Giới thiệu
- Địa chỉ: 34 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 80.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Cha Go Tea & Caf'e - Trần Phú
[Tổng hợp] - Cafe Cha Go Tea & Caf'e - Trần Phú
[Tổng hợp] - Cafe Cha Go Tea & Caf'e - Trần Phú
[Tổng hợp] - Cafe Cha Go Tea & Caf'e - Trần Phú
[Tổng hợp] - Cafe Cha Go Tea & Caf'e - Trần Phú
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này mới mở, ngay bên cạnh Mr Good Tea và đối diện Đại học Kiến Trúc. Nằm ngay mặt đường to 🤣 Quán có 4 tầng, view siêu đẹp. Có ngồi ngoài ban công cho mát luôn. Rồi mấy cái lồng sắt chim. Hình như chago có biểu tượng này à mà t đi mấy quán đều có. 😅 Nhân viên nhiệt tình quá, cứ cảm ơn quý khách. Nhiều quá t lại thấy hơi thừa 🤣 Đồ uống thì ok phết. T gọi trà sữa thiết quan âm(37k) topping trân châu(6k) và trà xanh chanh dây(42k). Bạn t uống trà xanh chanh dây không quen nên t đổi uống thử. Huhu ngon mà :(( ngon hơn thiết quan âm 😭
-
Hôm nay qua chago 34 trần phú hà đông làm tí trà sữa, lúc về nhìn thấy thùng đá để cạnh nhà vệ sinh mà trong lòng tự nhiên có cảm xúc rất lạ, thật bất an, có bạn nào có cảm giác này ko,an ủi tôi với,mà hn đen vậy,trà uống cứ đắng đắng kiểu gì ấy
-
Hôm trước đã từ chối được một kèo Heytea vì đang muốn giảm cân mà đêm nay đang nằm vật vờ thì được tap cốc chago vào mặt. Hehe thế là hết cai trà sữa luôn. May quá bé Cá ngoan lớm biết 2 đứa đang giảm bếu nên chỉ gọi trà không thôi chứ không sữa. Thề là bị thích cái vị trà thiết quan âm ở đây kinh khủng, không sữa cũng vẫn là best luôn. Đêm đến nên cứ một cốc trà thiết quan âm, không đường, thêm pudding là ấm bụng ngồi làm báo cáo ngoan tới sáng. 😊 📍34 Trần Phú, Hà Đông 💰37.000
-
Nhỏ giờ mới được uống Cha Go có một lần hà, mặc dù là nó cũng khá là gần khu mình sống 😂 Nghe đồn là Cha Go ngon lắm á, hôm bữa mình uống trà thiết quan âm, nghe tên trà kêu quá mà, chơi luôn cho nó máu :v. Vị trà cũng tàm tạm, nhưng mình ở ở đây mà uống trà đen thì có lẽ ngon hơn ý. Tự dưng bữa đó trái gió trở trời sao lại gọi thêm thạch dừa với cả pudding nên nó hơi bị lạc quẻ tí, thường thì như vây bạn nhân viên sẽ tư vấn cho mình nhưng không, bạn ý vui vẻ giúp mình order luôn 😆 Vị trí thì ngay mặt tiền, cơ mà của đoạn đường luôn luôn đông đúc nên cũng hơi mệt. Được cái không gian cũng lung linh phết, có mấy cái lồng chim tuy hơi nhỏ nhưng mà chui vào đó ngồi cho nó ấm cúng, cảm giác như con chim con, héhé... Chắc hôm nào quay lại thử trà sữa xem sao, hịhị
-
Hôm trc gọi thử delivery ship về uống. Nhưng thật sự là lần uống Chago tệ nhất trog các lần uống. Mình gọi vào buổi sáng. K biết có phải vì sáng dùng trân châu sợi cũ k mà trân châu uống cứng ngắc. Mở ra thấy bên trong trân châu ngả màu kiểu để lâu. Vị trà thì vẫn vậy. Để cho điểm thì thật sự chỉ đáng trải nghiệm 1 sao. Tuy nhiên vì những lần trước mình rất thích Chago và chưa bao h thấy dở như thế nên tạm cho cơ sở này 4sao. Hy vọng các bạn xem lại chất lượng của mình.