Giới thiệu
- Địa chỉ: 31 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội
- Website: //www.gelato-italia.com
- Số điện thoại: (024) 37 180 014
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 200.000 ₫
- Website: //www.gelato-italia.com
- Số điện thoại: (024) 37 180 014
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Gelato Italia - Tô Ngọc Vân
[Tổng hợp] - Cafe Gelato Italia - Tô Ngọc Vân
[Tổng hợp] - Cafe Gelato Italia - Tô Ngọc Vân
[Tổng hợp] - Cafe Gelato Italia - Tô Ngọc Vân
[Tổng hợp] - Cafe Gelato Italia - Tô Ngọc Vân
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán hơi bị khó tìm T.T đi lòng vòng mãi mới thấy. Có thể ngồi ở ngoài sân hoặc ngồi trong nhà nhưng mình ngồi trong nhà cho mát vì có điều hoà mờ ☺️ Gelato ở đây không phong phú các vị lắm nhưng mà chất lượng thôi rồi í. Mình gọi 3 viên 1 bát giá 100k, có trà xanh, cafe và chocolate. Vị nào cũng dạy mùi, gelati mát lạnh, mượt mà hơn kem í. Viên kem đầy đặn ăn ná thở :)) giá mà ở ngoài phố thì hôm nào cũng ra ấy. Giá cả hơi chát một tí nhưng rất chất lượng, mình nghĩ là phù hợp. Nhân viên không nhiệt tình cho lắm nhưng chả trách được vì lúc mình đến có đúng 1 bạn nhân viên múc kem thoi
-
Địa chỉ kem yêu thích nhất trong nước của mình. Kể cả ở Sài Gòn mình cũng chưa thấy địa chỉ kem nào vượt qua đc chất lượng kem ở đây, hoặc chưa đc ăn thử. Kem rất ngon, chuẩn vị Ý, đặc biệt là kem không dùng nhiều sữa/cream và nguyên rất đúng với mùi vị được đặt tên (bơ, dâu, nutella, cookie and cream, chanh leo, xoài, matcha ...) do sử dụng các nguyên liệu chất lượng cao và pha chế thêm ít sữa hơn kem của các hãng lớn khác. Mình rất thích ăn vặt, đặc biệt yêu kem. Tuy nhiên mình không thích ăn các loại kem có quá nhiều đá hay nhiều sữa, như Baskin Robins hay Haagen Daaz đều k thích bằng Gelato. Thực ra Gelato là tên 1 loại kem (1 hình thức làm kem có nguồn gốc từ Ý, chứ k phải tên 1 hãng kem). Mình đã từng thử gelato ở nhiều nơi, ở cả Ý, cả Việt Nam hay 1 số nước khác. Theo mình đánh giá kem ở đây ngon và chất, mình mê nhất vị dark chocolate và hibiscus. Ngoài ra các vị khác đều từng thử qua hết rồi (nghiện kem mà!). Chất lượng rất chuẩn, gần như tương đương với gelato ở Ý. Từ khi bắt đầu ăn kem ở đây, mình không ăn kem của các hãng khác nữa (vì không thấy ngon nữa). Tháng nào cũng ăn ít nhất 1 lần. Mỗi tháng đều có khuyến mại lẩu kem. Các bạn rất rất nên đến thử nếu như chưa ăn bao giờ vì giá hợp lí lại còn đc ăn nhiều vị. Gelato Italia có cung cấp cả ở các địa điểm ở trung tâm Hà Nội như Luala Cafe hay chuỗi Helio cafe. Nhưng ở Xuân Diệu là chuẩn nhất và có nhiều vị nhất, nên mình vẫn chỉ thích ăn ở đây nhất thôi. 1 scoop to đúng như scoop ở Ý là 40k, theo mình giá như vậy k hề đắt so với chất lượng. Ngoài ra nếu nhà ở xa mà k đi được cũng có thể order kem delivery. Nhà mình cũng hay order. Nhân viên rất nhiệt tình và vui vẻ, được thử vị kem khi tới đây ăn hihi.
-
Mình đã ăn rất nhiều quán kem, kem gelato ở đây ăn vẫn đang đồng tiền. Vị kem ngon ko quá ngọt, nổi vị hoa quả, vị nào ra vị nấy. Ngon hơn kem swensen vs baskin robin. Giá 35k 1 scoop
-
Bị thích quán này từ cách trang trí bên ngoài với tone màu chủ đạo rất bắt mắt. Vào trong thấy cách trang trí vẫn rất thống nhất, đúng như mình mong đợi. Nhất là tranh với tường trang trí khá lạ mắt. Còn có cửa kính nhìn ra toàn cây, với ngay trước khi bước vào quán cũng có nhiều cây, rất thích. Nhân viên khá nice:)) Kem có nhiều vị, mình ăn thấy khá ngọt. Cơ ma thơm và cảm giác nguyên liệu rất tươi ngon và xứng đáng với giá tiền. Nước free ạ, like it :))
-
Ăn bao nhiêu quán kem cũng có ghi chữ gelato rồi mà vẫn chỉ thấy kem của Gelato Italia là ngon nhất, chuẩn vị Ý nhất. Hay do lần đầu mình ăn loại kem này là ở đây rồi nên bị ấn tượng quá chăng. Nhưng thật sự là nó ngon, chất lượng thật ấy, chắc là ngon nhất trong các nhãn hàng kem hiện nay, chứ đâu chỉ là mỗi dòng kem gelato. Đúng là tiền nào của nấy mà. Và trong mấy cơ sở của Gelato Italia, vẫn thích nhất quán Tô Ngọc Vân này dù quá quá xa nhà mình. Rộng, đẹp, rất Tây, ăn ở đây thấy thỏai mái lắm, mỗi lần ra đây mình cứ bị tưng tửng như con dở hơi :)) Tự nhiên thèm nên mới review đó chứ :'( Hai que này mình ăn lâu rồi, chắc phải từ hồi hè. Đây là loại kem dạng như sorbet, không có sữa mà chỉ là nước hoa quả trộn lẫn với nước thôi, nên mới ra được màu tươi và đậm thế kia. Vị kem cũng vậy, rất chi là tươi mát sáng khoái. Thích vị dâu này, chua lém. Còn màu xanh kì lạ kia tên gọi là smurf, vị hoa đậu biếc Thái Lan. Bây giờ loại hoa này không còn quá xa lạ nữa rồi, mình đã thấy nhiều nơi sử dụng hoa đậu biếc vào trong đồ uống như trà sữa và trà ấm, lên màu cũng rất là đẹp. Nhưng Gelato Italia mới là nơi mình tiếp xúc và biết đến loài hoa kì diệu này đầu tiên, nên ấn tượng rất chi là sâu sắc, dù vị em nó làm kem không được ngon cho lắm, bị ngọt quá, kiểu ăn cảm giác thấy nặng nề ấy, chắc quán cho hơi nhiều đường, chứ hoa này mình thấy thơm thoang thoảng à. Kem que ở đây tất nhiên cũng đắt, chắc hơn kem ngoài gấp 2, gấp 3 lần :)) từ 30k một que :v