Giới thiệu
- Địa chỉ: 38B Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe JOTO Tea House - Phan Bội Châu
[Tổng hợp] - Cafe JOTO Tea House - Phan Bội Châu
[Tổng hợp] - Cafe JOTO Tea House - Phan Bội Châu
[Tổng hợp] - Cafe JOTO Tea House - Phan Bội Châu
[Tổng hợp] - Cafe JOTO Tea House - Phan Bội Châu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đến Joto vào những ngày quán khai trương. Quán có vị trí đẹp, trên đường Phan Bội Châu vừa có những căn nhà cũ, vừa có những toà nhà văn phòng. Đặc biệt nơi đây rất yên tĩnh. Mình thấy khá lí tưởng để tới làm việc, thư giãn hoặc trao đổi công việc, trò chuyện nhẹ nhàng với bạn bè. Decor của quán là sự kết hợp giữa thiên nhiên và trang trí hiện đại. Các chỗ ngồi được sắp xếp hợp lí nên dù chỉ có 2 tầng nhưng có nhiều chỗ ngồi. Hơn nữa quán còn chủ động tạo nhiều khu decor đặc sắc để chụp hình. Mỗi tội là ánh sáng không tốt nên ảnh không phải lúc nào cũng đẹp. Menu quán đa dạng, ngoài đồ uống có cả bánh nữa. Mức giá thì khá cao, từ 35k trở lên. Mình gọi bạc xỉu giá 40k. Thực sự thì không kì vọng gì nhiều về cafe ở các quán này. Mình uống thấy hơi nhạt vị và không được thơm mùi cafe lắm. Mình cũng gọi thêm 1 bánh nhưng tên khó nhớ quá. Giá 50k. Mình thấy bánh khá to, là dạng mousse đựng trong cốc, có vị chua nhẹ nhàng của trái cây. Nhìn chung mình thấy món bánh này ăn ổn và khá no nữa ý. Phần trình bày bánh cũng rất đẹp, có thìa, dĩa, đĩa, khay,... in tên quán, lại thêm cả hoa khô trang trí xung quanh. Đủ hiểu sao mức giá lại cao hơn nhiều nơi :)) Nhân viên cũng nhanh nhẹn nhưng chưa cảm nhận được sự thân thiện.
-
Quán mới khai trương ở Phan Bội Châu, decor khá đẹp, kiểu nhẹ nhàng, bày bán các loại trà bánh. Giá cả khá cao luôn. Quán được đầu tư khá nhiều và kỹ lưỡng, nhưng ko hiểu sao quán lại có thể đựng đồ trong cốc nhựa, kiểu take away ạ ==" Mà chất lượng thì chán lắm í, từ trà nóng đến trà lạnh, thậm chí còn không bằng cả gói trà nhúng mình tự pha ở nhà. Điểm cộng duy nhất ở đồ ăn của quán chính là miếng bánh bling bling, khá là ngon, tuy nhiên không rõ vị mình chọn lắm :))) Nhưng nói chung là mình sẽ KHÔNG BAO GIỜ quay lại quán đó, mặc dù khá đẹp
-
😍 quán này xinh lắm nằm ở phố phan bội châu mọi thứ đều ổn mà khs vắng thế, có 1 cơ sở nữa ở trong royal city trước mình cũng đã đăng ảnh rùi cả 2 cơ sở đều đẹp, ở đây được trang trí bởi cây xanh cảm giác xanh tươi nhẹ nhàng dễ chịu lắm hôm đi quán mới khai trương gọi bánh nhưng chưa có nên đành gọi mỗi set trà như ảnh cuối cùng chỉ 145k/1set giá cả cũng hợp lí. 💸: ~ 70k/1 người 🏠: 38B phan bội châu #coffee #coffeehouse #coffeetime #nhacuacoffeeholic #coffeholic #teatime #afternoontea #placevietnam #foodblogger #foodie #placevietnamhanoi #foodblog #lovemyjob #lovemylife #mylife❤️ #instagood #instadaily #instagram #daily #photodaily #vscovietnam #vscocam #l4l #l4f #followme #followforfollow #potd #hanoifood #hanoicafe #photooftheday
-
Vị trí: 4.5/5. Vị trí này khá đắc địa do gần các tòa nhà văn phòng, ngay đối diện Pan Pacific. Không gian: 4/5. Quán đẹp, trồng rất nhiều cây hoa đá ngay trên bàn uống trà. Các chỗ ngồi được xếp không quá sát sít, đủ riêng tư. Chất lượng: 2/5. - Mình gọi nâu đá nhưng uống như bạc xỉu. - Ngoài ra mình cũng đã thử thêm cả trà Ô Long (teapot), thì khá ok. Có lẽ do quán chuyên về trà nên mạnh nhất là những món này, nhưng rất tiếc vì mình là fan của café nên mình mong chờ nhiều hơn một chút. - Bàn ngoài sân tại tầng 1 của quán có mấy chiếc ghế nhìn thì rất đẹp, nhưng ngồi thì ko phù hợp, gây đau lưng, không hợp lý. - Trên tầng 2 của quán, dãy bàn ngoài cùng (hướng ban công), rất nhiều ghế ngồi có vấn đề, đinh như sắp trồi lên mặt đệm của ghế nên không thể ngồi được -> cần thay càng sớm càng tốt. Phục vụ: 4,7/5. Staffs phục vụ nhiệt tình, lễ phép, dễ thương. Giá cả: 4/5. Giá cả vừa phải. Có quay lại hay không?: Không
-
Quán trông khá xinh và yên tĩnh ( vì hơi ít khách ), đồ uống ổn, view đẹp 👍🏻