Giới thiệu
- Địa chỉ: 46 Yên Phụ (1 Phạm Hồng Thái), Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Cô Liên - Chè Đà Nẵng - Yên Phụ
[Thực đơn] - Cafe Cô Liên - Chè Đà Nẵng - Yên Phụ
[Thực đơn] - Cafe Cô Liên - Chè Đà Nẵng - Yên Phụ
[Món ăn] - Cafe Cô Liên - Chè Đà Nẵng - Yên Phụ
[Món ăn] - Cafe Cô Liên - Chè Đà Nẵng - Yên Phụ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm trước DeliveryNow có chương trình tăng code giảm 30% nên tranh thủ cuối tuàn nằm nhà gọi một đống thứ về ăn đã đời Chè Cô Liên siêu hot nè, mình hay ra Hàng Cót ăn nhưng hôm nay gọi cơ sở Yên Phụ cho gần nhà. Lần nào đến tận nơi ăn mình cũng gọi sâm dứa phomai, vì k ăn đc sầu riêng ý. Sâm dứa thơm lắm, có cốt dừa ngậy ngậy nhưng vẫn thanh mát, nhìu phômai. Lần này gọi về tất cả đều gọi chè sầu, riêng mình ăn chè Thái k sầu :)) mọi ng đều khen thơm và ngon, nhưng ăn được nửa cốc bắt đầu ngấy rùi :)) nhìu loại thạch, thạch dàu dài sợi sợi, thạch vuông vị socola vs cốt dừa thì phải, thêm cả mít nữa. Lần sau quay lại chỉ trung thành vs sâm dứa thui vậy.
-
2 lần mình gọi chi nhánh bên này thì 1 lần thiếu 1 set thạch rau câu,1 lần thì ko có đá,chẳng biết phải trách ship hay trách cửa hàng,hi vọng sẽ ko còn sự việc như thế xảy ra...chất lượng đồ ăn thì vẫn ngon như ở 2 cơ sở kia...
-
Mình order về nhà nên không biết không gian quán. Chè sầu riêng ngon, thơm mùi sầu riêng. Sâm dứa ăn mát nhưng không có gì đặc biệt, phô mai hơi nát nát sao ấy không phải gu của mình. Chè khoai dẻo thơm, ngọt vừa phải. Giá cả bình thường không rẻ, nhưng cũng không đắt quá. Nói chung cũng ổn!
-
Đi ngang qua đây thì trời mưa nên tạt vào trú, cũng nghe nói chuối hàng này khá ngon, đúng vị Đà Nẵng Quán màu hồng bắt mắt, không rộng lắm, có 3 hay 4 tầng, mình vào giờ dở dang nên vắng khách, 2 người chiếm trọn một tầng, nhân viên vẫn nhiệt tình bật hết quạt với điều hoà lên, khá ưng Cảm nhận về chè ngon, vừa phải không quá ngọt, mấy món thạch trong chè cũng ổn, nhg phần xoài của mình ăn rõ là xoài chín quá đc giữ đông rồi xay ra,hơi lợm giọng Nói chung cũng ổn, sẽ quay lại thử món khác
-
Mình ăn ở đây mấy lần rồi, nói chung là chưa lần nào k thoả mãn với chè sầu cả húp trọn cả bát luôn í ahuhu... Đến hôm nay người yêu mình mới gọi chè khoai dẻo vì k thích thái sầu. Khoai dẻo thật :)) ngon lắm luôn í cảm giác giống đang ăn nhân bánh trung thu, 1 bát đầy đặn siêu nhiều khoai luôn. 2 bát giá đều 28k nha.