Giới thiệu
- Địa chỉ: 43 Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Cheese Tea - Trà Sữa Tokyo
[Tổng hợp] - Cafe Cheese Tea - Trà Sữa Tokyo
[Tổng hợp] - Cafe Cheese Tea - Trà Sữa Tokyo
[Tổng hợp] - Cafe Cheese Tea - Trà Sữa Tokyo
[Tổng hợp] - Cafe Cheese Tea - Trà Sữa Tokyo
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán khá to và nổi bật, đối diện cổng Cốm Làng Vòng. Giá cao nhưng chất lượng chẳng cao chút nào. Đây là quán chesse thì chuẩn hơn chứ trà sữa thì không đúng tẹo nào bởi chẳng có vị trà sữa nào trong menu của quán cả =)) Chỉ có thể kết hợp trà với chesse thôi ý, các loại chesse các vị luôn. Mình thì gọi phần trà hoa quả cho thanh mát nhưng không, những tưởng đang uống nước đường ngâm mấy lát hoa quả chứ. Nó không có tẹo nào vị trà cả, chỉ thấy ngọt và ngọt khé vì quá quá nhiều đường thôi =))
-
Nhân dịp mua 1 tặng 1 mình định order 2 loại khác nhau thì nhân viên bảo chỉ đc tặng vị giống hệt. 😂 kì lạ ghê. Mình gọi ô long phúc bồn tử kem cheese. Kem cheese quá ngọt ngấy kinh khủng. Trà thì mình thấy mùi như nước xả vải uống nhạt nhẽo kinh khủng. Chưa kể nhân viên rất thái độ. Mình có add thêm trân châu trắng nhưng lúc đem lên hút mãi không có đành xuống kiến nghị. Anh pha chế thấy thế mặt vênh lên không thèm nói gì để cho chị thu ngân phải cuống quýt xin lỗi. Chung là quá thất vọng. Dù không gian khá đầu tư nhưng không thể bù đắp cho sự thiếu thiện cảm nơi đây.
-
Mình ra đây hai hôm liền. Mình uống trà sữa cũng kha khá nhiều, với chắc cũng khá dễ tính nên uống thử hai lần thấy vị nếu khá ổn. Quán dễ tìm lắm, tầm giữa giữa phố Trần Thái Tông. Không gian quầy khá đẹp, dễ thương. Mình toàn ngồi tầng 1 hoặc xách về chứ chưa lên tầng hai bao giờ. Cheese ko ngon lắm, nhưng trân châu và trà vị khá ổn. Cốc thấy hơi bé. Khuyến mại thì vừa chứ ko hơi mắc. Lại chỉ tặng cốc cùng loại nên mình cũng mới thử đc hai vị. Nhưng ô long xoài vịngon phết nhá. Có dịp với rủng rỉnh có khi sẽ thử thêm :3 Nhân viên khá dễ thương nữa.
-
Vị trí: cơ bản là dễ tìm, đối diện cổng cốm Làng Vòng. Không gian: hơi bí, các phòng đều là phòng kín. có thể cảm nhận là mỗi tầng là một kiểu decor khác nhau. tầng 3 có cây hoa đào giả là điểm nhấn. còn tầng 2 thì có truyện tranh hồi xưa xưa, rất hấp dẫn mình =)) Nhân viên: đến tầm trưa nên có vẻ nhân viên cũng mệt mỏi rồi, không được tận tình niềm nở Đồ uống: Trà sữa socola nóng uống không khác milo là mấy. đối với mình thì trà sữa cứ uống lạnh là ngon nhất
-
Cheese tea xoái double trân châu ạ. Mình ấn tượng vì quán làm xoài tươi chứ không phải siro hay mứt như các quán trà sữa khác. Trân châu giòn ngon. Cheese ngậy nhưng k bị ngọt đâuu. View ổn 4 tầng với decor khác nhau. Chủ đạo là theo phong cách Nhật Bản. Mình khá thích quán này và chắc chắc chắn sẽ quay lại và thử thêm nhiều vị nữa...