Giới thiệu
- Địa chỉ: 109 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Cup Of Tea - Nguyễn Đình Thi
[Tổng hợp] - Cafe Cup Of Tea - Nguyễn Đình Thi
[Tổng hợp] - Cafe Cup Of Tea - Nguyễn Đình Thi
[Tổng hợp] - Cafe Cup Of Tea - Nguyễn Đình Thi
[Tổng hợp] - Cafe Cup Of Tea - Nguyễn Đình Thi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm nay mình thử ấm trà trái cây nhiệt đới hay gì đấy, đại loại vậy chứ mình cũng không nhớ rõ tên lắm. Thực sự thì thấy nó cũng bình thường à, ngoài việc là thơm mùi cam ra còn thì mình chẳng thấy mùi vị gì đặc biệt cả. Uống trà này mà ăn 2 loại bánh kia kiểu nó sinh ra không phải dành cho nhau ấy, nên là cũng không làm bật lên hương vị của miếng bánh gì cả, nói chung là không ưng cho lắm. Tính đến thời điểm hiện tại thì với riêng mình, trà artichoke vẫn là best của quán, hehe...
-
Quán view hồ tây siêu đẹp, ngày đẹp trời ra đây là thích lắm à. Decor kiểu đơn giản, bàn ghế gỗ với nhiều cây nhìn thích mắt lắm. Có lẽ vậy nên quán đông kinh à. Lần nào đến cũng phải trèo lên tận tầng 4, may mà còn chỗ ngồi. Được cái tầng này không có kính nên trời mát thấy hoà mình với thiên nhiên lắm. Menu quán thì chủ yếu là mấy loại trà nước cơ bản thôi. Bọn mình gọi trà ô long sữa tươi, ô long sữa dừa với bánh raffaelo dừa (không biết viết đúng ko nữa). Ô long sữa tươi thì chỉ có nóng, uống thấy vừa vặn. Không thơm lắm nhưng cũng không phải dở. Mỗi tội cốc trắng mà các bạn ấy rửa bẩn kinh. Thấy cả vệt trà của những lần uống trước trên thành cốc à. Nhìn hơi ớn. Ô long sữa dừa thì chán. Không thấy vị dừa gì cả. Mà trà pha hơi đặc quá. Bánh thì khá ngon, phần dừa hơi cứng cơ mà cốt với kem thì ăn được. Bảo vệ ở đây hơi chán à. Khách đến mà cứ ngồi bên kia đường nhìn chả giúp khách gì cả, trong kho cái bậc thì cao dắt xe khó kinh. Nói chung đồ uống không có gì đặc sắc lắm. Tuy nhiên nếu cần tìm không gian để thư giãn thì mình vẫn sẽ quay lại quán vì ngồi nhìn ra hồ tây rất thích.
-
Uống cái món này n lần rồi mà mình cứ tưởng nó tên là Trà Artichoke không, tới giờ mới biết nó là Sorrel luôn á 😆 À bình thường thì mình hay uống 1 ấm nóng, nay thử 1 ly đá xem có gì khác không. Nói chung là vẫn ngon bá cháy, cơ mà mình thấy uống nóng vẫn ngon hơn là uống lạnh đấy ạ. Bạn mình thì uống London Fog, nói chung ngoài đẹp ra cũng chẳng có gì đặc sắc mấy, cũng béo và thơm, cơ mà ngon thì mình thấy chưa đâu ạ. Còn mà để ăn kèm với Sorrel thì Sablé Earn Grey là hợp nhất luôn, không lẫn vào đâu được cả, keke...
-
Không gian quán khá dễ chịu với nhiều cây xanh và view hồ Tây thoáng đãng. Đồ uống ổn, đồ ăn có bánh lava xuất sắc mọi người nên thử. Nếu mà thái độ các bạn nhân viên niềm nở hơn một chút thì hoàn hảo.
-
Vị trí nhìn ra hồ Tây quá đẹp rồi. Quán decor đẹp và bắt mắt. Không gian rộng, thoải mái và thoáng mát. Lúc mình đi quán khá rảnh. Cốc Hot Choco mình gọi khá ngon, có cinamon đúng ý mình hihi. Biscotti khá ổn, Brownie với Salted egg sponge ngon lắm. Còn hôm đó, Lavachoco thì không được như ý vì phần cioccolato phía trong bị đặc nhưng vị vẫn ok! Nói chung thì bánh ở đây vị ngon, không quá ngọt, bánh mềm không bị khô hay cứng. Đồ uống cũng rất ngon phù hợp với giá cả 👍🏻