Giới thiệu
- Địa chỉ: 138 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cabine Cafeteria - Đội Cấn
[Tổng hợp] - Cabine Cafeteria - Đội Cấn
[Tổng hợp] - Cabine Cafeteria - Đội Cấn
[Tổng hợp] - Cabine Cafeteria - Đội Cấn
[Tổng hợp] - Cabine Cafeteria - Đội Cấn
Vị trí
Đánh giá
-
-
- Vị trí: Quán nằm ở ngay ngã 3 Đội Cấn - Giang Văn Minh, 2 mặt tiền nổi bật - Không gian: rộng rãi, thiết kế đẹp, lịch sự, trang nhã - Chất lượng: Mình có gọi sữa chua Cabine có sữa chua, xoài và chanh leo, toàn nguyên liệu đơn giản dễ ăn nên vị cũng ổn, tất nhiên không chán nhưng không đặc biệt lắm. Sữa chua ca cao cũng ổn. Ngoài ra trà sữa cũng được, trà không quá ngọt, có trân châu trắng. Nói chung đồ gọi là ổn ý, chẳng khen chẳng chê - Giá cả: khoảng 30-35k/cốc - Phục vụ: Nhân viên lịch sự, thân thiện
-
Bữa trà chiều thứ bẩy, chiều mùa đông Không gian quán tuy không được rộng nhưng khá là thoải mái, decor đẹp, ấm cúng Nhân viên khá thân thiện, có điều order xong đợi đồ siêu lâu, mình cảm tưởng các bạn quên mất mình rồi. Mình có gọi red velvet khá ngon, cốt bánh không dày, vị không bị ngọt quá, rất vừa phải Nước quýt chua nhẹ và cốc vanilla caramel thơm lừng đầy hương vị mùa đông. Mình chỉ cho thêm một chút đường vì hương caramel cũng khá ngọt rồi. Ngoài việc đợi đồ hơi lâu và quán lúc đấy đang có nhóm chơi bài cười đùa ầm ĩ hơi khó chịu thì mọi thứ khá ổn.
-
Quán rộng rãi, thoáng, khá dễ tìm, decor đơn giản dễ nhìn với nền trắng và bàn gỗ. Quán có giá sách trông khá hay nhưng ko có nhiều sách, sách cũ mèm Trà sữa dừa ngậy, thanh dễ uống nhưng ko quá đặc sắc, giá 55k + 7k trân châu= 62k, hơi cao một chút với chất lượng Nhân viên bình thường nhưng được bác bảo vệ nhiệt tình
-
Tối qua là 1 tối đi lắm quá. Hẹn bạn cafe ở cabine. Ấn tượng quán cũng không có gì đặc biệt cả. Đồ uống khá tệ. Giá cũng tầm 40k/ món. Mình bị viêm họng cũng đã dặn các bạn là trà táo dưa hấu nhớ ko đá, em nhân viên mang lên vẫn đầy đá, và em cũng hơi ngơ khi ko biết gì dù order em trả vẫn ghi là ko đá. Em có bảo mình gọi món khác, nhưng sau đó vẫn mang trả cốc này đã vớt đá và vẫn lạnh. Vì thế mình chẳng dám uống :(. Cảm giác về quán với mình khôbg được tốt lắm, từ cách phục vụ cho đến chất lượng đồ uống.
-
Cả 2 lần vào đều thích ngồi ngoài ban công mặc ở ngoài thì sẽ hơi bụi. Quán to và không gian thì bắt mắt. Đồ đạc bài trí hợp lí, màu sắc chủ yếu là tông trầm nên nhìn khá là sang và ấm cúng. Bạn nào muốn tự sướng thì đây cũng là 1 không gian khá 'deep' cho các bạn diễn nhé. Về đồ uống thì mặt bằng chung là giá tầm trung lưu đó. Món về sữa chua thì dẻo. Buổi tối nên mình chụp hơi ngu :))) còn Việt quất thì mát có kem béo bên trên. Nhân viên thì khá là thân thiện.