Giới thiệu
- Địa chỉ: 90 Cửa Bắc, P. Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 52.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 52.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Flamenco Tea
[Tổng hợp] - Cafe Flamenco Tea
[Tổng hợp] - Cafe Flamenco Tea
[Tổng hợp] - Cafe Flamenco Tea
[Tổng hợp] - Cafe Flamenco Tea
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bữa đi chơi khát khát thế nào thế là chạy đến quán này ngồi, quán này bé tí, nhìn trông cũng không mấy bắt mắt,lọt thỏm giữa khu phố toàn các quán cà phê teen teen nên nhìn cứ bô nhếch kiểu gì ý. Được cái menu lại đầy đủ mọi thứ từ trà sữa đến đồ ăn, mà đồ uống có thể nói là rẻ lắm í, cốc trà trong ảnh có 12k, tuy nhiên là uống vị cũng nhạt nhạt chả có vị gì cả. có lẽ phù hợp với học sinh hơn là người trưởng thành Chị chủ khá thân thiện dễ tính nữa. Hôm đó đến mình có gặp chị cũng có trò chuyện 1 lát ^^
-
Đồ uống bthg, như một thời Feeling tea và Flamenco là cả thế giới trà sữa Nhân viên phục vụ khá nhanh và thân thiện Mình thấy quán cũng ổn cho những bạn take away như mình, vì không gian quán có vẻ hẹp
-
Tiện đường nên vào đây gọi bánh mì ăn mà thôi chán quá. Chất bánh thì chán, nhân thì cho cả rau cải luộc vào à ? Mình thấy rau cải nó nhũn hết ra rồi ấy chứ không thấy giống rau sống. Nhân viên phục vụ chán, mặt mũi khó chịu, khách hỏi không buồn trả lời, mình hỏi là ăn ở đấy luôn hay còn tầng trên không, nhìn mình xong quay đi chẳng nói gì, đồ thì cái gì cũng thiếu, hỏi đến nem thì thiếu nem, kimbab thì thiếu kimbab, lúc nào cũng bảo hết rồi ? Đợi được cái bánh mì chắc tầm 20p. Tương ớt thì chẳng hiểu sao nhét tủ lạnh, thực sự nó quá lạnh đi ấy ăn cái bánh mì mà khó ăn vãi luôn.
-
Nằm ở mặt đường cửa bắc , quán cũng nhỏ nên k nổi bật lắm , flamenco cũng đã có từ rất lâu , giá thành cũng rẻ hơn rất nhiều so với các quán khác , quán ít chỗ để khách ngồi lại , tầm chiều chiều các trường gần đây tan học nên quán rất đông , mình mua 1 cốc trà không sữa có trân châu , uống rất thơm mùi và dậy mùi trà , trân châu mềm rất ngon và khác biệt so với những quán khác , mình rất thích và sẽ ủng hộ dài dài
-
Quán trà sữa kiêm ăn vặt này nằm ở trên đường Cửa Bắc gần trường Phan Đình Phùng nên có khá nhiều học sinh tới đây. Không gian quán cũng không được rộng rãi cho lắm, quán cũng chỉ có một tầng thôi. Ở đây menu ngoài trà sữa ra còn có rất nhiều các món ăn vặt khác nhau. Giá thì ở đây rất rẻ, chỉ tầm 20k-30k là ăn no rồi. Hồng trà ở đây uống khá ngọt, trân châu thì tươi, mềm. Còn tobbokki chiên thì không bị ngấy mỡ cho lắm, mềm mềm, ăn với sốt cay thì tạm ổn. Tất cả chỉ có 50k. Nhân viên thì khá là thân thiện, phục vụ nhiệt tình, nhanh chóng