Giới thiệu
- Địa chỉ: 34 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Kem Trái Dừa & Thạch Dừa Xiêm - Nguyễn Chí Thanh
[Tổng hợp] - Cafe Kem Trái Dừa & Thạch Dừa Xiêm - Nguyễn Chí Thanh
[Tổng hợp] - Cafe Kem Trái Dừa & Thạch Dừa Xiêm - Nguyễn Chí Thanh
[Tổng hợp] - Cafe Kem Trái Dừa & Thạch Dừa Xiêm - Nguyễn Chí Thanh
[Tổng hợp] - Cafe Kem Trái Dừa & Thạch Dừa Xiêm - Nguyễn Chí Thanh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi ăn tối xong bọn mình đã rẽ qua đây ăn tráng miệng. Tận dụng tối đa vỉa hè luôn. Hôm đấy cũng khá đông, nhân viên cũng hơi rối, mang kem ra mà không mang cho mình cái thìa, bị bà chủ quát thấy cũng sợ hộ luôn. Bọn mình gọi 1 kem trái dừa thái và 1 kem ly dừa ý. Ăn cũng ngon, kem dừa còn không ngon thì có ra gì nữa không :))) lúc đến được mang ra 2 cái cốc nước dừa tươi mát lắm nhé. Giá cả ở đây nhìn chung thì cũng không đắt không rẻ. Gần nhà mình nên cũng tiện quay lại.
-
📍Quán nằm ngay mặt đường nên nhìn là thấy luôn nhé. Số nhà cũg to nữa nên k sợ bị nhầm đâu ✔️Quán chỉ bán các đồ ăn vặt về dừa thôi mà mình cảm thấy còn k sạch sẽ bằng các quán ăn #. Bàn ghế kê tạm thì thôi khỏi nói đi. Nhưng vấn đề là bàn nào cũg trong tình trạng dính dính, ướt ướt vì kem chảy ra và k đc lau sạch. Đến cả cái khăn lau cũg k sạch nữa ấy >.< thêm nữa là k hiểu sao ngồi ngoài trời mà mình thấy ngột ngạt kinh khủng. Hay tại đông ng qá nhỉ??? 🍛Đọc review thấy có thạch dừa ở dưới kem mà đến khi ăn thì...chỉ có đúng 3 viên kem ở trên bề mặt còn bên dưới rỗng tuếch??? Kem sầu thì ngon chứ kem vani bị ngọt quá. Ngọt kiểu lợ lợ ấy. Có thể mình k hảo ngọt nên thấy thế nhưng thật sự là k thể thích đc 🕴🏻Quán siêu đông nên cả chủ cả nvien cứ cuống cuồg chạy như chạy loạn. Thậm chí còn quên luôn cả order của kh. Bàn mình ngồi đợi 30p mới có kem. Có bàn còn đứng dậy bỏ về vì lâu quá. Thậm chí mình xin cốc nước từ lúc mới ngồi xuống mà ăn xong phải ngồi đợi thêm 10p mới mang nước ra :))) thôi đông kh thì cũg thôg cảm đc nhưng bảo thích thì hơi khó 💰45k/kem dừa có 3 viên kem thì mình thấy quá đắt mà kem lại k ngon. Thà mình mua kem tươi hoặc kem hàn quốc ăn có khi ngon và rẻ hơn. Có bạn bảo y như trên hàg than thì mình thấy k phải nhé. Kem trên hàg than ngọt vừa phải lại rất mịn và đầy ú ụ cả bên trong quả dừa chứ k chỉ nổi trên bề mặt như ở đây nhé. Chất lượng # hoàn toàn luôn
-
Lần thứ 2 mình đến ăn kem ko có nước dừa đi kèm. Lý do: quán hết nước dừa!! vậy 3 quả này bổ ra ắt hẳn dừa cũ. Kem ăn mềm mịn nhưng với khẩu vị của mình thì hơi bị ngọt quá.
-
Kem trái dừa. ✅Mình rất thích mấy món dừa nên hay ghé qua quán kem trái dừa này ạ. Gọi 1 kem trái dừa ra mà ăn chắc no cả tối khỏi cần ăn cơm. ✅Mình hay gọi thạch dừa và kem dừa , nói chung ăn kem ổn, thạch cũng ngon. Giá tầm trên dưới 45k . Còn được free thêm 1 cốc nước dừa nho nhỏ nữa. ✅Quán ở ngay mặt đường mùa hè ngồi rất thoáng mát rộng rãi. ✅Mỗi tội mà cái anh trông xe nhiệt tình vồ vập quá làm mình hết cả hồn. Nhưng đồ ngon nên lần sau sẽ ghé qua nhiều ạ
-
Lần đầu em đến quán này .... chỗ này có mấy quán sát nhau luôn ... và còn đối diện chỗ đài truyền hình VTV luôn ấy 😃 Gọi mỗi người một phần kem trái dừa ... cực ngon luôn ... mà nhiều quá trời ... ăn mãi mới hết .... lần sau rút kinh nghiệm là mỗi người không nên tự ăn 1 phần vì sợ sẽ bỏ dở mất 😂 Và còn vấn đề nữa là cái pass wifi " bật 3G lên mà dùng" .... trời ... lúc em hỏi pass thì nói nguyên câu đấy không đầu không đuôi gì hết luôn .... em sợ 😥