Giới thiệu
- Địa chỉ: 105 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Chè Thái Lan & Chè Sài Gòn - Đội Cấn
[Tổng hợp] - Cafe Chè Thái Lan & Chè Sài Gòn - Đội Cấn
[Tổng hợp] - Cafe Chè Thái Lan & Chè Sài Gòn - Đội Cấn
[Tổng hợp] - Cafe Chè Thái Lan & Chè Sài Gòn - Đội Cấn
[Tổng hợp] - Cafe Chè Thái Lan & Chè Sài Gòn - Đội Cấn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình biết quán từ lâu vì nằm ngay đoạn đầu Đội Cấn, màu vàng khá nổi bật dù bé bé, nhưng hôm nay mới ăn thử vì biết có món bánh tráng nướng - Bánh tráng nướng: mình từng ăn 2 lần và chả thích ăn tẹo nào nhưng từ sau khi ăn bánh tráng nướng được gọi "chuẩn Đà Lạt" này thì mình thấy tương lai tươi sáng hơn cho món ăn vặt ngon nghẻ này. Bánh có trứng, đúng hơn nhiều trứng nên ko bị khô cứng quá, dễ ăn. Có giò, xúc xích, lạp xưởng, tép hay moi... Ăn nhạt nhạt vừa miệng mà vui vui. 25k, ko đắt với cái bánh nhìn như pizza và vừa thơm mùi bơ vừa dễ ăn - Ở đây chuyên thì bảo chè Thái nhưng mình thấy có người khen bánh trôi nên cũng gọi. Có 2 loại nhân: đỗ xanh và vừng đen. Mình chọn vừng đen cho đặc biệt. Ăn ko ngọt quá, 3 viên, nhân vừng đen khá thơm, ăn cũng ổn nè. 15k - Chè bà cốt ăn cung được, bình thường, được nửa bát 15k, có vẻ ít ít Hàng bánh tráng nướng và hàng chè khác nhau nhưng cùng ở 105, có thể ngồi vỉa hè ăn bánh tráng thôi cũng được. Nhìn cô bán hàng làm bánh xèo xèovui mắt phết. Bán từ 3h chiều. Quán khá bé, nếu ăn bánh không thì ngồi vỉa hè có vẻ chật chật :)) Mình chưa ăn bánh tráng nướng như vậy bao giờ, cũng ăn bánh tráng nướng siêu ít nên ko biết những ai hay ăn thấy sao. Cá nhân mình thấy ấn tượng với món bánh tráng nướng Đà Lạt này (y)
-
Lần t2 quay lại quán và vẫn muốn quay lại thêm nhiều lần nữa 💋 + Quán siêu nhỏ, chỗ ngồi và chỗ để xe hơi bất tiện cộng thêm đông khách nên ngồi ăn hơi gò bó. + Chè thập cẩm ngon nhưng hơi lõng bõng vì ít đồ. Nhưng nhấn mạnh là NGON lắm luôn ạ 👍🏻 + Quán chè và quán bánh tráng nướng Đà Lạt là 1 nên có thể vừa gọi chè vừa ăn bánh tráng nướng siêu ngon!
-
Nghe mn bảo quán này có bánh tráng nướng nên cũng ghé thử qa xem sao. Lúc đầu đi qa còn k để ý, tại cô bán bánh tráng khuất sau cái cây =)) Mình chỉ mua thử 1 bánh nướng đi đường ăn chứ k ngồi lại ăn nên chưa thử đc món chè Bánh tráng nướng phải chịu khó chờ để nướng. Đứng nhìn thì thấy cô cho trứng, bò khô, giò, lạp xưởng. Mỗi thứ đc 1 chút chút, rắc đều khắp bánh Đến lúc ăn thử thì do kì vọng hơi nhiều nên hơi bị thất vọng chút. Vị k đc béo ngậy như mình đc ăn. Mùi giò có vẻ k hợp lắm. Nchung là ăn cho vui thôi chứ chất lượng chưa ổn lắm. Chắc vẫn phải tìm 1 quán bánh tráng nướng hợp vị ở hn
-
Dọc cái đường Đội Cấn này chắc chỉ thấy quần áo, bánh xèo nem lụi vs chè Thái là nhiều thôi, mà có vẻ như quán nào cũng làm ăn đc :) Hôm đấy mình đi mua đồ vs bạn vô tình lại thấy quán chè này, nhìn hấp dẫn quá đến nỗi 2 đứa cùng nằng nặc đòi sang =))) Chè ăn ngọt vừa đủ, mát mát, các loại hạt ngậy ngậy, nói chung là chất lượng. Có cô bánh tráng nướng ngồi ké ở sân mời ăn thử, nhưng khá là không ngon :D
-
Thấy các bạn đăng ảnh quán có cả chỗ ngồi bên ngoài, nhưng buổi trưa mình ghé thì chỉ có ở trong nhà thôi, không gian khá hẹp, vắng vẻ. Chủ quán là 1 chị kia với 3 đứa con tầm 7-8 tuổi, lúc mình đến thì chị chủ đang chuyên tâm nhắn tin điện thoại nên đứa con hỏi mình ăn gì. Mình gọi chè sầu riêng mang về thì đứa con bảo hết sầu riêng rồi nhưng chị này vẫn múc chè ra cốc rồi bảo mình chịu khó lấy chè sương sa thay, hic, nên mình đành lấy chứ cũng ko thích lắm. 15k/ cốc ăn cũng được.