Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngã tư Nhổn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 5.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 5.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Chè Sài Gòn Tuyết Nhung - Nhổn
[Tổng hợp] - Cafe Chè Sài Gòn Tuyết Nhung - Nhổn
[Tổng hợp] - Cafe Chè Sài Gòn Tuyết Nhung - Nhổn
[Món ăn] - Cafe Chè Sài Gòn Tuyết Nhung - Nhổn
[Món ăn] - Cafe Chè Sài Gòn Tuyết Nhung - Nhổn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này chè ăn rất đậm đà, mát lạnh. Bạn mình học ở Đại học Nhổn nên mỗi lần lên đây đều rủ mình ăn chỗ này. Qúan chènNgon mê tơi, quên sầu. Cơ mà quán có diện tích hơi nhỏ, cho nên hay phải ngồi ngoài nhiều, giờ trời nắng nên đôi khi phải ngồi ngoài. Mình lại không chịu được tiếng ồn. Nhưng dùng sao khu này cũng ít quán ngon, nên có chỗ nào được được để ngồi là tốt rồi. Sữa chua nếp cẩm và sữ chua mít ở đây ăn đều được, các bạn nên thử cho biết nhé
-
Quán chè này ở Nhổn gần Đại học Công Nghiệp. Không gian quán trung bình không rộng không hẹp. Mình thấy chè của quán ăn được chứ không có gì đặc sắc. Nhưng bù lại các món chè khá đa dạng có cả các loại bánh nữa. Điều đặc biệt mình nên khuyên các b là k nên ăn bánh. Tráng trộn ở đây 20k 1 suất mà k ngon gì hết. Bánh cứng có ít bò khô với tôm khô không đúng vị. Thiếu xoài sợi rau dăm và trứng cút nữa
-
Đây có lẽ là hàng chè ngon nhất khu vực gần ĐHCN, ngoài chè còn có nhiều món ăn vặt khác như nem chua, bánh xèo. Quán rộng, dễ tìm. Mình cũng khá ngon
-
🍭 Cậu bạn cùng công ty hay mua mang đến nên cũng biết quán này, phòng mình cũng có gọi ship đến. - Không gian nhỏ nhỏ, mình đi qua có thấy chứ không ghé vào, quán ngay cạnh đại học Công Nghiệp nên nhiều sinh viên vào ăn. - Đồ ăn có nem chua rán to và dài, mỗi tội mình không thích kiểu nem như này, vỏ chiên xù ở ngoài hơi cứng, được tương chấm vớt vát lại. 🍵 Sữa chua mít ở đây không hiểu cho cái gì mà màu hồng hồng, ăn bình thường, được cái mít ngon. Chè bưởi và thập cẩm ăn cũng được. - Giá khá rẻ. - Giao hàng nhanh chóng.
-
Chè ở đây ngon và đông nhất khu đhcn.không gian ấm cúng.nhân viên thân thiện.hầu hết các món ở đây mình đã thử qua.xúc xịch và bò khô khá ngon. thời gian đó mình bị nghiện nhất chè khúc bạch .có những hôm đi qua cứ phải tiện chân làm 1 cốc mang về.cứ thế đến 1 hôm dẫn anh người yêu đi ăn,mình ăn thập cẩm,anh ấy ăn nếp cẩm cả 2 dứa về đều đau bụng .từ đấy mình sợ luôn.bây giờ ngày nào cũng đi qua (thèm lắm!!) nhưng chỉ dám ngoái lại nhìn xong ...phi thẳng (**)""