Giới thiệu
- Địa chỉ: 318 Minh Khai, Hoàng Mai, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:30 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe TeaFox - Minh Khai
[Tổng hợp] - Cafe TeaFox - Minh Khai
[Tổng hợp] - Cafe TeaFox - Minh Khai
[Tổng hợp] - Cafe TeaFox - Minh Khai
[Tổng hợp] - Cafe TeaFox - Minh Khai
Vị trí
Đánh giá
-
-
T ở đằng Hà Đông cơ nhưng vì thấy có km mua 1 tặng 1 nên mò ra xem để không bị gọi là giới trẻ uống cốc trà sữa 50k :)) Vị trí: đi thêm đoạn nữa là tới Timecity rồi 😂quá xa với t. Chỗ để xe tầm 4,5 cái là chật. Nhưng nhân viên cũng nhiệt tình nên k soi cái này 🤣 Không gian: 2 tầng, tầng 1 t chả thấy ai ngồi. Toàn tầng 2 vì có chỗ ngồi bệt, ngồi sofa và ngồi ghế cao. Đồ uống: chưa thấy 1 quán nào hết cốc size L và hết nhiều vị như vậy luôn 😂 chắc do km 😬 đành gọi size M và trà xanh sữa trân châu(42k). Trà xanh sữa quá ngọt lại đi kèm trân châu :/ một tổ hợp ngọt. 😭 ngọt hơi quá đà luôn, lần sau phải kêu giảm đường :'(
-
Mình qua quán đúng 1 lần vì có việc hẹn bạn ở đây. Không gian quán được trang trí khá đẹp, ấm áp nhưng vỉa hè hơi hẹp. Nhân viên nhanh nhẹn, thân thiện. Còn về trà sữa thì Ngọt quá so với khẩu vị của mình và cũng không khác biệt gì nhiều với những loại mình đã uống qua. Về giá cả thì ở đây ko đắt, rơi vào khoảng 30-50k/cốc. Mọi người có thể lấy mã giảm giá để tiết kiệm thêm. Enjoy!
-
Chờ bạn người yêu tan làm nên qua Goky gần đó ngồi. Lần đầu mình uống Goky, khá bất ngờ với thái độ phục vụ của mấy bạn nhân viên ở đây. Vừa đến đã có bạn chạy ra bảo dắt xe cho mình, mình lấy đồ rồi đưa xe cho bạn ý, bạn ý còn lịch sự cảm ơn 😂 bạn nữ thu ngân giọng nhẹ nhàng, dễ thương. Không gian trang trí khá đẹp, mặc dù quán nhỏ nhưng có cả chỗ ngồi bệt, ngồi bàn, ngồi ghế cao nhìn ra đường. Thích cách bố trí giá sách nhỏ giữa các bàn, cảm giác khá là riêng tư. Mình uống Hồng trà j j trong menu trà sữa nhật, thêm trân châu trắng, ít đá, trà thơm, rõ vị, ngọt vừa phải, trân châu trắng dai, giòn, sật sật như mọi khi 🤣 nhưng nhỏ và cảm giác không ngon bằng của Ding Tea. Mọi thứ khá ổn cho đến lúc mình về có order 1 cốc cho bạn ny, mà bạn nhân viên đưa nhầm cốc cho mình, làm mình đi một đoạn phát hiện ra, phải quành lại đổi, hơi buồn.
-
Trời thì lạnh nhưng cứ thèm là lại lấy xe phóng đi mua trà sữa. 1 con nghiện trà sữa k cai nổi. Ở goky mình khoái nhất vị hokaido, trong đấy có cafe nên uống thơm cực kỳ. Giá cả thì vs mình là khá ổn. Ở quán có 2 tầng chỗ ngồi đẹp. Các bạn nhân viên ngoan và lễ phép nhưng mình thấy pha đồ thì k đc nhanh lắm. Mình đến mua lúc tối muộn r lúc quán k có mấy khách mà vẫn phải đợi. Nhưng k sao vì đồ uống ngon thì mọi thứ đều chấp nhận đc.
-
Đang có chương trình đồng giá 9k nên xếp hàng đông lắm luôn 😂😂😂😂😂 Cái cốc khá là xinh nha, kem mặn khá ngon nhưng hơi ngọt với mình, tuy vậy mình gọi 30% đường nên hoà vào lại rất vừa ^^ Mình gọi trà nhài foxcream và trà sữa đại mạch. Vị đại mạch giống như ngũ cốc ấy. Chưa thử dòng hoa quả của TeaFox, có dịp sẽ quay lại thử tiếp.