Giới thiệu
- Địa chỉ: 150 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Bà Xã Đậu Hũ - Đội Cấn
[Thực đơn] - Cafe Bà Xã Đậu Hũ - Đội Cấn
[Thực đơn] - Cafe Bà Xã Đậu Hũ - Đội Cấn
[Món ăn] - Cafe Bà Xã Đậu Hũ - Đội Cấn
[Món ăn] - Cafe Bà Xã Đậu Hũ - Đội Cấn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ăn đậu hũ Singapore ngon dã man đúng hương vị mà mình đã ăn lần đi sing. Đậu hũ ăn rất mát mà khi cho vào miệng vị hơi ngầy ngậy của sữa cùng với hương lá dừa. Phải nói là tuyệt vời. Không gian tuy hơi nhỏ, giá cũng vừa phải chỉ tội cốc ăn hơi nhỏ :)))))))))( mình wên k chụp ảnh :((()
-
Quán nằm đối diện vs bảo tàng nên đi chơi bảo tàng xog tình cờ mình ăn thử. Diện tich bé, kê đc 2-3 bộ bàn ghế. Đậu hũ nhiều vị để lựa chọn. Ăn thơm, mát, ngọt dịu, ko ngấy, trôi lắm. Nhưng giá hơi chát!
-
Có lần đi uống dingtea mình có ghé qua đây mua bánh tráng trộn. Quán có 2 địa đỉa trên phố đội cấn thì phải. Không gian nhỏ, kê đươc vài bộ bàn ghế. Nói chung là nhìn rất đơn giản. Thực đơn ở đây rất phong phú và trà sữa thì giá rẻ. Mình gọi 2 bánh tráng. Quán chẳng có ai mà chị nhân viên cứ lơ đãng hời hợt kiểu gì ấy. Chẳng trả lời hay hỏi han cứ thế xách đồ đi làm. Mình đợi cũng hơi lâu, với thấy có mấy còn ruồi bay đậu khắp nơi nên cũng ghê ghê. với giá 25k/ hộp thì mình không có thấy xứng đáng lăm. Bánh tráng bết lại vào nhau (như trên hàng trống) và cũng ít đồ ăn kèm cơ. Mình chưa thử những đồ khác ở đây nên không biết thế nào. Nhưng vì món bánh tráng thất vọng này nên khó có thể quay lại.
-
Mình có ăn buổi sáng 2 tô hủ tiếu và 2 hộp bà xã đậu hũ, nước hủ tiếu nhạt, ko có vị gì đặc sắc, đậu hũ ăn cũng bình thường, ăn xong về bị tào tháo đuổi luôn nên sẽ ko quay lại!
-
Tôi đã mong đợi gì ở món đậu hũ :'( hôm mình đi ăn thấy chỉ còn đậu hũ truyền thống, lá dứa với sô cô la nên mình gọi 2 hộp đậu hũ lá dứa nhỏ. 15k/hộp nhỏ, 30k/hộp to. nhân viên có 2 3 người tập trung múc chè hết, chả thấy ai ra nên mình vào trong order r cầm ra ngoài ngồi. Lúc về cứ thế đứng dậy không trả tiền chắc cũng chả ai biết mất. lúc mở ra thấy có nước bên trong không biết có phải bị long chân không? Về đậu hũ thì ăn nhạt nhòa chẳng để lại ấn tượng gì, cũng không nghe mùi lá dứa mấy. Ăn kiểu như đậu hũ non đóng hộp thôi, loãng hơn đậu hũ non chút nhé. Quán bé xíu, bán cả chè với bánh tráng trộn, nem nướng v..v. nhưng mình chưa thử.