04-08-2024 11:08

Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt

Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt

Giới thiệu

- Địa chỉ: 42s Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa:  08:00 - 22:00
- Giá: 6.000 ₫ - 25.000 ₫

Hình ảnh

Tổng hợp- Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt

Tổng hợp- Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt

Tổng hợp- Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt

Tổng hợp- Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt

Tổng hợp- Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt

Tổng hợp- Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt

Xem tất cả hình ảnh...

Tổng hợp- Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt

Tổng hợp- Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt

Tổng hợp- Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt

Tổng hợp- Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt

Tổng hợp- Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt

Tổng hợp- Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt

Thực đơn- Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt
[Thực đơn] - Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt

Thực đơn- Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt
[Thực đơn] - Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt

Món ăn- Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt
[Món ăn] - Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt

Món ăn- Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt
[Món ăn] - Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt

Món ăn- Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt
[Món ăn] - Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt

Món ăn- Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt
[Món ăn] - Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt

Món ăn- Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt
[Món ăn] - Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt

Món ăn- Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt
[Món ăn] - Cafe 42s - Trà Đào & Ăn Vặt

Vị trí

Đánh giá

  • 7.0
    09-08-2018 13:41:34
    Mấy hôm đầu hè nóng bức mấy đứa rủ nhau đi mua sữa dừa Lý Thường Kiệt rồi ra hồ Tây uống + hóng gió. Quán đối diện trường Việt Đức, nhỏ nhỏ nhưng mà nổi tiếng vì khách đông lắm, thấy bảo cô chú làm ở đây chắc cũng khoảng chục năm rồi. Chủ yếu là ngồi vỉa hè vì không có không gian trong nhà đâu. Quán bán mấy đồ ăn vặt và đồ uống bình dân nhưng mình đến đây lần nào cũng chỉ mua sữa dừa. Đồ uống quen thuộc mà :)) để một lúc cho đá tan bớt là vừa uống. 10K/cốc thơm ngon, mát lành.
  • 7.0
    09-08-2018 13:41:34
    Quán này được mỗi cái rẻ, chứ bạn nào học Việt Đức như mình cách đây vài năm chắc cũng biết vụ quán 42S bị lên báo vì đựng trà đào trong thùng sơn. Vào bên trong nhà thì ruồi muỗi bâu đầy, mùi đồ ăn lâu ngày dính ở sàn nữa. Chung quy là học sinh Việt Đức nhưng mình ko thích quán này vì nó bẩn, thích ngồi 42T hơn
  • 8.0
    09-08-2018 13:41:34
    Cafe indie mà lại không indie =)))) có mỗi cái biển thôi ạ, bàn ghế vài chiếc ấy thế mà lại vẫn nhiều người biết, nhưng hầu như đến toàn gọi chú mang đồ ra rồi đem đi thôi :)) các loại nước đều được dập nắp sẵn thế này lúc đầu đến đây chỉ mua sữa dừa uống cơ mà ngồi dc 1 tý thấy mấy anh bên cạnh gọi toàn nước gì màu màu xinh ghê nên mới mượn bác chủ cái menu , ai ngờ lắm loại nước vãi ạ =)))) anw vẫn thích sữa dừa nhất, các loại khác cũng khá ngon nhưng có loại lại ngọt quá huhu. Nhưng với giá 6 7k 1 cốc thì cũng rất đáng thử mà =)))
  • 8.0
    09-08-2018 13:41:34
    Lần đầu tiên mình đến quán là có người dẫn đi. Hôm đấy mình gọi 1 bánh mì nem khoai không ớt và 1 trà chanh. Ăn 1 cái bánh mì với đứa bụng to như mình thì vẫn chưa đủ nhưng mình thấy mấy bạn đi cùng mình đều ăn no mãi mới hết. Lần thứ 2 là mình đi tìm quán ăn trưa và tự nhiên nhớ đến bánh mì nên tạt vào. Tại vì còn ít tiền nên chỉ dám gọi bánh mì nem khoai mà không gọi nước. Quán có mỗi mình với một em nữa. Mà mình gọi không ớt thì bác chủ lại làm nhầm cho mình thành có ớt. T.T Không sao vì mình vẫn ăn được cay nhưng mà mình khát nước. Trưa nóng kinh dị và có mỗi cái quạt thì em kia chắn mất rồi. Nhìn chung là mình vẫn yêu quán lắm. Bác chủ còn đưa giấy ăn tận nơi cho mình nữa chứ. Nhất định sẽ quay lại lần 3 lần 4 lần n... Không gian quán vỉa hè trưa nóng nhưng không bị nắng là ok ròi.
  • 10
    09-08-2018 13:41:34
    Đến đây thì luôn trung thành với trà đào hoy, e mình thì thích uống trà chanh :)) nem + khoai. Thực ra mình k ưng khoai lắm, nem thì nghiền thôi rồi =)) à đấy cả cái cốc nước chấm cũng đi vào lòng người luôn =)) mình và e trai rất thích combo nước chấm nem :)) giá cả thì k phải nói :)) mình hay đi vào tầm 5r-6h nên chả bao h bị đông :)) ngồi ngắm đường phố cũng vui lắm :3

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan