Giới thiệu
- Địa chỉ: 351 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Chè Dừa Thái Lan - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Cafe Chè Dừa Thái Lan - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Cafe Chè Dừa Thái Lan - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Cafe Chè Dừa Thái Lan - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Cafe Chè Dừa Thái Lan - Nguyễn Trãi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán chè dừa thái lan mới mở khu Thanh Xuân! Quán ngay gần ngã tư khuất duy tiến giao với Nguyễn Trãi! Không gian quán khá rộng với 2 tầng và view khá đẹp, nhín ra đường! Quán cx khá thoáng và rộng! Tầng một hơi hẹp! Quán menu có chè thái - sữa chua - caramen và đồ ăn vặt các loại Chè thái hoa quả sầu riêng ở đây khá ngon, đầy đặn, đủ loại hoa quả : nhãn, thanh long đỏ, mít, xoài, thạch thuỷ tinh, giá 25k một bát! Mùi sầu riêng ở đây ăn kết hợp khá ngon! Chè thái ăn khá ngon, từ khoai, đến các loại kết hợp ăn kèm đều ngon và vừa miệng Giá : 20-30k Phục vụ chu đáo
-
Chè dừa ngon . Giá cả hợp lí . Chủ quán cũng vui tính . Mình hay ăn chè hoa quả sầu riêng . Khá là ngon . Đầy đủ hoa quả . Thực đơn ở đây phong phú . Phục vụ tốt . Chè đảm bảo chất lượng.
-
Quán này mới mở ở khu nhà mình tầm 1 tháng gì đó. Bên ngoài trông hoành tráng ra phết, 3 4 tầng liền. Lúc mới đầu mình nghĩ quán to thế này biết bao giờ mới thu hồi vốn vì hàng chè mà to thế thấy ít lắm :)) toàn vỉa hè không à. Menu quán cũng đa dạng, nói chung là cũng giống như các chi nhánh khác của quán thôi. Hôm mình đến là cuối tuần, tầm tối tối, cứ nghĩ lúc đó phải đông lắm nhưng chắc do quán còn mới, chưa nhiều người biết đến nên cũng vắng. Mình ngồi 1 lúc sau mới có thêm khách. Hôm đó mình gọi sữa chua mít, còn đứa bạn ăn chè thái dừa. Mình là đứa vô cùng nghiện mít luôn nhưng ăn sữa chua mít của quán thì hơi tụt mood... Mít nhạt, cái này thì ko trách được vì hên xui thôi. Nhưng cái chính là phần nước cũng nhạt nốt. Chắc quán cũng cho nước cốt dừa rồi nhưng nói thật là mình ko cảm nhận được mùi vị gì luôn hic. Topping cũng nhiều, đủ các thể loại trân châu hột lựu nhưng nói chung là khá fail. Chè thái dừa thì thấy đứa bạn mình bảo ăn được, nhưng nó cũng ko hảo ngọt như minh nên chắc cũng thế cả. Giá cả thì tầm trung như các quán chè khác thôi. 15 - 20k 1 bát. Mình thấy ổn. Không gian quán cũng khá đẹp, nằm ngay ngã tư Nguyễn Trãi, view nhìn đường xe cộ tấp nập. Điều hòa quạt mát đầy đủ. Phục vụ cũng nhanh. Nếu cần 1 chỗ chém gió bạn bè thì mình thấy quán cũng okie đó.
-
Chiều đến mấy chị e lại thòm thèm cái gi đó thế là lại lục lục tìm tìm một lúc , cũng ra được quán nè ở gần công ty giá rẻ đang sẵn mã giảm giá của Deliverynow nữa thế là quất luôn gọi 8 xuất , chờ tầm tiếng j đó bạn ship mới mang tới đc giải thích là khu ít shipper nên thông cảm ok đc cái zai trẻ ngoan lễ phép nên cũng cho qua , mà ko mất ship vui quá trời ăn cũng ngon lắm chè vị ngọt vừa phải ko bị gắt lại thêm đc một quán vào danh sách sưu tầm nữa .
-
Trè khá ngon , chủ quán vui tính thân thiện , địa điểm đẹp , sạch sẽ , thoáng , ngồi trên tầng 4 nhìn xuống thật tuyệt , thích nhất ở quán là chè thái hoa quả và nộm bò khô . View của quân khá bắt mắt hàn xẻng ,