Giới thiệu
- Địa chỉ: 239 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Goofoo Gelato - Xã Đàn
[Tổng hợp] - Cafe Goofoo Gelato - Xã Đàn
[Tổng hợp] - Cafe Goofoo Gelato - Xã Đàn
[Tổng hợp] - Cafe Goofoo Gelato - Xã Đàn
[Tổng hợp] - Cafe Goofoo Gelato - Xã Đàn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Goofoo Gelato - Xã đàn 🎊🎊🎊 Trước cũng thấy kiểu kem hoa hồng này hot hot :)) lúc mà mới chỉ mới mở quán ở bên nhà chung thui ấy :)) nhưng ma dịp đo k co cơ hội đi thử dc và may mắn là lần này dc ăn và cả dc chiêm ngưỡng nhân viên làm thành hoa ngay trc mắt luôn :)) nhìn cũng dễ mà k hề dễ vì cần sự chú ý lẫn kiên nhẫn và khéo tay :)) Lúc cầm trên tay và chụp ảnh thấy đep lắm nhưng kem cung nhanh chảy nên phai chụp nhanh :)) ăn thấy bình thg k rõ vị matcha 😂😂
-
Chiều đến được cốc kem mà tỉnh cả người. kem của goofoo có nhiều vị, sầu riêng, bơ, vani, socola, dâu... tha hồ chọn. Kem mềm mịn, mà chẳng sợ bị đá đâu nhé Thử vị sầu riêng thơm thơm, ngọt nhẹ nhàng. Tính ra thì có hơi đắt chút so với những loại kem khác nhưng đắt xắt ra miếng, ăn khá hài lòng. À hôm đấy đặt qua Airpay nên là vừa được giảm giá, vừa được freeship nữa nha
-
Cơ sở này của Goofoo là cơ sở mình đến nhiều nhất vì nó gần và tiện đường đi học thêm của mình. Đến GF thì mình chỉ nhằm vào choco-mint, chôclate, chanh leo hoặc việt quất thôi. Mà đến đây ăn mới biết hoá ra kem ốc quế cũng có thể mang về mọi người ạ 😳 nhưng thay vì cả cái ốc quế to đùng đấy thì mình sẽ nhận được 1 miếng bánh bé hơn. Đối với 1 con cuồng ốc quế như mình thì chắc mình sẽ hạn chế mua mang về kem :)) vị việt quất thơm, ăn ngọt vừa, có vị chua nhẹ
-
Được dịp có cái code Deli mà đang thèm kem nên gọi luôn. Mua đồ hết 190k, ship gần 20k mà có cái code vào thì số tiền phải trả còn chưa đến 10k 😘 Trà sữa mình thấy bao bì kiểu dễ thương đáng yêu, làm mình liên tưởng đến mấy quán trà sữa hồi bé hay uống. Trà sữa bạc hà không bị ngọt, mùi bạc hà chưa rõ lắm nhưng tổng kết thì cũng ổn. Trân châu đen dai, hơi cứng nhưng không đến nỗi quá tệ. Kem socola thì khỏi bàn, giá thành không đắt mà chất lượng rất ổn
-
Vị trí: mặt đường Xã Đàn, biển hiệu to nên dễ tìm lắm. Decor: có 3,4 tầng gì đó, cũng nhiều chỗ ngồi phết. Tuy nhiên trong quán hơi tối. Trang trí tạm được thôi chứ không ấn tượng lắm. Có giá sách cho bạn nào thích đọc sách. Nhân viên: thân thiện, nhiệt tình. Đi học mua kem không ăn hết, không mang theo được nhờ nhân viên để kem ở lại quán, lúc về ghen qua lấy cx ok nha. Kem: kem đa dạng. Mình ăn thử trà xanh với chanh leo. Trà xanh không rõ vị lắm trừ việc ăn vào thấy đắng ở cuống họng. Là con nghiện trà xanh thì vị như này không thuyết phục mình được. Kem chanh leo lại gây được ấn tượng tốt hơn. Ăn vào thấy đúng vị chanh leo. Được cái thấy quảng cáo là nguyên liệu tươi, sạch các thứ. Giá cả: bình thường 1 hộp như ảnh là 15k. Mình đi hôm có deal của placevietnam chỉ có tầm 5k / 3 hộp.