ) Các loại đồ uống có giá từ 45k - 75k đối với cheesetea, healthy drinks và mocktail 1 người, từ 250k - 400k đối với ấm trà. Bánh ngọt thì từ 12k chiếc madeleine đến 75k các loại mousse. Phổ giá nhìn chung tương đối cao nhưng cực kỳ là đáng đồng tiền bát gọi. Mình gọi mocktail chanh xả mật ong và thực sự rất vừa miệng, đi kèm 1 đĩa bánh biscuit và madeleine nho nhỏ xinh xắn ♡ Hiện tại đang khai trương nên có khuyến mãi 1 ấm trà tặng bánh ngọt ăn kèm và hóa đơn trên 100k sẽ tặng 1 bánh/nước mà mình cũng chưa thực sự rõ qui chế lắm :)) Kết lại thì cuối cùng mình đã có 1 địa điểm ưng ý để vừa cày não vừa cày pokeballs 🎉
-
Nằm ở Sảnh 1 R4, đi từ cổng vào là ở bên tay phải. Mình k đánh giá cao vị trí ở đây, mặc dù nằm trong royal là khu trung tâm, vì dân ngoài muốn vào đây lại phải gửi xe dưới hầm, đi lòng vòng mới lên đc. Còn gửi xe ngoài thì 20k/xe quá chát Là 1 quán nhỏ xinh chuyên các loại trà, nhìn menu có thể thấy ngay sự tâm huyết của chủ quán khi mở quán Không gian quán không quá đặc sắc, có sofa để ngồi thỏai mái. Có bàn gỗ ngồi nhóm đông... nhưng ở quầy pha chế có hẳn 1 chỗ để bày các loại trà, khá hay :)) Menu dài lắm, chuyên các loại trà nhìn hoa mắt chóng mặt luôn. Mình k thích trà ấm lắm, vì uống trà ấm phải biết thưởng trà, mà mình toàn phải mang đi cho nhanh. Nên mình gọi chanh sả, vì vừa ăn pizza xong no lắm nên uống cái này cho dễ tiêu :)) Trà chanh sả pha khá vừa miệng, dễ uống 45k/cốc là giá tầm trung cho những nhà hàng nằm trong khu royal này nên mình k đánh giá quá đắt Mọi người qua có thể thử trà kem sữa, mình nghĩ là tương xứng với chất lượng đó
-
- Không gian đẹp, cực Hàn. Bánh ở đây siêu yêu. Giá khá cao nha. Bán cả các bộ cốc đẹp nữa (cũng đắt). - Đồ uống nhiều nhất là các loại trà, rồi đến nước hoa quả... nhưng không nổi bật, dùng siro nhiều. Chơi ở royal xong mỏi chân lên đây sống ảo ngồi nghỉ ổn nè.
-
Xoay nắp ngửi trà trong quán trà siêu đẹp, mỗi tội vị trí ở trung tâm thương mại hơi bất tiện thui - ko gian: quán ấm áp vs tông màu nâu từ gỗ, cây cối đan xen, bên ngoài có bán rất nhiều các loạc tách, cốc uống trà xinh xắn - menu: cơ bản vs các loại trà, nc ép, sinh tố, tủ bánh decor bắt mắt. Mình thử trà hoa quả nhiệt đới, thực sự nó giống kiểu siro lắm, như nước Tazo trong starbucks ý, mà cũng ngon - giá cả: mắc nha các chế, khoảng 65-80k/đồ uống
-
quán đúng kiểu hàn quốc, xinh kinh khủng luôn ý, quán chỉ có 1 tầng thôi như sâu rộng vào bên trong, quán nằm ngay ở sảnh tầng 1, chỗ quảngg trường thời đại. đồ uống giá hơi cao, thấp nhất là 65k, uống không mấy ấn tượng, nhưng quán đẹp như thế này và địa điểm trong royal nên giá cao chút cũng đúng đi hôm nào trời nắng chiếu vào chụp ảnh đẹp dã man