Giới thiệu
- Địa chỉ: 117 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Chè Thập Cẩm 117 - Đội Cấn
[Thực đơn] - Cafe Chè Thập Cẩm 117 - Đội Cấn
[Thực đơn] - Cafe Chè Thập Cẩm 117 - Đội Cấn
[Thực đơn] - Cafe Chè Thập Cẩm 117 - Đội Cấn
[Thực đơn] - Cafe Chè Thập Cẩm 117 - Đội Cấn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi ăn vặt một lần với bạn thì thấy quán. Quán ngoài mặt đường, có vỉa hè để xe nhưng so ra vẫn hơi bé, nếu đi đông đông một chút thì hơi bất tiện. Chè của quán không quá phong phú, nhưng nhiều loại và rất ngon. Chè thơm chứ không bị ngấy, ăn trong bát thủy tinh mà thấy đẹp long lanh luôn, vì chè trong, không bị đục đường.
-
Đa dạng các loại chè giá 15k/bát, ngang các quán khác Chất lượng ở mức trung bình, không đặc sắc mấy Bát ít, chè thái bình thường, chè sắn thơm, lạ Chỗ để xe bé, chật chội, không thích hợp đi đông, chỗ ngồi bé, được cái sạch sẽ, không gian nhỏ Bên cạnh có hàng bánh tráng nướng, gọi thêm cho đỡ buồn mồm
-
🌆 Địa điểm: quán to nằm ngay mặt phố Đội Cấn, rất dễ thấy, dễ tìm. Buổi trưa đối diện còn có hàng bún mọc, ăn bún rồi sang hàng chè 😃 tuyệt vời 😋 🍨Món ăn: có rất nhiều loại chè và các món phụ khác như thạch găng, sữa chua nếp cẩm, .... mùa đông còn có các món chè nóng 😉 ở quán mình hay gọi chè khúc bạch nhất 😍 💰Giá cả: chè giá chung là 12k, những món có giá khác đều ghi trên bảng trong nhà 😊 👩Phục vụ: có bác chủ quán với 1 cô phụ việc, làm chè rất nhanh, dù gọi nhiều cũng k phải chờ lâu mấy 😃Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Quán nằm ngay mặt đường Đội Cấn, rất dễ tìm vì hầu như lúc nào quán cũng đông và có biển hiệu to rõ ràng. Quán mở cũng đã lâu, từ hồi còn là học sinh, bọn mình đã đi ăn ở đây. Chè ở đây khá rẻ hợp với ví tiền của học sinh sinh viên, chỉ khoảng 12k cho 1 cốc chè, có chè bưởi, chè thái, chè thập cẩm hay sương sa hạt lựu. Mình thử các loại chè và mình thích nhất chè thái, chè không quá ngọt, rất hợp khẩu vị mình. Nhân viên quán là người nhà nên phục vụ rất nhiệt tình.
-
Đợt trước mình được mua chè cho ăn, chả nhớ có đúng là quán này ko nữa 😆. Chè thái ở đây mình thấy khá bình thường, có đầy đủ topping nhưng mà hơi nhạt nhẽo. Nước cốt dừa ko thơm, ăn ko rõ vị và giúp chè quyện hơn. Bản thân mình lại cho kha khá đá nên chè lại càng nhạt ý. Thật ra mình cũng ko thik ngọt quá nhg đã là chè thì cũng phải ngọt tý chứ nhạt quá ko thành chè đc. Mà thấy quán có vẻ có nhiều món chè khác nữa nên có dịp nào đấy mình sẽ ghé tận nơi xem sao 😄