Giới thiệu
- Địa chỉ: 4 Ngách 78 Ngõ 68 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 88.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 88.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Cuối Ngõ - Cầu Giấy
[Tổng hợp] - Cafe Cuối Ngõ - Cầu Giấy
[Tổng hợp] - Cafe Cuối Ngõ - Cầu Giấy
[Tổng hợp] - Cafe Cuối Ngõ - Cầu Giấy
[Tổng hợp] - Cafe Cuối Ngõ - Cầu Giấy
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hic mình đi cùng chị tới đây lần đầu mà quán mình thấy khá là khó tìm vì nó nằm trong ngõ. Vừa vào quán đã tạo cho mình cảm giác yên tĩnh, có không gian riêng rồi. Quán khá tối phù hợp với những ai muốn tìm 1 nơi yên bình , khép kín. Quán có không gian rất xưa, cổ điển. Đồ uống hơi đắt 1 chút so với nơi khác, nhưng khá là ngon . Nhân viên chưa niềm nở với khách cho lắm. Đặc biệt quán phù hợp với những tâm hồn yêu nhạc Trịnh. Anh chủ quán ở đây rất nhiệt tình nói chuyện rất nhẹ nhàng, niềm nở Có dịp mình nhất định sẽ quay lại
-
Cũng ko khó tìm như mọi người nói. Trước ngách 78 có cái biển be bé Cafe Cuối Ngõ đó. Quán có cái cổng vào xưa như trái đất vậy. Ngại mỗi khoản phải tắt máy dắt xe vào. Đứng ngoài nhìn thì ko đẹp đâu. Tại có mành che quán với lại nhà với bếp cũng ko cổ như bên quán. Vào trong quán mới thấy xưa cũ thật. Chỗ để xe chắc tầm chục cái (do sân nhỏ) nên có ý thức 1 tí nhé đừng chắn đường vào bếp nhà người ta... Chắc tại tối nên mình cũng ko nhận thức rõ kiểu đẹp tuyệt vời như mọi người hú hét. Máy chụp hình nhìn ko rõ lắm :| nhiều ảnh và tranh bày trí khá mãn nhãn. Thêm mấy đồ trang trí, bàn ghế + cốc (nước lọc thôi nhé) cùng theme xưa xưa nói chung là khá hài hòa. Thích mấy bình cúc cực!!! Chiều qua mình đến có mỗi e nhân viên quần cam khá đáng yêu. Vừa đặt mông xuống đã thấy e bê nước ra rồi. Nhanh nhẹn phết 😍 Order nhanh nhé. Chả phải chờ đợi j. Có lẽ chiều quán vắng nên v. Recommend đến tối. Đèn vàng lung linh hơn
-
Cuối ngõ là chốn bình yên mà mình luôn vô thức tìm về mỗi khi mỏi mệt, hay chỉ đơn giản muốn trốn khỏi cõi đời bụi bặm để lắng nghe tiếng lòng. Chỉ đơn giản là rất nhiều yêu thương, vô vàn kỉ niệm... Cuối Ngõ là Hà Nội êm đềm của những ngày xưa.
-
Trà gừng nóng thơm và cay vị gừng, với mình thì khá ngon. Hơi phiền tí là khói thuốc lá, vì mọi người hút bên trong quán. Với ví tiền của sv bình thường thì hơi đắt, mình gọi 2 bò khô + 1 trà gừng hết 105k, hơi sốc tí vì quen bò khô 20k 1 đĩa, huhu, bò khô ở đây cũng chỉ là 1 đĩa bé bé thui mà, cốc trà cũng khá nhỏ. Ai có ý định đến thư giãn thì thích hợp với những người biết hút thuốc hoặc ngửi mùi thuốc lá quen rồi ^_^ còn không thì khó thở lắm.
-
⛳ Vị trí : nằm sâu trong ngõ, tìm được đến quán thấy vất kinh khủng. Đi tới đi lui mãi mới tới :( 🍃 Không gian: quán như kiểu từ một ngôi nhà cổ với tường vàng nhuốm riêu phong, những chậu cây xanh xanh mướt. Bên trong gian nhà với ánh đèn nhè nhẹ mang cảm giác ấm cúng, thêm chút yên tĩnh, phảng chút buồn nhẹ với nhạc Trịnh vang lên đều đều. 🍃 Trong gian nhà nhỏ xinh, xếp vài bộ bàn ghế cũng xinh xinh, tô điểm thêm bằng những chậu cúc nhỏ xinh. Mọi vật trang trí đều của những năm về trước như điện thoại cổ ngày xưa,... 🍻 Đồ uống: lựa chọn thức uống quen thuộc bạc xỉu (30k) với cafe cốt dừa (30k). Vị nhẹ nhàng, rõ vị cafe, thơm dịu ngọt. 👦👧 Nhân viên: mấy cô bác anh chị nhân viên nhiệt tình, dễ thương.