Giới thiệu
- Địa chỉ: 40 Ngõ Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:30
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:30
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Homiee - Dessert & Tea
[Tổng hợp] - Cafe Homiee - Dessert & Tea
[Tổng hợp] - Cafe Homiee - Dessert & Tea
[Tổng hợp] - Cafe Homiee - Dessert & Tea
[Tổng hợp] - Cafe Homiee - Dessert & Tea
Vị trí
Đánh giá
-
-
🍭Đi ngang qua ngõ núi trúc để ra phố giang văn minh chợt thấy quán nhìn khá đáng yêu nên vào! Quán có 2 tầng ạ khá là bé nhưng trang trí lại khá đẹp chục ảnh hay selfile không thể hợp hơn thích nhất là mấy cái máy ảnh cổ với chỗ lát đá hoa! 🍭Menu đơn giản có 1 số loại đồ uống cơ bản như các quán cafe khác thôi ạ 🍸Trà dưa hấu: pha vừa miệng thơm uống khá oki có thêm cả nha đam trong cốc nữa! 🍸Ombre fruit dâu: nhìn khá là đẹp mắt nhưng uống không khác gì sữa dâu đâu ạ 🍴Red velvet: bánh ăn khá oki lớp bánh mềm lớp kem ngậy hơi ít với không được rõ vị phô mai! Ngoài ra quán còn có chocolate nhưng khá là đắt 15k 1 viên ạ! 🍭Nhân viên nhỏ nhẹ thân thiện với niềm nở pha chế nhanh nhẹn khá là oki!
-
Quán nhỏ, ít đồ, giá cũng tương đương với quán mặt đường dù đồ uống k ngon bằng, bánh và đồ ăn k có mấy. Hôm đến hỏi gì cg hết. Matcha k có kem tươi và nhìu đá quá thành ra uống nhạt. Đc mỗi cái yên tĩnh, nv nhẹ nhàng.
-
Nơi đi trốn cả thế giới của mình, trước là Albero giờ đổi chủ đổi luôn cả tên. Đi từ Núi Trúc vào sẽ gần hơn nha. Quán thừa hưởng nguyên không gian của Albero. Khác chăng là Homiee bán cây chứ không bán đồ gốm sứ. Nhân viên nhẹ nhàng, niềm nở và ưa nhìn nhưng (quá) chậm. Hai đứa đến tầm 12h30' mà tận 13h15' đồ uống mới được đem lên. Ngồi không mà tưởng như đã qua 1 nghìn năm ánh sáng 😐. Giá cũng ổn, menu cũng ít sự lựa chọn. Sữa chua dâu của bạn mình uống khá thơm, chua dịu. Sữa chua kiwi của mình thì chua hơn xíu, vị thơm mát vừa uống. Xay không kỹ nên vẫn còn dăm đá, sữa chua bị tách nước. Sẽ quay lại thử toast coi sao.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Quán nhỏ xinh 2 tầng, cầu thang lên tầng 2 hơi hẹp và thấp, cẩn thận cụng đầu :) không gian kiểu vintage hơi tối tối, tầng 2 có tủ truyện tranh có thể lôi ra đọc nha, dù không nhiều truyện lắm đâu, nhưng mà có huyền thoại tứ quái TKKG mà lâu lắm rồi mình không thấy đâu có :) đồ uống giá tầm 35k - 37k uống khá được, mình gọi trà việt quất uống thấy cũng thơm lắm, mà quán có giảm giá ecard nữa đó. Nhân viên buổi tối hay chủ quán không biết nữa :) là 1 bạn nam hiền hiền cute cute
-
Mình đã từng tới Albero, trải nghiệm k quá hài lòng để mình quay lại chỗ đó nên khi biết quán đổi thành Homiee, mình càng có động lực ủ mưu quay lại thử 1 lần. Nhưng mà quay lại rồi thấy... Chán! 😒 Không gian: nó chẳng khác nào bỏ cái biển Albero đi rồi thay bằng chữ Homiee cả. Nội thất, thậm chí là giá sách, kệ bán đồ gốm, gạt tàn thuốc ngoài ban công, bàn giữ nguyên, thứ mình thấy khác duy nhất phải chăng chỉ có cái đệm ghế ngồi màu xanh (xưa k có) và cái bảng ghi menu. 😒 Nhân viên: bạn nữ lúc mình đến thì hơi ngơ ngơ, lúc thanh toán thì có 1 bạn nam nhanh nhẹn khá dễ thương, bạn này hình như xưa mình gặp ở Albero rồi thì phải. Buồn nhất là đến quán ngày vắng khách, cả tầng có mình với bạn ngồi nc, yên tĩnh khá thích thì chị chủ ngồi ở dưới nc oang oang luôn :< 😒 Đồ uống: CHÁN! So với giá tiền càng thấy vô lý hơn. Có chtr mua 1 bánh + 1 nước tặng 1 nước, mình vào lúc 1r chiều mà quầy bánh trống trơn. Tóm lại là chắc k quay lại vì chẳng có cái gì thấy hài lòng thoả mãn cả, khu này về cafe thì k thiếu quán, chắc mình sẽ ra Own Now còn thích hơn ý.