Giới thiệu
- Địa chỉ: 8 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 80.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Cha Go Tea & Caf'e - Nguyễn Khánh Toàn
[Tổng hợp] - Cafe Cha Go Tea & Caf'e - Nguyễn Khánh Toàn
[Tổng hợp] - Cafe Cha Go Tea & Caf'e - Nguyễn Khánh Toàn
[Tổng hợp] - Cafe Cha Go Tea & Caf'e - Nguyễn Khánh Toàn
[Tổng hợp] - Cafe Cha Go Tea & Caf'e - Nguyễn Khánh Toàn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lần đầu uống trà sữa ngay tại quán. Quán rất sạch sẽ và thoáng mát nhưng hơi nhỏ. Thiết kế lồng chim và đu quay khá ấn tượng. Quán quen thuộc với các bạn sinh viên, học sinh nên khá ồn. Vị trà tương tự như những quán khác.
-
Chago là một trong những thương hiệu trà sữa mình thích nhất. Mọi lần thì hay uống trà sữa truyền thống, hôm nay gọi thử trà sữa thiết quan âm, nghe lạ lạ xem có ngon ko. Mình vốn là người thích vị trà đậm đặc nên vị trà này khá là vừa với mình. Trà có vị hơi chát, dù có sữa nhưng vẫn không át hết được vị chát nên khá khó uống. Nếu ai uống không quen thì chắc không uống nổi. Nhưng mình thấy ok vì thích vị trà thế này. Lần sau sẽ thử thêm các vị trà khác xem sao.
-
Mình học ở ngay Chùa Láng, thấy quán Chago đó giờ cũng lâu phết mà cứ quên chưa vào thử lần nào. Hôm nay có việc qua nhà bạn, lại bị nó rủ order Chago về “quẩy”. Nhà nó thì gần khu Cầu Giấy thế là gọi ở Chago Nguyễn Khánh Toàn cho gần. Mình chọn giải pháp an toàn là trà xanh sữa Chago thêm trân châu đen 70% và 100% đá. Cảm nhận đầu tiên là cốc siêu to, màu đen đặc chứ không phải nhựa trong suốt như hầu hết các hãng bây giờ. Trà sữa nhưng vị trà khá đậm, cảm giác không bị ngấy tận cổ. Uống đến hết chỉ no vì nhiều quá chứ không ngán vì bị ngấy hay ngọt quá mức. Trân châu đen dai, quán cho nhiều dã man, vừa nhai vừa uống mãi mới hết ạ. Bạn mình gọi Trà sữa tam bảo cũng khen lấy khen để, chắc lần sau sẽ thử :p
-
Mình lại có Code trên Now giảm 30% tại Chago Nguyễn Khánh Toàn, thế là đặt 2 cốc, một xanh sữa thêm trân châu sợi và một trà sữa chân trâu sợi, tổng 2 cốc hết có 60k. Mình có giảm đường và đá mỗi cốc còn 30 đá 70 đường, thói quen của mình là giảm đá với đường nhưng khi giảm ở đây lại hơi nhạt, ko rõ mùi vị lắm :( Trân châu sợi thì cũng ok nhưng không có vị gì cả, trân châu sợi của Tocotoco còn có vị hơi ngọt ngọt, mình thích thế hơn. Nói chung với giá là khá ổn, cốc khá to và không đắt, chắc do lần nay pha ko ngon như mọi lần thoaii
-
Ôi cái cốc màu đen trông sang chảnh quá đi thui. Một cốc bự to chà bá mà rẻ hều à. Chất lượng sản phẩm thì tương đối ổn. Kết nhất Trà sữa sợi QQ. Đặt vì tò mò sợ QQ là gì... Và cuối cùng mê luôn QQ bởi sợi zai ngon lắm hihi. Sẽ quay lại quán