Giới thiệu
- Địa chỉ: 1 Trần Quốc Vượng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe GooFoo - Kem & Tào Phớ
[Tổng hợp] - Cafe GooFoo - Kem & Tào Phớ
[Tổng hợp] - Cafe GooFoo - Kem & Tào Phớ
[Tổng hợp] - Cafe GooFoo - Kem & Tào Phớ
[Tổng hợp] - Cafe GooFoo - Kem & Tào Phớ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này bán cả kem cả đồ ăn kèm như xúc xích nem chua rán các kiểu nhé. Vào vì khát nên gọi kem một vị ăn, thực sự nó chẳng khác gì kem hay ăn ở gần trường mình mà đắt khiếp, được cái nhiều hơn nhưng cũng chẳng đến mức đấy. Kem chán này. Bên dưới là quả kimbab đợi 30 phút và lúc ra thì nó nát tươm như này, nhìn chán chẳng buồn ăn nữa. Ăn mà đũa không gắp được vì vụn ra hết, chán thế. Nhân viên phục vụ thì chậm chạp nói bé tí mình toàn phải hỏi lại. Giá: kem 40k, kimbab 15k( đang định gọi 2 suất , may gọi 1 không thì phí tiền)
-
Xem thêm review ở 🔯 instagram: @hantien1010. . 🏣Địa điểm: ngay mặt đường đường Trần Quốc Vượng đoạn giao Xuân Thuỷ. Chính là ngõ 165 Xuân Thuỷ cũ. . 🖼Không gian: quán cũng bé bé, 2 hàng bàn ghế nhưng xếp sát nhau quá, ngồi hơi bị chật. Nhân viên: ổn, nhẹ nhàng, lịch sự. . 🍦Đồ ăn: menu của quán khá đa dạng: kem, trà sữa, đá xay, tào phớ, ăn vặt nem chua rán, xúc xích lạp xưởng, khoai chiên,..v..v... Mình mới chỉ ăn kem thôi, vì đang thèm kem, và mục đích đến quán cũng chỉ để ăn kem. . - Cơn sốt kem hoa hồng ở số 40 Nhà Chung, và đây là chi nhánh tại Cầu Giấy. Đc chọn vị tuỳ thích như: dừa, chocolate, dâu tây, chanh leo, sầu riêng, trà xanh, bạc hà, bơ, vani, việt quất. Nếu kem 1 vị thì 40k, mix 2 vị 45k. Mình ăn mình vị bạc hà, có vài viên chocolate trong kem cũng hay hay, vị bạc hà hơi nhẹ, đậm mùi mát mát the the của bạc hà chút nữa thì ngon. Trong ảnh bé bé, nhưng ở ngoài kem khá là to, nhưng hơi bị nhanh chảy nên phải ăn nhanh. - Kem dừa Thái (30k): đựng 2 viên kem dừa trong 1 miếng dừa, có ít cùi dừa nạo, dừa khô và lạc rắc lên. Kem dừa hơi ngọt vị sữa chút. Nếu bớt đi vị sữa và tăng vị thơm của dừa sẽ ngon hơn. Phần cùi dừa nơi miếng dừa đựng kem ko quá già, nên lấy thìa nạo cùi rất dễ. . ⏩ Quán chuyên kem, dĩ nhiên là giá Kem sẽ cao hơn chút xíu, nhưng các đồ ăn, đồ uống khác thì giá khá rẻ. Kem ổn, ăn được, nếu tăng thêm độ thơm đặc trưng của mỗi vị lên, và bớt độ ngọt sữa đi thì ngon hơn rất nhiều. Sẽ quay lại khi nào thèm ăn kem.
-
Được mua cho nên cũng không rõ vị trí hay không gian thế nào, chỉ biết là chắc chắn sẽ nhờ mua tiếp vì chất lượng rất ổn 👍🏻👍🏻 Kem dừa đóng gói đẹp đẽ sạch sẽ, kiểu vừa nhìn phát là đã thấy có cảm tình rồi ấy. Vừa mở hộp ra đã thấy ngay mùi dừa thơm, béo ngậy tiến thẳng vào mũi 😉 Với một số người không ăn được ngấy thì chắc một hai miếng là bỏ nhưng mình ăn 2 hộp một lúc cũng được :))) kem tự nhiên không chất bảo quản mà để được lâu phết, rất ưng
-
- Mình rất thíc cái CTrinh Goofoo lket với Delivery Now cái đợt ấy, vừa freeship, giá kem lại chỉ có 9k/1 hộp 👀 Khách hàng quá lợi và quá hài lòng về Dịch vụ giao của cả Deli lẫn chất lượng kem, hehe ❤❤❤ - Mình order lun 5 hộp, các vị: Bơ, Dâu, Scl, Sầu riêng. Hình như hôm í bị hết mất vị Trà xank nên mình k order đc hay sao í =)) Cốc kem nào cũng có đầy đủ thìa rất cẩn thận. Hộp thì là hộp nhựa, trông sạch sẽ. Đáng iu nhất ở cái vỏ hộp còn ghi đại ý là: Kem này có thể màu sắc k đc đẹp và k để đc quá lâu, vì là làm từ hoa quả tự nhiên chứ kfai hương liệu hoá học... 🤕 hahaa đọc nghe vừa chân thật, vừa buồn cười í 😂😂😂 😍 Trong các vị thì mình thíc nhất là vị Bơ, đúng là ngon thật, ăn đúng phóc lun là làm từ hoa quả. Ăn xong còn cảm nhận đầu lưỡi có vị hơi đắng đắng k tránh khỏi của trái bơ khi gọt xong dính nhựa 🙏🏻 Vị dâu với sầu riêng mình k thíc lắm vì cảm nhận nó hơi hương liệu chứ k đc ngọt ngào chân chất như vị bơ kia 😅 Còn vị scl thì chs ăn nó cứ bột bột bở bở nhanh chảy, cả 2 hộp đều thế chứ kfai vì mình bảo quản trong tủ đá k tốt :)) Nhg nhìn chung thì mình rất hài lòng! 🤤
-
Đến đây thì mình không ngồi lại cũng không quan sát được mấy về không gian quán. Mình mua 3 hộp choco-mint, 2 hộp chanh leo và 1 hộp socola. Socola thì họ bảo mình là loại hộp màu đen nhìn đẹp đẹp đã hết nên cho mình cái hộp màu hồng kia 😞 mình thì không phải fan của màu này, mà kem socola có vỏ màu hồng nhìn có cũng kì kì, hai thứ kết hợp lại thành ra hộp đấy mình bỏ không ăn mà để đứa khác ăn. Choco-mint chỉ có lớp chocochip ở trên thôi, ở dưới là kem bạc hà 100%