Giới thiệu
- Địa chỉ: 336 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe TeaFox - Nguyễn Văn Cừ
[Tổng hợp] - Cafe TeaFox - Nguyễn Văn Cừ
[Tổng hợp] - Cafe TeaFox - Nguyễn Văn Cừ
[Tổng hợp] - Cafe TeaFox - Nguyễn Văn Cừ
[Tổng hợp] - Cafe TeaFox - Nguyễn Văn Cừ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hqua mua mang về. Đúng tầm quán sale 29k. M định lấy cafe nhưng có tận 3 loại m lại đang vội nên ko chọn đc đành lấy matcha thay. Mai quay lại thử cafe xem tn. Còn matcha thì vị ổn. M ko thêm topping cơ mà trên cho lớp kem mặn. Nếu thay kem mặn thành kem tươi hay kem bơ ngọt thì ngon hơn. Nhân viên nhiệt tình giải thích các vị cafe khi m thắc mắc
-
- Goky Nguyễn Văn Cừ có 3 tầng, phong cách bài trí đặc trưng Nhật Bản với bức tường vẽ cô gái mặc Kimono và hình ảnh Núi Phú Sĩ. Không gian không quá rộng nhưng thoải mái, sạch sẽ - Mình mua mang về, trà ô long kem sữa. Kem sữa đặc, mịn và thơm. Cốt trà khá đượm. 50 đường 50 đá với người uống nhạt là vừa. Về tới nhà nhưng lớp kem sữa không bị tan ra đâu nhé, vẫn còn khá đặc đấy ạ - Mình rất thích mấy bạn phục vụ ở đây. Nhiệt tình và rất lễ phép với khách - Giá từ 32k trở lên
-
Nói chung gần nhà thì tiện ghé qua thui dù trước thấy quán có phốt nên mình cũng sợ không dám vào 😂😂😂 Minh có ord 1 trà sữa xoài và 1 trà sữa long nhãn, thêm trân châu trắng. Điểm cộng: màu sắc bắt mắt, topping nhiều, nhân viên nhanh nhẹn. Điểm trừ: siêu siêu siêu ngọt. Nói chung lỗi do mình quên không yêu cầu đường đá, nhưng mình uống các chỗ khác cũng không yêu cầu gì mà vị vẫn khá ổn, nhưng ở đây thì siêu ngọt, ngoài ngọt lộng óc ra thì không còn cảm nhận gì thêm...
-
-vị trí:dễ tìm,ngay mặt phố -không gian:thoáng mát,sạch sẽ,ấm cúng -nhiều chương trình sale,cái này săn trên app Jamja nhé -nhân viên:xinh xắn nhiệt tình -đồ uống ngon,nhiều topping và không bị quá ngọt
-
Sau hơn một năm mình quyết định quay trở lại Goky vì 3, 4 lần trc uống fail vcc ý 😢 Lần này mình order Hồng trà sữa Hakushaku giảm 50% đường. Mình là người uống nhạt và thích vị trà nhiều hơn nên order xong cũng hí hửng lắm vì nghe tên khá là lạ. Nhưng nó vẫn fail vãi huhu 😩 Vị ngọt đã đc giảm bớt nên k có gì đáng lo ngại, nhưng nó lại k làm dậy lên đc vị trà. Trà nhạt và cảm giác k thơm, uống k rõ vị. Bù lại trân chân đen dai dai ăn khá ngon 👌 Mình là người khá dễ tính nhưng lần nào đến đây cũng fail nên mình nghĩ mình sẽ k thử lại nữa :(( Nhưng nếu đc các bạn có thể gợi ý vài loại ngon ngon để thay đổi ý kiến mình đii