Giới thiệu
- Địa chỉ: 3 Mã Mây, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 5.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 5.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Giải Khát - Mã Mây
[Tổng hợp] - Cafe Giải Khát - Mã Mây
[Tổng hợp] - Cafe Giải Khát - Mã Mây
[Món ăn] - Cafe Giải Khát - Mã Mây
[Món ăn] - Cafe Giải Khát - Mã Mây
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán bia nằm ngay góc ngã 3 Mã Mây - Đông Thái. Là tụ điểm ngồi bia hơi khá đẹp. Khu này yên tĩnh và nhẹ nhàng hơn khu Tạ Hiện. Bia hơi ở đây 7k một cốc. Thấy đang ghi là giá khuyến mại :))) lạc rang, lạc luộc, chân gà, nem rán, nước hoa quả đủ cả. Giá cả cũng phải chăng, không chém. Chủ kiêm phục vụ là hai cô khá dễ chịu, chiều khách. Nhưng phục vụ sẽ hơi chậm một tí. Nói chung ngồi đây uống bia, nghe nhạc mỗi tối cuối tuần là hợp lý.
-
Chả hiểu sao quán bia mà lại duyệt tên là Cafe Giải khát :)))) 12h đêm mà quán vẫn tấp nập như thường. Mỗi tội bia hơi thường hết, chỉ còn bia chai. Trừ bia và lạc của quán còn đâu món nào cũng là đi gọi từ bên khác về. Mà thật ra quán bia nào ở đây cũng thế. Hôm nay chục người uống mấy âu bia, bao nhiêu nem chua rán, lạc, nước ép cóc các kiểu hết hơn 400k. Một âu bia là 60k thì phải. Các cô là chiều khách lắm ấy ạ! Yêu nhớm.
-
Mọi hôm ko để ý giá lắm do ăn nhiều. Cơ mà lần này mới thấy giá đắt thật. Bọn mình gọi một âu bia + một đĩa nem chua + một đĩa chân gà như hình. Hết 170k cả thảy. Hai u chủ thì đáng yêu, nhanh nhẹn. Bọn mình hay ngồi ké hàng nước đối diện, ngay sát cái cổng màu vàng đầu phố Đào Duy Từ vì bên quán thường đông đến mức ko có chỗ. Mấy quán ở đây gọi cái gì cũng có vì họ gọi hết từ các quán khác ấy mà. Chứ vốn chỉ có bia và lạc rang, lạc luộc thôi
-
Chả hiểu cho kéo dài thời gian đến 2h sáng mà cứ 11h30 là các chú công an phường, trật tự cứ đi đuổi là sao nhỉ? Xong các chú cũng ko chặn hàng rào nữa nên cứ độ 11h là xe cộ lại lượn đầy vào trong phố rồi. Thế là hết chỗ ngồi chơi. Mấy hàng bia ở đây đắt hàng lắm. Toàn hết sạch bia hơi vào tầm hơn 10h. Còn bia chai. Luôn hết lạc luộc chỉ còn lạc rang. Được cái món gì cũng đi gọi từ quán khác về. Thế nên món gì cũng đắt :))