Giới thiệu
- Địa chỉ: 23 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Website: //www.dingtea.com
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
- Website: //www.dingtea.com
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Ding Tea - Lê Đại Hành
[Tổng hợp] - Cafe Ding Tea - Lê Đại Hành
[Tổng hợp] - Cafe Ding Tea - Lê Đại Hành
[Tổng hợp] - Cafe Ding Tea - Lê Đại Hành
[Tổng hợp] - Cafe Ding Tea - Lê Đại Hành
Vị trí
Đánh giá
-
-
- Mình đã uống Dingtea nhiều cơ sở rồi mà lười review quá giờ mới gom lại để review 😂😂 và cơ sở này mình hay đến uống nhất, à chỉ có một tầng nên không gian có hơi hẹn hẹp. - Thực sự với mình thì dù đã thử khá nhiều trà sữa ở đây đều vị không đậm mùi vị hay đặc trưng lắm☹️ - Trà sữa matcha hơi nhạt dù 100% đường và mình không phải là người thích uống ngọt cho lắm, mùi trà nhiều hơn. - Tuy nhiên thì mình vẫn rất thích rau câu ở đây nên hay gọi trà sữa rau câu 😗😗😗 - Kiwi lô hội vị thanh mát nhai có lô hội với hạt kiwi vui vui nên mình cũng hay gọi =))) lúc đang khát nước uống cái này để hạ hoả thì vô đối 😂😂😂 - Vì vốn dĩ không có tình yêu với trân châu đen nên chả biết nhận xét thế nào =))) rau câu ngon, pudding và trân châu trắng không có gì đặc sắc. - Nhân viên không có gì đáng nói. - Giá cả với mình cũng hơi chát. - Hồi trước Dingtea rất hot nhưng giờ đã có rất nhiều thương hiệu khác mọc lên nên cũng hạ nhiệt rồi. Nhưng ở Dingtea vẫn có gì đó hơi sang chảnh và có lượng khách đông nhất định 😌😌
-
Hôm nay ngồi epic thế là người yêu mua dingtea choooo >< Lúc đầu mình dặn mua trà sữa đào thế mà lúc mang đến thì là trà đào hic :< Ít ra còn gọi trà đào có miếng 😒 Vị mình uống là trà đào có miếng size L topping trân châu đen. Trà đào ngon cực kì, vị đào thơm thơm thích dã man. Thích nhất là miếng đào ạ :< Mềm mềm, giòn giòn mà còn chua chua nữa ý thích lắm luôn :< À vì gọi có miếng đào nên người ta cho thêm cái dĩa nhựa để lấy đào ăn nữa. Trân châu đen thì dai dai sần sật chưa bao giờ là chán :< Trước giờ uống dingtea chả mấy khi uống trà, toàn uống trà sữa nhưng trà cũng dingtea cũng rất rất ngon nhaaa ❤
-
Địa điểm này nằm ở phía cuối phố, gần trường học. Quán khá nhỏ, nếu ko nhầm thì chỉ có một tầng? Để xe phía trước cửa hàng hoặc bên kia đường. Mình gọi thử hồng trà (ko sữa) và trà sữa Ô Long. Thích nhất ở Ding Tea là trân châu vừa ngon vừa rẻ, có mỗi 5k. Giảm đường và giảm đá là ngon xuất sắc rồi. Nói chung là chất lượng ổn định và giá cả cũng okie. Vẫn là sự lựa chọn tốt. Nhân viên ở đây cũng nhanh nhẹn. Tuy thấy chưa nhiệt tình và thân thiện lắm.
-
Hầu như mình tạt vào đây toàn để mua mang đi là chính. ding tea thì từ trước tới nay đều có lương fan trung thành rồi. mình hôm nào chán chán, chả biết uống gì là thể nào cũng rẽ vào ding tea. trà nhài chân trâu trắng vẫn là best với mình, trân châu trắng ở ding tea cũng rất giòn. nhưung vẫ có độ dai vừa phải. vị trà không bị vị sữa lấn át quá nhieeu. vẫn thơm mùi nhài. (42k) nước kiwi lô hội nhiều người khen lắm. cá nhân mình thì thấy khá bình thường, mình sẽ không gọi lần thứ 2. (44k)
-
Uống từ lâu rồi mà giờ mới có dịp review. - Vị trí: nằm ở phố Lê Đại Hành, xung quanh có nhiều quán trà sữa. Mặt tiền không rộng lắm, xe đa phần để ở vỉa hè đối diện. - Không gian: 2 tầng. Tầng 1 là pha chế và ghế chờ cho người mua mang về. Tầng 2 có khoảng 6 bàn (2 bàn ngồi bệt). Không gian không quá rộng nhưng cũng ổn, lúc đông thì sẽ ồn ào. Tầng 2 trang trí khá ổn nhưng hơi tối. - Mình gọi hồng trà sữa trân trâu đen, 70% đá, bạn mình gọi ô long sữa trân châu trắng. Bình thường mình uống ở đây (và các cơ sở khác của Dingtea) thì 70 đá là vừa, nhưng hôm ấy uống lại bị rất nhạt, để tầm 10p là như uống sữa không đường. Trân châu đen bình thường thì dai ngon nhưng do mình đen nên lúc ấy bị sượng, có nhân bên trong. Cốc của bạn mình thì nó bảo uống vẫn ổn. - Nhân viên khá nhiệt tình, mình vừa mở cửa vào đã niềm nở hỏi uống ở đây hay mang về.