Giới thiệu
- Địa chỉ: 50 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe 50 Dessert - Dừa Dầm & Kem Bơ
[Tổng hợp] - Cafe 50 Dessert - Dừa Dầm & Kem Bơ
[Tổng hợp] - Cafe 50 Dessert - Dừa Dầm & Kem Bơ
[Tổng hợp] - Cafe 50 Dessert - Dừa Dầm & Kem Bơ
[Tổng hợp] - Cafe 50 Dessert - Dừa Dầm & Kem Bơ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán không gian bé khá giản dị. Tiramisu cacao với tiramisu trà xanh ăn rất ngon miệng, giá lại rẻ. Vị trí cũng không khó khăn để tìm.
-
Tên chính xác của quán là Xuân Dũng, là 1 quán bé xíu, chỗ ngồi ít, bàn còn hơi thấp (ăn toàn phải cúi xuống, hơi khó khăn) Quán có sữa chua hoa quả, caramen, sữa chua nếp cẩm là ngon nhất. Quả thật caramen hoa quả rất ngon, từng miếng hoa quả đều tươi và ngon. Nếp cẩm cũng ngọt, đậm vị. Sữa chua nếp cẩm chỉ là 1 cốc sữa chua trộn nếp cẩm, không có thạch hoặc trân châu, nhưng rất ngon, chỉ 12k/cốc. Ngoài ra còn có su kem, tiramisu và các loại bánh khác. Giá ổn. Phục vụ thiếu nhiệt tình.
-
- vị trí: Trần Xuân Soạn gần ngã tư gia với Thi Sách, quán khó nhỏ nên đi xe máy ngang qua thì có thể nhìn k rõ đâu - không gian: nhỏ, nhưng có nhiều bàn ghế kê ngồi thoải mái - giá cả: bánh ở đây giá khá rẻ, 10k mấy loại bánh bông lan, 12k bánh ruốc, su kem 15k. - chất lượng: bánh ăn bình thường, hơi mỡ một chút. Mình thấy k thích lắm. Ở đây có vẻ làm caramen hoa quả các thứ khá chất lượng, mình sẽ quay lại thử sau - phục vụ: ngoan, nhanh nhẹn
-
- Vị trí: mặt đường Trần Xuân Soạn, quán khá khuất - Không gian: quán như kiểu vỉa hè thôi nên cũng chả có không gian gì. Ngồi ở vỉa hè - Quán chuyên về sữa tươi dê/bò nguyên chất. Hôm đó có gọi 1 cốc sữa tươi dê uống thử thì cảm giác đúng là sữa tươi nguyên chất, không có pha tạp thêm gì. Do quen uống không đường nên uống sữa dê không đường khá hợp, tuy nhiên sữa dê có vẻ không được thơm và ngậy cho lắm. Ai uống ngọt thì hỏi người ta cho thêm đường. Thấy quán còn có thêm 1 số món khác như sữa chua nếp cẩm, thạch dừa, bánh bao,.. - Gía cả: không nhớ giá nhưng rất rẻ
-
Hôm tới vội vội vàng vàng mà cũng không để ý ở đây có sữa chua hoa quả dầm nữa :)) chỉ mua mỗi một cốc sữa dê uống cho thanh đạm. 4 con người xâu xé vào một cốc sữa 😂😂😂 Quán nhỏ nhỏ trên đường Trần Xuân Soạn thôi, vì bé nên cũng không có chỗ ngồi nhiều. Chỉ có 2 cái bàn ở bên ngoài. Sữa dê ở đây uống cũng tạm ổn, mặc dù bảo cho ít đường mà hôm đấy uống vẫn thấy ngọt hx. Nhưng được cái là sữa dê không còn mùi hôi nữa nên dễ uống hơn. Ngoài ra ở đây còn có bánh ăn theo các kiểu nhaa. Nhân viên chỉ có 2 người nhưng rất nhiệt tình, vui vẻ. Mặc dù chỉ gọi 1 cốc nhưng tận 4 người ngồi rồi uống mà vẫn thoải mái :)) Giá cả tương đối rẻ. Một cốc đó là 10k