Giới thiệu
- Địa chỉ: 147C Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Đại Yên - Tào Phớ & Sữa Đậu Nành
[Tổng hợp] - Cafe Đại Yên - Tào Phớ & Sữa Đậu Nành
[Tổng hợp] - Cafe Đại Yên - Tào Phớ & Sữa Đậu Nành
[Tổng hợp] - Cafe Đại Yên - Tào Phớ & Sữa Đậu Nành
[Tổng hợp] - Cafe Đại Yên - Tào Phớ & Sữa Đậu Nành
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tào phớ Đại Yên nằm ngay đoạn ngã ba Đội Cấn giao với Giang Văn Minh, đứng từ quán nhìn ngay giữa đường Giang Văn Minh luôn. Quán có biển xanh bắt mắt, dễ nhìn, dễ tìm. Không gian bên trong sạch sẽ nhưng nhỏ, ngồi khoảng 15 người là chật nên mọi người hay mua mang về. Nhân viên xinh, thái độ tốt, phục vụ nhanh, gọi là thấy mang ra ngay, những lần đông khách cũng không phải đợi lâu. Chẳng hiểu sao tào phớ thập cẩm lại cho vào cốc còn tào phớ thường hoặc một vị lại cho vào bát =)) Nhưng ít ra cả cốc lẫn bát đều đầy ự. Tào phớ mềm, cho vào miệng tan ngay, nước đường hoặc sữa đậu ban đầu ăn hơi quá ngọt nhưng cho thêm đá vào thì vừa miệng, chắc cũng tính rồi. Thạch và trân châu không bị cứng. Sandwich nướng giòn nhưng theo mình hơi đắt vì bé mà giá cũng kha khá.
-
Quán nằm mặt đường Đội Cấn nên ko khó tìm. Quán nhỏ và ko có điều hoà, ngồi đc khoảng gần 10 bàn thôi. Bao giờ trong nhà chật quá thì ra ngoài ngồi. Nhân viên của quán khá nhiệt tình, thân thiện, đồ ăn lên vèo vèo. Mình ăn tào phớ cùng topping trân châu, thạch đen. Trân châu dai, thạch đen giòn giòn ko bị mềm quá khá ok. Tuy nhiên nước đường ngọt quá, phải thêm nhiều đá mới đỡ hơn chút. Mình có ăn thêm cả bánh mì nướng bơ sữa và bánh mì phomai. Bánh mì phomai chỉ là bánh mì cho vào máy nướng quét thêm phomai con bò cười vào giữa thôi. Ko đặc sắc lắm. Bánh mì bơ sữa thì ngon.
-
Lần đầu tiên ăn quán này, mà đi vào tối nên đông phải đợi lúc mới có chỗ ngồi. Tào phớ cũng khá ok, có nhiều topping lựa chọn, thạch, trân châu, dừa khô, dừa non , Điểm trừ ở đây là thạch găng ăn kiểu gì ấy, bị chua, thạch không mềm. ở đây đặc biệt là có món tào phớ cà phê, ban đầu nghe không dam thử tại thấy không hợp lắm. mà lúc bạn gọi ăn thử thì ôi mê luôn. Ăn lạ mà hay lắm nha. Bánh mì cũng ok, mình gọi thử pate với phô mai. Pate ăn bình thường, còn phô mai là phô mai con bò cười chứ không phải phô mai mozzarella như mìn tưởng. Điểm cộng là rẻ 12 nghìn 1 bát bét nhè còn bánh mì thì 10 một cặp.
-
Có 1 sự thật là hàng này bán từ 6:30AM cơ chứ kfai bán từ 8AM đâu ah 😂😂 ❤️ Mình bữa nọ đến đây đón con e luc 6:30 mà cả phố Đội Cấn vắng hoe, có mỗi hàng Đại Yên này mở thôi này ^^ ❤️ Hàng Đại Yên này nằm ngay cạnh Made in VN - Hàng VNXK nhé :))) ❤️ Ở đây 1 cái bánh kẹp sandwich 2 lát là 10k. Mình mua 1c, mà 2 xị e chia đôi mỗi ng 1 nửa :))) Sữa đậu nành cx vừa nấu xong ấm nóng ngon tuyệt 👍🏻 Đây cũng là cốc sữa cứu đoi' mình cả ngày hôm í vì cả ngày hôm í bị bỏ đói =)))
-
Sáng chớm lạnh thì nhất định phải đi ăn tào phớ. Tại sao lại là tào phớ? Thứ nhất, tào phớ nóng hổi, dễ ăn dễ nuốt dễ tiêu. Thứ hai, tào phớ rẻ bèo, hợp với chi phí bỏ ra để ăn sáng. Thứ ba, còn gì tuyệt vời hơn việc được ăn một bát tào phớ cốt dừa vừa ấm bụng vừa thưởng thức phong vị đường phố buổi sớm, thấy rõ sự đối lập giữa không gian yên tĩnh và phố xá ồn ào. Tào phớ Đại Yên mở khá sớm, 8h sáng mình ra đã thấy mở rồi :)) Mình đánh giá cao thái độ nhiệt tình của nhân viên khi mình gọi take away và yêu cầu để phớ riêng và nước cùng thạch riêng thì các bạn sẵn sàng cho mình thành hai cốc. Phớ ở đây được làm khá chuẩn, mềm, mịn. Nước đường không quá ngọt. 12k/cốc sạch sẽ mỗi tội không gian hơi nhỏ :))