Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 4, TTTM The Garden, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 9.000 ₫ - 58.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 9.000 ₫ - 58.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Dairy Queen - The Garden
[Tổng hợp] - Cafe Dairy Queen - The Garden
[Tổng hợp] - Cafe Dairy Queen - The Garden
[Tổng hợp] - Cafe Dairy Queen - The Garden
[Tổng hợp] - Cafe Dairy Queen - The Garden
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cơ sở mới khai trương nên khuyến mại mua 1 kem úp ngược thì cái sau 1K. Giá hơi đắt xíu nhưng kem ngon, ngậy, lâu chảy nên rất ưng. Lâu lâu ăn cũng ổn, chỉ sợ béo thôi :)) Các bạn bán hàng luôn nhớ up side down cho khách xem, siêu cute Hnay mình ăn dâu chuối và chanh dây hạnh nhân. Cả 2 đều rất ngon ^^
-
Hôm nay chỉ tình cờ đi qua chỗ này thấy có chương trình khuyến mại nên vào thử luôn. Phải nói là kem ngon kinh khủng, mình gọi vị trà xanh hạnh nhân và cappuccino hạnh nhân và hai sự kết hợp này thật sự rất tuyệt. Kem đúng là có úp ngược và mình gọi cỡ L nên ăn rất đã, mãi không hết. Tuy nhiên hình như kem càng ăn về cuối càng bị ngọt quá nên nếu ít đường hơn một tẹo thì hoàn hảo. Hạnh nhân bùi bùi cùng trà xanh thì tuyệt khỏi nói, chưa kể vị cafe cũng cực thơm ngậy, rất ngon. Nhân viên ở đây thân thiện kinh khủng, từ các chị chào hàng cho đến thu ngân và cả chị phục vụ đều rất cởi mở, cười rất tươi với mình và bạn mình. Không gian quán thì cũng nhỏ nhắn, không có nhiều chỗ ngồi nhưng giờ mình đến khá thoải mái, không bị đông khách. Quán nằm trên cùng tầng với rạp phim Platinum, ngay phía bên phải khi lên cầu thang máy. Kem ngon thật nhưng giá chát quá trời, chắc mình cũng chỉ thử lần này vì nó khuyến mại thôi, tiếc quá huhu.
-
Đúng là úp không rơi các ông ạ 😂 Thấy quảng cáo kem úp ngược lạ lạ nên vào ăn thử, chọn size nhỏ nhất thêm topping 54k. Kem có hạnh nhân tuy nhiên siêu ngọt và ngậy nên bị ngán. Ăn mãi mới hết 1 cốc :( Chỗ này nằm ngay sát rạp chiếu film mà ít bàn, ngay sảnh đi lại nên k thích lắm.
-
kem của Dairy thì nổi tiếng rồi, mình cực thích ăn kem ở đây do vị ngọt và béo cực kì vừa vặn. hôm rồi sinh nhật đứa em, đặt cho nó cái bánh kem mà cả nhà về ăn ai cũng khen luôn, giá tầm 250-350k/cái, cũng bằng bánh sinh nhật gato rồi cơ mà ăn mát nhất là vào mùa hè thì ai cũng thèm thử 1 miếng. hình thức bánh tranh trí cũng rất đẹp và sang, có hộp bảo quản cho bánh ko bị chảy nữa, nói chug là ưng lắm, sẽ còn quay lại dài
-
Ko hiểu sao lại thích ăn kem ở dairy queen cực kì! Kem ở đây lại khá mắc nên chả ăn nhiều đc nhưng khi nào có cơ hội là lại mua luôn. Kem ốc quế đỉnh cao vs vỏ bánh giòn tan mà ko quá ngọt. 👍👍👍