Giới thiệu
- Địa chỉ: B7 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 66.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 66.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Mộc Cafe - Trần Đại Nghĩa
[Tổng hợp] - Mộc Cafe - Trần Đại Nghĩa
[Tổng hợp] - Mộc Cafe - Trần Đại Nghĩa
[Tổng hợp] - Mộc Cafe - Trần Đại Nghĩa
[Tổng hợp] - Mộc Cafe - Trần Đại Nghĩa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tôi đã tới quán cà phê Mộc ở Trần Đại Nghĩa và thấy nhân viên cư xử rất thiếu văn hóa. Họ trải và xếp ghế rất nặng tay, khiến người ngồi gần khó chịu. Hơn thế nữa, khi bạn góp ý thì họ giả bộ nghe sau đó họ bàn tán, thậm chí nói khách hàng là: con này.., thằng kia.... Thực sự, KHÔNG BAO GIỜ tôi quay lại đây.
-
Buổi tối vợ chồng mình hay ra đây ngồi cùng bạn bè. Giá cả so với các quán khu vực này thì tương đối rẻ Tuy nhiên nhân viên phục vụ rất lâu do quá đông khách Chỗ ngồi trong nhà hơi bí nên hầu hết mình và bạn bè thường ngồi bên ngoài vỉa hè hơn. Đồ uống ở đây cũng ko có gì đặc biệt, không ngon bằng Max gần đó nhưng nói chung với giá cả như thế thì chất lượng như vậy là chấp nhận đc.
-
Tìm mãi mới thấy Mộc để viết cái feedback. Mình đến đây lần đầu vào tối t7, quán quá đông so với tưởng tương, nếu có chỗ ngồi ngoài trời thì tốt còn trong nhà thì ác mộng. Khói thuốc, tiếng ồn, chật hẹp, nói mà cứ phải gào lên mới nghe đc. Ưng nhất cái chất lượng đồ uống, nhưng không hiểu sao nc cam mà có cả sữa??? Giá cả khá hợp lý khoảng 30k/ cốc sinh tố
-
Hnay ngày lễ đến quán đông, ko còn bàn mình cả mấy người đc bồi bàn thông báo hết bàn, thái độ thờ ơ. Đang đứng ngơ ngơ định ra về thì vừa có người về, vào ngồi luôn. Ra đứng ban công hóng đc tí pháo hoa. Vấn đề chính là đây ạ. Cafe nâu mình gọi ko thể tả đc. Nhạt nhẽo như nước đá. Bạn mình cũng thấy thế. Chưa bao h mh uống cf như thế. :((. Nước chanh bạn mh gọi thì chua quá. Giá cũng ko cao lắm. Phục vụ ko nhanh ý, ko quan tâm khách,
-
minh uông match trà xanh thấy rât ngon . mọi thứ đều ổnThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này