Giới thiệu
- Địa chỉ: 133 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:30
- Giá: 25.000 ₫ - 45.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:30
- Giá: 25.000 ₫ - 45.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Hăo Chá - Trà Sữa Đài Loan
[Tổng hợp] - Cafe Hăo Chá - Trà Sữa Đài Loan
[Tổng hợp] - Cafe Hăo Chá - Trà Sữa Đài Loan
[Tổng hợp] - Cafe Hăo Chá - Trà Sữa Đài Loan
[Tổng hợp] - Cafe Hăo Chá - Trà Sữa Đài Loan
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thấy được khen nhiều và t7 cn có chương trình mua 1 tặng 1 nên lôi con em đến thử. Vị trí ngay phía chân cầu đối diện kodo cf nên cũng dễ tìm. Đầu tiên là bậc dắt xe cao vcđ tí thì xòe :(( mãi mới thấy có anh nv ra giúp. Lúc oder thì nv k nói về chương trình km. Chọn đồ thanh toán mình hỏi thì mới nói là chỉ tặng size S cho 1 số đồ, chốc về làm cho 2 cốc mang về @@ nên mình đã đổi thành hồng trà thêm chân châu và kem mousse. Trà sữa uống cũng tạm nhưng cái kem mousse thật thảm họa 😠 cốc bé tí thế kia mà ngấy kinh khủng khiếp.Nói chung là sẽ k bao giờ quay lại nữa !
-
Mình uống hai lần ở đây rồi. Một lần là mua trực tiếp và một lần là ship. Theo đánh giá của mình thì trà sữa khá ngon không quá nhiều đường vẫn giữ được vị thơm của trà. đặc biệt khá ưng trân châu vì mình vốn không thích trân châu nhưng hôm đấy lỡ có nên mình ăn thử. Trân châu mềm, ngon nên mình rất thích.
-
Bơi vì có việc cần nên mình thử quán trà sữa ở ngay đầu Nguyễn Chí Thanh này. Ấn tượng quán là một màu đor rực ở mạn đầu đường luôn. Lúc vào order thì nhân viên khá là nhiệt tình, mình xem qua menu thì giá cũng không rẻ, giá các quán trà sữa mọc lên như nấm bây giờ cũng ở tầm mức này. Mình gọi thử trà sữa Hăo Chá và Xanh sữa thêm popball quán đang khuyến mãi. Thật sự thì lúc cốc tà sữa được mang lên làm mình bất ngờ vì size M ở đây bé hơn các quán trà sữa nổi tiến khác như Ding hay Toco luôn =o= Uống thì không có vị trà sữa đậm, xanh sữa mình hay gọi thường có mùi trà xanh và nhài thơm chứ không như ở đây, chả khác gì cái Hăo Chá kia, may mình gọi thêm pop vị dâu s kiwi nên còn coa vị hoa quả ở đó. Nói chung là giá thì ngang các hãng trà sữa có tiếng còn chất lượng với size thì không hề bằng. Không gian ở đây thì cảm giác trẻ con kiểu gì aya mình không thcihs cho lắm, mà quán nói vang cực nên ngồi nói chuyện với bạn bè cứ bị không thoải mái.
-
Quán này quá là quen thuộc với mình luôn. Bởi vì mình thường xuyên gọi ship trà sữa và đồ ăn vặt của quán từ hồi quán còn là thương hiệu Xing Cha. Đây cũng là quán đầu tiên mà mình uống hết vị trong menu 😅 Đánh giá: Nhân viên siêu thân thiện, nhiệt tình. Đồ uống + ăn đều rất ngon. Mình thích nhất trà sữa vị Trà xanh nhài.
-
Đi qua mấy lần cũng thấy quán nhiều rồi mà bây giờ mới vào thử. Quán không nổi tiếng lắm nên mình cũng không biết. Mình gọi 1 nước ép đào + hạt nổ việt quất và 1 trà đen dâu tây + trân châu. Vì lần đầu đến quán nên mình gọi không giảm đường gì cả, kết quả là ngọt quá ngọt, ngọt khé luôn 😑😑😑 Đúng kiểu ngọt của đường hóa học nên rất là khó chịu, 1 cốc size S thôi mà uống cả buổi tối mãi không xong. Trân châu bị dai quá, còn hạt nổ thì phần vỏ hạt không được căng mà nhanh vỡ, 8k là bị đắt hơn các chỗ khác 3-5k. Nhân viên thì... @_@ Bạn nhân viên order đã không tươi tỉnh niềm nở gì cho cam lại còn không buồn nhìn khách nữa, kiểu mất hồn nhìn nơi xa xăm ý 😕