Giới thiệu
- Địa chỉ: 418 La Thành, Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại: 0943 744 412
- Giờ mở cửa: 07:00 - 08:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Số điện thoại: 0943 744 412
- Giờ mở cửa: 07:00 - 08:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Huc Book Shop - Fastfood & Drink
[Tổng hợp] - Cafe Huc Book Shop - Fastfood & Drink
[Tổng hợp] - Cafe Huc Book Shop - Fastfood & Drink
[Tổng hợp] - Cafe Huc Book Shop - Fastfood & Drink
[Tổng hợp] - Cafe Huc Book Shop - Fastfood & Drink
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm trong khuôn viên trường ĐH Văn Hoá HN. Hôm nay cùng bạn mình đi vào trường thì tình cờ thấy quán. Nằm ngay gần đoạn giao Láng Hạ lên Giảng Võ rẽ tay phải một đoạn. Quán ngay cổng vào một chút là thấy. Giá cả thì vì là bán cho SV nên rất hợp lý. Đồ ngọt hay đồ mặn giá đều sàng sàng nhau. Tiền nào của nấy! Đồ không quá xuất sắc nhưng ăn tạm ổn. Không có gì đặc sắc toàn mấy món cơ bản, nhưng nhiều lựa chọn về mùi vị. Mình gọi thử ping pang thì thực ra là thạch các loại ăn với siro và dừa khô thôi. Mới đầu ăn thấy ngon nhưng càng sau càng ngọt. Mấy anh chị bán hàng thì vui tính, nhiệt tình, thân thiện. Mình thấy anh bán hàng ăn nem thì tưởng quán có bán. Anh ý bảo không bán xong còn mời hai đứa mình ăn cùng. Chị bán hàng thì vui tính, nói chuyện thoải mái. Không gian thì chủ đạo là màu xanh lá. Trông cũng trẻ trung, cu toè lắm đó. Mỗi tội giấy rác nhiều nên hơi mất mỹ quan.
-
Tìm kiếm địa điểm gần đây thấy có HUC shop, quá quen với sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội rồi. Vị trí: Khu Nhà văn hóa trường Đại học Văn hóa. Trường này nằm sâu và thấp hơn so với mặt đường La Thành nên đi qua khả năng nhìn thấy là không cao nếu như không để ý. Không gian: Chỗ order và chế biến đồ phía bên phải, và bên kia là chỗ để ngồi lại, ngoài ra còn có chỗ ngồi phía ngoài mới lắp thêm mái che khá xinh để ngồi ngoài đỡ mưa đỡ nắng. Đồ ăn: Cái canteen này để giải quyết nhu cầu thiết yếu là ăn và uống thôi, chứ để ngon thì không được rồi, chán nhất là bánh bao để khá lâu, lúc hấp lại thì bên trong vẫn còn lạnh ngắt, giá lại còn đắt.
-
Sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội nên không còn lạ gì HUC Book Shop này cả, nó là căng tin của trường thôi, phục vụ chủ yếu là bánh bao, các loại bánh mì và trà sữa từ sáng sớm đến tối muộn. Sáng ra không bin chen mua bánh mì được vì đông sinh viên mua lắm, lại còn chế biến nữa nên ít khi chờ mua bánh mì, chủ yếu gọi cái bánh bao cho nhanh. Nói là căng tin phục vụ sinh viên nhưng giá cũng chẳng thấp mấy, chứ chưa nói là khá cao, chất lượng quá bình thường, ăn không ngon lắm.
-
Trường của cô người yêu nên thỉnh thoảng qua đây, trong lúc chờ lại ăn 1 vài thứ gì đó. Tác phong mấy bạn trong đây vẫn rất chán, người đến sau có đồ trước, nghe order cũng chẳng đâu vào đâu, mình gọi 1 đằng thì làm đồ 1 kiểu, gọi bánh mỳ trứng bảo cho tương ớt thì đổ đầy tương cà vô. lúc đưa đồ cũng chẳng biết là ai với ai... Cangtin mới thay đổi vị trí, sắp xếp lại nên nhìn rộng rãi sạch sẽ hơn, wifi chập chờn vì đông người cùng truy cập.