Giới thiệu
- Địa chỉ: 11 Nguyễn Biểu, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Baked Magic - Trà, Sinh Tố & Bánh Kem Nướng
[Tổng hợp] - Cafe Baked Magic - Trà, Sinh Tố & Bánh Kem Nướng
[Tổng hợp] - Cafe Baked Magic - Trà, Sinh Tố & Bánh Kem Nướng
[Tổng hợp] - Cafe Baked Magic - Trà, Sinh Tố & Bánh Kem Nướng
[Tổng hợp] - Cafe Baked Magic - Trà, Sinh Tố & Bánh Kem Nướng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vị trí: trên đường Thái Thịnh, rất dễ tìm, dễ nhìn nha. Decor: tuy chỉ có 1 tầng nhưng mặt tiền khá lớn, không gian cũng thoải mái. Chỗ này đa phần là cửa kính nên có nhiều ánh sáng, không gian sáng sủa thêm màu xanh khá mát mẻ. Quán cũng sạch sẽ nữa. Nhân viên: lễ phép, ngoài ra cũng không có cảm nhận gì hơn. Đồ ăn: có cả bánh lẫn nước, đi vội nên cũng không nhìn kĩ menu có gì. Nhưng bánh bày ra thì cũng không có nhiều và không đa dạng lắm. Mình mua 1 bánh nhân matcha kem lạnh. Nhân mát mát ăn cũng ổn, vỏ bánh tưởng cứng nhưng ko phải, chỉ giòn thôi. Bánh không ngon đặc sắc nhưng ăn cũng ổn. Giá cả: không rẻ lắm, như bánh mình mua là 3 mấy k ý.
-
Quán rộng rãi lắm, nhìn qua chắc là kết hợp với cà phê nên trang trí cũng đầu tư. Tử bánh su kem với các vị dâu, socola, trà xanh nên nhìn thoạt qua dễ dàng lựa chọn. Bánh giá hơi cao từ 30K trở lên. Kích cỡ bánh nằm trong lòng bàn tay với nhìn to phết, vởi vỏ bánh giòn tan ngàn lớp, được nướng lên chứ không các loại bánh su kem thông thường đâu. Tui khá thích ăn kiểu này vì cảm giác vỏ mỏng ăn với kem khó ngấy hơn và cũng 1 phần là nướng lên nữa. Bẻ bánh làm đôi nhân tứa ra, cứ phỉ gọi là nhiều phết luôn. Vị nhân trà xanh ngọt vừa pha chút vị chát của trà xanh và thơm nữa nên ăn thấy rất ổn.
-
Ấn tượng đầu tiên khi đến quán là nhìn trông rất đẹp, ở bên ngoài chủ đạo là màu trắng xanh trông rất fresh ) Bên trong thì bàn ghế cam và trắng trông bắt mắt, đơn giản nhưng tinh tế hihi :)) Các bạn nhân viên hiền lành thân thiện hay cười, lúc bọn mình đi về còn chào tạm biệt rất to hehe :)) Bánh ở đây giá 33k 1 cái mình để ý thấy có mấy vị như matcha socola với dâu tây ạ. Đồ uống cũng đa dạng chứ không phải bán mỗi bánh không ) Bánh ăn ngon, phần nhân hơi chảy chảy ăn thú vị phết ạ :3
-
Quán bánh này mở trên phố thái thịnh chắc chưa lâu lắm đợt trước lượn lờ suốt mà chưa thấy. Đợt này thấy có 1 quán lạ lạ sáng sáng cạnh fivimart. Quán ko quá rộng bên trog cũng đủ ánh sáng nhưng quán lại rất vắng nhé. Lúc mình đi cũng 10h rồi mà vẫn vắng. Nhân viên khá lễ phép và nhanh nhẹn. Bánh ở đây giá khá cao toàn trên 30k nên chắc cũng do đó nên vắng thật. 1 bánh baked brulee kem trà xanh sữa van đầu mình tưởng là bánh nướng nên sẽ hơi ấm bất ngờ là nó lại lạnh lanhk cơ. Lớp vỏ ngoài giòn giòn bên trong là kem trà xanh sữa như kem của su kem vậy ngậy thơm mùi trà xanh mà ngon dã man.
-
Mình gọi 2 combo gồm bánh và nước 49k + bánh su kem vị trà xanh + bánh su kem vị vani + nước chanh matcha Đầu tiên là gọi combo cũng chả rẻ hơn là mấy đâu, nước chanh matcha như kiểu nước chanh pha sẵn xong rắc tí bột trà xanh vào khuấy đều lên thế là thành nước chanh matcha. Uống chủ yếu để đỡ vị ngọt bánh thôi chứ cũng không đặc sắc lắm - Bánh su kem trà xanh ăn khá ngon, vỏ bánh được khò qua cùng vị kem lạnh matcha hoà quyện với nhau rất ngon, không hề bị ngọt. Phần kem chảy ra mềm ăn rất thích. - Bánh su kem vị vani cũng vậy, tuy nhiên mình thấy vị kem lạnh vani không ngon bằng trà xanh, kiểu như vị vani quá bình thường. Mua bánh riêng giá là 33k/c, bánh bé không như mình nghĩ, chắc đắt là ở phần kem lạnh. Quán khá vắng vẻ nằm ngay cạnh lối vào siêu thị Fivimart ngay đầu phố Thái Trịnh giao Tây Sơn, quán khá dễ tìm.