Giới thiệu
- Địa chỉ: 327 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 28.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 28.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Chè Cung Đình Huế - Bạch Mai
[Tổng hợp] - Cafe Chè Cung Đình Huế - Bạch Mai
[Tổng hợp] - Cafe Chè Cung Đình Huế - Bạch Mai
[Tổng hợp] - Cafe Chè Cung Đình Huế - Bạch Mai
[Tổng hợp] - Cafe Chè Cung Đình Huế - Bạch Mai
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thấy bạn nv cứ khó chịu tnao yh, khách hỏi mà trả lời nhạt toẹt, trống không @@ Xg mik gọi thập cẩm hoa quả (vì chưa biết như nào, thấy nv vậy cug ko dám hỏi) ... ko buồn ns j luôn: lơ thơ 2, 3 miếng thanh long như ngón cái vuông vức, 2 lát dứa mảnh dẻ, mấy quả siro đủ màu, tận 4 miếng chuối sấy, hòa quện vs nc siro (hay nc j yh) cùng ít đá băm .... hình như có thế :v Ah, thêm 1 vài viên thạch đen vs thạch màu nữa :'(
-
Mình nghe mấy đứa bạn bảo chè ở đây ngon nổi tiếng lại được giải thưởng các thứ các thứ nên cũng mò đến ăn, dù đi qua không biết bao lần Không gian rộng, thoáng đãng Nhân viên phục vụ kiểu lạnh lùng chảnh cún thế nào ý, gọi thêm đá cũng lâu Mình gọi 1 chè thập cẩm thì tàm tạm, nói chung chỉ gọi là ăn được, còn 1 chè hoa quả thập cẩm thì đúng là lừa bịp, toàn trái cây sấy khô, nước siro đỏ ngọt muốn sỉu. Cho thêm bn đá vẫn ngọt, không thể nuốt được món này Chè cũng chỉ được nửa cốc, không bõ.Nói chung sẽ kbg trở lại nơi này
-
Chè cung đình Huế là một chuỗi cửa hàng chè được mở khá nhiều ở Hà Nội. Đa phần các quán đều có vị trí đẹp, không gian rộng. Bàn ghế màu đen thấp. Cá nhân mình không thích loại bàn ghế này vì thấp quá, ngồi ăn hơi khó chịu. Chè ở đây là chè truyền thống, khá nhiều loại, đặc biệt là chè từ các loại đậu. Nhiều màu sắc và đa dạng. Một suất chè ở đây khá nhiều, mình ăn thấy khá ớn vì ngọt quá, cho thêm thật nhiều đá mới đỡ được. Giá cả khá cao.
-
- vị trí: mặt đường phố Bạch Mai, gần ngã tư giao với Trần Khát Chân, Phố Huế - không gian: rộng rãi vô cùng, đi nhóm đông ng cũng ok nhé. - giá cả: đồng giá 20k, có loại đắt hơn cx chỉ 25k th - chất lượng: vốn dĩ chè cung đình Huế thì nổi rất nổi ngày xưa. Mình nhớ ăn chè Huế là ngon lắm ấy, có nét rất riêng ý. Vậy mà hôm nọ ăn lại chè Huế ở đây, thấy sao nó bình thường quá. Có thể do mình order món chưa xuất sẮc vì chọn thập cẩm =)) fail quá luôn vì chè ngọt quá ngọt! - phục vụ: hơi chậm chút o
-
Lần đầu dám thử vị khác ngoài bưởi và thấy đúng đắn kinh khủng :))) dù vẫn ko thể bằng chè bưởi n mà cũng ko hề thất bại tí nào! Cốm ăn lai dai mềm dẻo, khoai môn thơm dịu dã man, trời lạnh lạnh như này ăn chè mát đúng khoái thật