Giới thiệu
- Địa chỉ: 1B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Website: //www.facebook.com/Beto.Bistro.Tealounge
- Số điện thoại: 0914 646 644
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:30
- Giá: 25.000 ₫ - 85.000 ₫
- Website: //www.facebook.com/Beto.Bistro.Tealounge
- Số điện thoại: 0914 646 644
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:30
- Giá: 25.000 ₫ - 85.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lâu lâu mới qua đây ăn. Vẫn ngon, không quá xuất sắc nhưng vừa đủ với mình ^^ Hẹn mãi mới đc đi ăn thịt bò nên phấn khởi quá, dù no lắm rùi nhưng vẫn cố. Mai nhịn ko ăn ún gì sất nựa 🤔🤔🤔 M vẫn thích sốt pho mai ở đây nhất, thơm ngậy và ấm vừa phải, ăn với thịt hay bánh mì đều rất vừa. Thịt medium well hôm nay không đều lắm, chắc do miếng thịt dày mỏng không đều nên có vài chỗ sống hơn nhưng ngoài phần đó thì ăn khá ổn, mềm ẩm ấm và thơm. Hôm nay không có salad ăn kèm như mọi ngày nên hơi bùn chút vì m thích salad hơn, rau củ ăn cũng oki nhưng để lâu bị lạnh và ăn hơi đầy hơn so với salad. Ở đây luôn đặc biệt với bánh mì và pate, quán tự làm nên rất đảm bảo. Bánh nhỏ xinh vừa ăn, vỏ giòn và thơm bóng, ruột mềm và giữa được hương của bột mì. Pate hơi gậy nhưng ăn kèm 1 chút thì rất vừa, hương nồng và rất khác biệt... Giá hình như mới tăng lên thành 175k/1p nhỏ vừa 1ng bt ăn ạ ^
-
Ơ giờ mới biết tới quán này luôn, nhỏ nhỏ xinh xinh ❤️. Quán nằm trong ngõ, bên cạnh là Paris Gateaux nha, nếu chỉ đi qua thôi thì sẽ khó thấy đó. Menu cũng có nhiều món phết từ steak, spaghetty, các món Âu các thứ các thứ ✔️ Có nhiều loại sốt cho steak lắm, cơ mà con Xoài vẫn chọn favorite sauce là tiêu xanh cho an toàn và cũng tiện để so sánh với các quán steak khác luôn. Ở đây có 2 loại thịt bò, nướng medium rare khá chuẩn, bò mềm, thịt chất 😍, ăn mà thấy sướng cái miệng 👅, tuy nhiên sốt lại không gây ấn tượng với mình lắm khi nó hơi lỏng, nhạt và không dậy mùi tiêu 😗. Bù lại bánh mỳ ngon và trình bày mọi thứ đẹp mắt 🤔 💰 ~ 300k hơn chút cho 2 người ăn đó
-
Nghe Bê tô đã lâu hôm nay mới có dịp ăn thử, nhưng quả thực cảm thấy hụt hẫng quá đáng. Mình gọi 2 phần bò sốt nấm medium, và cả cuộc đời đi ăn beefsteak chưa bao giờ mình nhận được 1 đĩa bò với hình dạng như thế kia, nguyên bản miếng bò bê ra nó như vậy chứ mình chưa chạm dao dĩa j vào. 2 phần ăn như nhau nhưng hình thức khác nhau, đĩa còn lại là 1 dải bò nguyên, rưới đẫm sốt, còn phần này là 2 mảnh bò dính với nhau và rất ít sốt. Sốt kem nấm nhưng ko thấy mảnh nấm nào, vị thịt và sốt nhạt nhoà ko có j đặc sắc, hơn nữa miếng thịt quá chín, chín trắng cả thịt luôn chứ ko hồng như medium. Chưa kể khi mình gọi đồ uống là hot chocolate với mashmallow sốt caramel, chờ 15p mới thấy bê được ra 1 cốc socola, ko có mashmallow cũng k có sốt, nhân viên bê cốc nước ra đặt trc mặt mình rồi đi thẳng, ko kịp để cho mình hỏi. Tìm mãi 1 lúc sau mới đc 1 em nhân viên ra trả lời: chị ơi kẹo mashmallow bên e đang hết. Ô hay nhỉ, hết thì e nói ngay từ đầu c ko gọi nữa, chứ giờ bê ra mỗi thế này rồi bảo hết là sao??? Quán rất ồn ào, dù ko kín chỗ nhưng gần như 2 người ngồi cạnh nhau mà còn khó nói chuyện đc với nhau. Còn nữa, quán ko xuất hoá đơn VAT nhé.
-
Lúc đầu mình rất háo hức đến ăn thử ở đây vì thấy cửa hàng ở trong căn biệt thự giữa phố, không gian nhìn đẹp đẹp nhưng cảm nhận sau khi ăn xong của mình là rất bình thường 😂. Về đồ ăn, menu ko đa dạng lắm chủ yếu tập trung vào bít tết và các suất cơm, mình ăn bít tết vai bò cũng khá ngon, thịt mềm, sốt phô mai béo ngậy, khoai tây chiên nhiều, bánh mì mềm thơm. Nhưng suất cơm gà rán thì đúng là thảm hoạ, thịt ít mà lớp vỏ ngoài còn ko giòn, chắc do bị ướt sũng sốt nên nó ỉu ỉu và ăn ko có cảm giác gì cả. 😢 Không gian quán cũng khá ồn ào, vì nhạc to và mọi người nói chuyện lớn, nên ko cảm thấy có thể ngồi cà phê ở đây được, chắc chỉ hợp ăn uống thôi. Phần mình thất vọng nhất, là thái độ nhân viên, ko một ai tỏ ra niềm nở vui vẻ cả, các bạn đều mặt lạnh tanh khó đăm đăm 😢. Mức giá cũng khá chát với suất bít tết của mình gần 250k (m ko nhớ chính xác bao nhiêu). Nên dù đồ ăn của quán cũng ok nhưng mình ko có cảm giác muốn quay lại...
-
Cưng đâu cho hết cái biệt thự cổ xinh đẹp ngay khu đường cũng yên tĩnh ít xe qua lại, ngồi ăn ngắm phố lãng mạn như tranh. Thiết kế trong quán cũng rất ấm áp. Đồ ăn giá rẻ, chất lượng tạm ổn.