Giới thiệu
- Địa chỉ: 1 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Chè Sầu Liên Đà Nẵng - Nguyễn Quý Đức
[Tổng hợp] - Cafe Chè Sầu Liên Đà Nẵng - Nguyễn Quý Đức
[Tổng hợp] - Cafe Chè Sầu Liên Đà Nẵng - Nguyễn Quý Đức
[Thực đơn] - Cafe Chè Sầu Liên Đà Nẵng - Nguyễn Quý Đức
[Món ăn] - Cafe Chè Sầu Liên Đà Nẵng - Nguyễn Quý Đức
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình vốn là đứa nghiện sâm dứa phô mai ở Chè cô Liên nên khi biết Chè sầu Liên mở quán ở ngay gần nhà thì mình phải phi ra thử ngay. Trước mình hay ăn trên Hàng Cót. Ăn tại chỗ hay gọi ship đều trung thành với Hàng Cót thôi. Nay ăn ở Nguyễn Quý Đức đúng là khác lạ 😂. Cũng giống như chỗ khác, sâm dứa phô mai ở đây cũng có nước cốt dừa, lớp sâm dứa xanh xanh bên trên và phần phô mai bên dưới. Nhưng phần phô mai ở đây mình cảm giác ko được mịn. Lúc ăn thấy hơi bột và lạo xạo. Vì bột bột nên mình thấy như ăn sữa bột trẻ em bị vón. Các phần khác thì ko có gì quá đặc sắc, có chăng là nước cốt quá ngọt, mình phải bỏ rất nhiều đá vô cho loãng bớt. Lúc sau mình có gọi thêm khoai lắc. Món này thì ngon, khoai chiên giòn dai, phủ đều lớp bột phô mai, ăn rất ok. Về không gian thì quán khá nhỏ nên hơi bí. Nếu đc ngồi ngoài vỉa hè thì sé thoáng hơn nhưng do bị cấm nên đành chịu. Vì mới ăn 1 lần từ lúc quán khai trương nên có lẽ sẽ quay lại lần 2 để thử lại sâm dứa phô mai xem sao. Hi vọng sẽ ko bị bột nữa 😂
-
Mới tìm đc quán chè sầu liên này gần trường, 28k một bát to đùng thơm ngậy mùi sầu riêng và topping to ăn đã đời luôn huhu, chụp ảnh r nhưng quên k lưu :)))
-
Mình kiểu thích sầu riêng nên hay đi ăn chè sầu. Nói chung ăn cũng ngon ăn hệt như chỗ Trường Chinh chắc lấy chung một chỗ. Mỗi tội quán nhỏ lắm. Mình bảo ăn luôn ở đấy mà cứ ngại sao ý. À mà quán đóng cửa sớm cực ý. 8h mình qua đã thấy đóng rồi
-
"Ăn một lần là nghiện luôn". Đây là cảm nhận của bản thân mình về món chè Thái sầu riêng và sâm dứa pho mai của thương hiệu Chè sầu Liên Đà Nẵng. Cốt dừa ngậy ngậy, bùi bùi, sầu rất thơm, pho mai béo béo, sâm dứa thanh mát. Còn chè khoai dẻo và chè bưởi thì mình không có ấn tượng lắm, ăn cũng tạm ổn. Chất lượng thì khỏi chê rồi, giá cả 25k cho sâm dứa phô mai, 28k cho chè Thái sầu riêng nên khá là hợp lý. Mỗi tội quán này hơi nhỏ, và hơi tối nên mình chỉ mua về nhà ăn chứ không ăn tại quán. Chắc chắn sẽ còn quay lại nhiều lần vì quán ngay gần nhà 👍👍👍
-
Mình order 2 lần ở đây rồi, chè Sầu chuẩn Liên Đà Nẵng, ăn rất ngon. Chè bưởi cùi giòn, nước cốt dừa thanh ngậy không chê vào đâu được. Đáng giá 5*