Giới thiệu
- Địa chỉ: 46 Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe BlackBall - Chè & Trà Sữa Đài Loan - Hàng Mã
[Tổng hợp] - Cafe BlackBall - Chè & Trà Sữa Đài Loan - Hàng Mã
[Tổng hợp] - Cafe BlackBall - Chè & Trà Sữa Đài Loan - Hàng Mã
[Tổng hợp] - Cafe BlackBall - Chè & Trà Sữa Đài Loan - Hàng Mã
[Tổng hợp] - Cafe BlackBall - Chè & Trà Sữa Đài Loan - Hàng Mã
Vị trí
Đánh giá
-
-
nên ăn size S thôi . món mình ăn lag backball đặc biệt 46k
-
Thử 1 lần và nghiện luôn rồi. So với mặt bằng chung thì giá của chè hơi đắt 1 chút, nhưng đúng kiểu "sắt ra miếng" luôn. BB size M nhỏ hơn mình nghĩ nhưng 2 người ăn cũng no phết. Mình thích nhất là mùi vị cái hộp sữa nhỏ nhỏ cho vào chè, thơm ngọt ngất ngây luôn, nhưng mà chắc hơi "bếu" vì mình thấy ghi riêng hộp sữa bé xíu vậy mà chứa 26 kalo 😂 Miếng khoai dẻo dẻo ngọt mát, thơm mùi sữa béo ngậy, trân châu cũng mềm ngọt nữa, thạch cũng mềm ngon. Trà sữa ở đây cũng ngon nữa, topping có viên matcha dẻo lạ lạ, vừa thơm mùi matcha lại mềm mềm. Lần sau sẽ thử các vị trà + loại chè khác xem sao, nhưng chắc cần thử từ từ thôi vì béo lắm. 😂
-
Quán không gian vừa phải nằm ở 46 Hàng Mã, hôm mình vào tầm trưa nên không có khách. Mình có gọi chè như hình dưới và cốc trà mận gì đó. Chè khá dễ ăn, đẹp mắt, mát và không bị ngọt quá. Một bát gồm có khoai dẻo, trân châu, thạch đen, đá bào, đậu đỏ, có loại khác thì nhiều thứ khác. Trà có vị hơi chua chua dễ uống. Quán ở đây thì view hơi bé, chỉ có một tầng và một ít bàn. Mình mới qua cơ sở này và chưa có cơ hội qua các cơ sở khác nhưng nói chung thì chè khá ok và cãi hộp đựng chè nhìn rất yêu :v
-
- Vị trí: ngay mặt đường, dễ tìm. - Chỗ để xe: vỉa hè trước quán, nhưng hạn chế lắm, hôm đông thì không biết để đâu được 😂 - Không gian: hơi nhỏ, chắc chứa được tầm gần 30 người là căng ý. À có cả ngồi vỉa hè nhaa - Chất lượng đồ ăn: mình chọn món chè gì đó matcha ăn khá ngon nhá. Trân châu không bị dai hay cứng gì, đậu thì nhừ mà vẫn thẩm mỹ, ăn thanh thanh, man mát, không bị ngọt khé hay gì đâu. Tất cả những gì để nói về món này là chỉ một từ thôi: MÁT. Vị trà xanh chan chát, ngọt thanh. Đậu thì bùi bùi. - Giá: mình nhớ không nhầm là 45k hay bao nhiêu đó. Giá khá đắt nhưng thôi, đắt ở thương hiệu là chính. Nhìn chụp to vậy nhưng múc 3 thìa là hết. - Thái độ nhân viên: có bạn trai đeo khuyên tai kim cương bên trái, cười duyên, đẹp trai tư vấn nhiệt tình lắm, còn giới thiệu cái gì ngon và nên thử gì ở đây. Làm đồ khá nhanh. Nhân viên rất thân thiện và lịch sự.
-
Lâu mới ăn lại black ball mà ko hiểu sao mỗi cơ sở quang trung là ăn đc nhất hay sao í.. Bt mình hay ăn bb matcha mà chắc tết ra ko có matcha nên ko order được đành ăn tạm bb đặc biệt. Khoai dẻo thì hơi nát Trân châu thì hơi cứng Chung quy là fail toàn tập mình bỏ hết khoai dẻo :)) Giá cũng ko rẻ nữa sau chưa chắc đã ăn lại hihi bảo sao bh đi qua cơ sở nào cũng thấy vắng khách..