Giới thiệu
- Địa chỉ: 32 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại: (024) 6683 7337
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 40.000 ₫ - 100.000 ₫
- Số điện thoại: (024) 6683 7337
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 40.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe BlackBall - Chè & Trà Sữa Đài Loan - Quang Trung
[Tổng hợp] - Cafe BlackBall - Chè & Trà Sữa Đài Loan - Quang Trung
[Tổng hợp] - Cafe BlackBall - Chè & Trà Sữa Đài Loan - Quang Trung
[Tổng hợp] - Cafe BlackBall - Chè & Trà Sữa Đài Loan - Quang Trung
[Tổng hợp] - Cafe BlackBall - Chè & Trà Sữa Đài Loan - Quang Trung
Vị trí
Đánh giá
-
-
Black Ball 😄😄😄 Hãng này chuyên chè Đài Loan, bên cạnh đó còn có cả trà sữa nữa. Trà thì mình chưa uống, chỉ ăn chè thôi 😉 Chè khoai ở đây khá ngon nha. Dường như topping nào cũng ok hết. Mình thích viên đậu vàng, đậu nâu, ăn thơm, dai dai hay phết. Khi ăn món này thì rưới thêm sữa chuyên dụng , rất là ngon , ăn mát . Tuy nhiên một bát cho quá lắm đá . Giá cả : khá cao có nhiều combo món cho bạn lựa chọn . - Nhân viên: bình thường . - Không gian: khá đẹp nhưng gối bụi.
-
Mình ăn black ball mấy cơ sở roài nhưng thấy bên quang trung vẫn là ngon và đầy đặn nhất í. Kết nhất là bb matcha có viên matcha ăn bùi bùi, chè thơm nức mùi thảo mộc lun. Có mấy chỗ cũng bắt chươc chè khoai dẻo nhưng ăn ko có vị thơm thảo mộc kiểu bb í. Giá hơi cao so với mặt bằng chè chung vs bị trà sữa cạnh tranh khiếp quá nên có vẻ càng ngày càng vắng khách í. Trà sữa bb uống ko ngon lắm :)) chỉ nên ăn chè hoy 😝
-
Mình thấy chè ở đây ăn khá ngon đầy là chè j ý nhưng mình đổi topping mình dùng lớp đá bào đen Mình thấy đá bào đen ngon hơn đá bào trà xanh Minh khoai lang dẻo ăn nó cũng vị của khoai lang nó cũng dẻo giống tên ý Khoai môn dẻo cũng thế Mini match ăn cũng ngon cũng dẻo có vị trà xanh Puding trứng thì monhf thik nhất rồi Giá thì chỉ có 44k 1 cốc mà đây là cỡ bé Quán cũng to và đẹp N/v k nhiệt tình lắm
-
Đã tới quán tối hôm qua. E gọi 1 suất đb size L. Cảm nhận: - hương vị: khá ok - giá cả: hơi đắt - không gian: rộng rãi, trang trí đẹp - nhân viên: cực tồi. Không biết nhà hàng thuê nhân viên để làm gì, thuê địa điểm để cho nv quán tung hoành. Mình tới thì có 1 bạn nv ra đứng quầy để khách od đồ, khi vào trong thì phía bên phải là 1 nhóm nv ngồi đánh bài, la hét cười đùa ầm ĩ khiễn mình rất khó chịu, mình đã đứng lên và định đi về nhưng bạn mình lại cản bảo đã tới rồi thì gọi ăn thử rồi về nên mình lại ngồi lại. P/s: đã thấy các bạn khác rv nhân viên quán này kém rồi...tai nghe ko bằng mắt thấy ạ@@@
-
❤️ Đến BB thì chỉ tâm đắc nhất là món chè thôi, mà bà chị mình từ Úc về VN hỏi thèm gì thì chỉ thèm chè Khoai dẻo của BB. Vậy là 2 chị e lại gọi 1 cốc Khoai dẻo vs 1 cốc Tào phớ trà xanh, gọi size S thôi vì cả 2 chị e vừa ăn trưa xong no cứng bụng ấy 😆 - Về Khoai dẻo thập cẩm, mình thấy cũng giống các loại chè khác ở đây, bất kì từ thạch, thạch lạnh, trân châu, đều cảm giác nguyên liệu rất cao cấp và ăn đảm bảo 😋 Có khoai dẻo màu vàng, dai dai sật sật nấu rất vừa chứ k như nhiều nơi là hơi bị nát quá hoặc cứng quá. Món này có cả 1 cốc cốt dừa đi kèm ấy 🤤 - Về Tào phớ pudding Trà xanh, mình thấy cũng ổn ấy, vì kiểu có thạch trà xanh thôi, chứ tào phớ ăn cũng bình thường. Nhưng ăn vẫn rất mát rất yên tâm về chất lượng 😅 ❤️ Giá rổ thì 2 chị e khoảng >80k ấy 😋