Giới thiệu
- Địa chỉ: 109 Tập Thể Bộ Công An, Ngõ 198 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại: 01672 099 359
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 40.000 ₫
- Số điện thoại: 01672 099 359
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Căng Tin 109 - Tập Thể Bộ Công An
[Tổng hợp] - Cafe Căng Tin 109 - Tập Thể Bộ Công An
[Tổng hợp] - Cafe Căng Tin 109 - Tập Thể Bộ Công An
[Tổng hợp] - Cafe Căng Tin 109 - Tập Thể Bộ Công An
[Tổng hợp] - Cafe Căng Tin 109 - Tập Thể Bộ Công An
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lần thứ 2 đến quán, và vẫn đi cùng bạn lần trước. Lần này thấy thích hơn hẳn vì không có khói thuốc, chắc tại bàn bên có trẻ em nên mấy người hút thuốc đã ra ngoài. Mình gọi đồ uống và mấy thứ đồ ăn vặt, lúc đầu order tưởng không nhiều mà lúc sau nhiều không tưởng, ăn uống no vật vã. Nói chung là đồ ăn ổn. Nhưng có điều là lần này bạn mình kêu trà thái nhạt như nước lọc, k có vị gì, k đc như lần trước :( Không gian quán bên này cũng đơn giản hơn, k đẹp bằng bên chỗ gọi đồ. Có thể vẫn sẽ quay lại.
-
Đến đây vào buổi tối thật sự rất tuyệt vời. Mọi thứ tình cảm nhẹ nhàng đáng yêu hết mức
-
Quán cafe này nằm ở trong những góc cũng khá là khuất và phù hợp với khá nhiều bạn trẻ yêu thích sự xưa cũ của Hà Thành. Với những bức tường tôi vôi, ve chứ không phải là dùng sơn xin xò như bây giờ. Nơi này được khá nhiều bạn trẻ lui tới bởi kiến trúc cổ xưa, bàn ghế như kiểu thời học sinh. Đến nơi này mình nhớ lại được nhiều kỉ niệm vui vẻ với tụi bạn bè. Về không gian thì ok như vậy nhưng mình thấy ở đây cách pha trà nước thì ở đây đồ uống không hề ngon xíu nào í, mình gọ trà sâm dứa giá cũng không rẻ nhưng mà uống không được ngon như mong đợi. Khá thất vọng vì quán chưa đầu tư cho chất lượng. Mong rằng quán nếu có lên placevietnam đọc được thì cũng sẽ cải thiện hơn.
-
Mình đến căng tin 109 vào buổi sáng khoảng 9h lúc này quán đã khá đông. Có 2 khu, mình oder đồ ở khu 1 và sang khu 2 ngồi. Mình od trà sâm dứa, bạc sỉu, bò khô, ô mai giun, c thái. Nói chung với mình mọi thứ khá ổn, không đặc sắc và cũng không tệ. Trà sâm dứa khá đẹp mắt. Quán không rộng nhưng cách bày trí chỗ ngồi hợp lý nên tiết kiệm được khá nhiều không gian. M chọn đc chỗ ngồi gần cửa sổ nên khá sáng và có thể nhìn ra ngoài. Nói chung chỗ này với mình khá ổn với trường hợp không có quá nhiều khách nói chuyện ồn ào.
-
Bỏ lại sau tất cả bộn bề cuộc sống này , con người ta đôi khi muốn tìm về sự thanh thản bình yên . Ta nghĩ ngay đó là nhà , nhưng ngoài mái ấm kia ra ta còn có một nơi yên bình khác nữa . Đó là Căng tin 109 , nơi tụ tập với bạn bè , chốn lặng yên giữa ồn ào phố thị Có lẽ phong cách Hà Nội cổ xưa đang rất hot , nên chủ các quán cafe đều chọn cho góc nhỏ của mình một cái gì đó rất Hà Nội , và Căng tin 109 cũng vậy , hoài cổ mà rất mới Đồ uống ổn . Ngoài ra ta còn có những đồ "nhắm' mà khiến ta nhớ lại tuổi thơ . Còn ai nhớ mì trẻ em , ô mai..... mà hồi nhỏ ta rất nghiền Giá cả rẻ dao động 12 - 30k Nếu cuộc sống hàng ngày bí bức , bạn cần một chốn bình yên với ny hay dăm ba tri kỉ cố nhân . Hãy thử đến vs Căng tin 109 , một góc Hà Nội xưa cũ sẽ dành cho bạn :))))))